1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì anh trong sáng quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuninh, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người, tôi không muốn biện bạch cho chính bản thân mình, có người ủng hộ và thông cảm sẻ chia cùng tôi, có người chê trách xỉ vả tôi...đó cũng là điều tất nhiên bởi vì ngay chính bản thân tôi còn không tha thứ cho chính tôi cơ mà,
    Có thể tôi hơi vội, nhưng tôi sống khá thẳng thắn, ai đó nói: nói dối mà lợi cho mình, ko tổn hại đến ai thì cứ nói, tôi không thể, vì nói dối anh là điều làm tôi đau đớn nhất, tôi yêu anh chân thành, vì vậy tôi đã nói với anh tất cả và tôi cảm nhận được nỗi đau của anh, anh nói tôi không có lỗi...a hiểu và cảm thông cho tôi, nhưng tôi hiểu đó chỉ là phản xạ ngay lúc đó của anh dành cho tôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng không xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi. Chỉ trong một đêm tôi đã làm tất cả mọi việc để dời xa anh và để anh không bao giờ tìm được thấy tôi.
    Giờ tôi đã xa anh, tôi đau khổ, tôi khóc nhiều, và vết thương này với tôi lâu lắm mới liền...nhưng lòng tôi thanh thản!
    Sau này, ai đó có ý định tìm hiểu tôi, tôi sẽ nói ngay từ đầu về tôi, tôi không muốn làm người khác và làm cho chính tôi bị tổn thương thêm lần nữa
    Một lần nữa tôi cảm ơn tất cả những comment của mọi người và hy vọng đừng ai dại dột như tôi để giờ phải tự tay mình giết chết hạnh phúc của mình!
    Nhờ Mod khoá topic này giùm tôi nhé!TKS
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sai lầm và đang tiểu thuyết quá.
    Tớ muốn nói với bạn 1 lần nữa. Bạn đã làm gì sai nào???? Bạn yêu, và bạn được yêu, bạn có QH với người bạn yêu chứ ko fải bạn đem bán cái đấy đi. Bạn dám làm chuyện đó trong 1 quán cafe, vậy tại sao bạn ko có đủ can đảm để bước ra khỏi nó.
    Bạn đau khổ, tôi hiểu, nhưng bạn cư xử như trong tiểu thuyết làm tôi bực mình. Mong bạn bình an.
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nhảm **** . Chắc hồi xưa học văn bịa cũng giỏi đó nhỉ ?
    Cứ thực tế mà phán thôi . Sống ở VN mà kô giữ gìn thì thế cả .
    Giờ anh nói cho chỗ ngu nhé : yêu và được yêu, ở đây được yêu là gì ? Là phịch xong rồi chia tay phải không, thoả mãn ******** là dc yêu nhỉ ?
    Cái giá phải trả cho phịch sớm ở chỗ thằng kia nó yêu cái ******** ấy, phịch xong rồi nó hết tò mò và có hứng đi tò mò em khác .
  4. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà nóng thế. Hay là em của bác cũng bị thằng nào thịt rồi nên giờ đâm hận đàn bà!
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đụ ****** ăn nói cẩn thận nhé . con ****** đang làm đĩ hay sao mày ăn nói thế với tao mày ?
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    anh dzai vui tính wá
    thực ra chuyện qhệ với ngiu now bthuong,là con ng ai chả có ham muốn,có điều dám làm dám chịu,thế thôi

  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    con trai ai cũng ích kỉ.
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 30/01/2008
  8. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không phải anh chàng đó ích kỉ ! Anh ta đang bị sốc ! Còn cô chủ topic không gặp mặt anh kia nữa là rất hay đó. Nếu anh ta yêu thật nhiều thì sẽ không vì chuyện đó mà bỏ cô kia đâu ! Còn nếu anh ta yêu cô ấy không đủ nhiều thì cô ấy cũng đâu có gì hối tiếc khi chia tay với anh ta ! Hãy để thời gian cho anh ta suy nghĩ và nhận ra mình có yêu cô ta nhiều hay không !
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là có một vốn kiến thức khổng lồ về cái ấy
    khâm phục về độ tâm huyết cũng như thời gian của bạn
    Chúc bạn càng ngày càng đi sâu hơn
  10. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    còn cậu thì gia giáo??? mở mồm ra là biết chất nhau rồi còn jì
    gà mà gặp cáo thì sao thoát được!!!

Chia sẻ trang này