1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì anh yêu em...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi scouter, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Juicifer

    Juicifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bijou ơi , đừng buồn em ạ . Đời người con gái đẹp chắc chắn phải trải qua nhiều mối tình . Mọi chuyện trên thực tế không bao giờ đơn giản như mấy cuốn film hay tiểu thuyết tình cảm đâu.Chàng và nàng không phải lúc nào cũng có thể yêu nhau một cách suôn sẻ rồi tiến tới hôn nhân được . Vậy nên chúng ta tốt nhất là nên đơn giản hoá chuyện tình cảm đi một chút , đừng bận tâm quá nhiều về những gì đã qua rồi . Nhưng mà em cũng đừng cố gắng để quên đi quá khứ , nếu em đã thật sự yêu ai thì dù cho tới cuối đời cũng không thể quên được hình ảnh người đó đâu . Em hãy cố chỉ nhớ về anh ấy như một kỷ niệm , dù đẹp hay buồn thì nó cũng đã là một phần trong quá khứ của em , và chỉ thế thôi không hơn .Em còn trẻ lắm nên nhìn tới tương lai nhiều hơn , và dù muốn hay không hãy cứ cố chân trọng tình yêu mới em nhé .
    Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc
  2. fedor

    fedor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không biết có thật không nhưng đọc thấy <sến> quá ! hehehehe....
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em quên rùi...hi`hi`i ko có gì đâu mừ...mà sao ....lại có ảnh của em ở đây nhỉ..?
  4. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mưa lại về trong nỗi nhớ . kỉ niệm xưa ùa về. day dứt khó quên !
    Ngày ta quen vô tình trong những cơn mưa lạc bước. Lặng lẽ chẳng thành câu... Nếu Anh đừng im lặng. nếu em đừng vu vơ.. ùh. giờ đây tất cả đã trở thành..nếu như..!!
    Rồi ta còn gặp lại. con đường xưa. quán xưa. góc phố ngày xưa... tất cả, tất cả sao khiến em quên đi ?!
    Ngày hôm qua đã thảnh kỉ niệm.. ngày sau ta sẽ có những gì ..?!.. Nhớ nhé Anh.. chỉ cần nỗi nhớ về em còn trong Anh.. với em.. vậy là đủ Anh àh !!!
    Lại thức trắng một đêm. Một đêm không ngủ !
    Khi đêm về ta mới thực là ta ?! là thực với tất cả những gì bản thân có ! lỗi lầm chẳng dễ gì chia sẻ. và niềm vui cũng không biết gửi cùng ai !
    Mưa trong đêm vẫn về. Khúc Dạ Vũ mùa Hạ. Cháy bỏng hết mình mà bao nỗi thiết tha.. Ta là ai trong cuộc sống này ?! Và để rồi mai kia khi vòng quay định mệnh đến. ta có gì để lại chút trần gian ?!
    Lại một đêm không ngủ.. lại một đêm lang thang với chính mình ..
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả trong những lời nói dối,
    Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
    Quả tình anh nói không yêu
    Nhưng em tin,
    Có thể anh vẫn yêu một tí?. ​
  6. nikita_nguyen

    nikita_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    o nuoc nga nay vua lanh vua nguy hiem.viec tim kiem nguoi ban than ,nguoi yeu da tro thanh van de vo cung buc bach doi voi anh chi em sv o day.vi vay hay tham du voi chung toi,hang tuan hang thang,cu dip le tet hoi he se co nhung cuoc gap mat giao luu va ket ban.mua xuan sap den roi!!
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Xin lỗi các bác , vì em ko phải là thành viên của box mà cũng đòi viết bài ở đây. Mình chỉ định xem lại những bức ảnh của 1 người bạn rất thân trên online mà thôi. Lâu lắm ko gặp bạn ấy rùi...............hix
    Xem mục này chợt nhớ đến 1 câu chuyện khá nổi tiếng của 1 thành viên cũ online cũng có tiêu đề là: "Bởi vì anh yêu em"...............và câu chuyện của bạn thân mình kể về phong trào yêu của các sinh viên Việt Nam tại Nga......... Mình lại nhớ đến hắn rùi.
    Chúc mấy bạn nam có nhiều tình cảm yêu dương tiến triển mạnh và nên nhớ một điều là: Dù yêu đến mức nào đi nữa vẫn phải biết tôn trọng các bạn nữ nhé

    (chữa một số lỗi chính tả)
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 16/05/2005
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    ôi tình yêu ...
    cứ ngỡ là yêu nhưng lại..."cả thèm chóng chán",hic hic
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ...có những "cứ ngỡ" vẫn luôn muốn là "cứ ngỡ" sau cú ngã...
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    đâu mà...ia đâu có muốn thế chứ...
    trẻ con,hơi đâu lo chuyện người lớn...

Chia sẻ trang này