1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì em là phụ nữ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là phụ nữ...

    Bởi vì em là phụ nữ...

    ... nên khi anh hét lên với em rằng: "tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại điều ấy nhỉ... anh ko thể chịu nổi nếu em cứ nhắc mãi điều ấy... " - em im lặng...

    ... "cho anh một tháng, anh sẽ giải quyết chuyện này, được ko mình?!" - anh mệt mỏi...

    ... Anh luôn dịu dàng với em... sinh nhật em, anh nài nỉ hỏi bằng đc số giầy của em... "ko, anh muốn tự tay mua cho mình...", giọng anh hào hứng...

    ... Chỉ cần tưởng tượng ra cái vẻ lúng túng của anh khi bước vào shop với cơ man nào là giầy, chắc anh hoa mắt chóng mặt, em đã muốn phì cười... Em mua nhiều giầy thế để làm gì đâu, nói vậy rồi mà anh vẫn ko chịu... anh có vẻ rất háo hức... thôi thì anh đã có lòng, em dặn dò anh đủ thứ, tỉ mỉ, chi tiết, rằng em thik thế này cơ, thế kia cơ, giầy phải gót nhọn, phải trên 7 phân, vì em thấp mà... còn lại thì tuỳ mình, vì em yêu mình lắm, em sẽ thik cái mà minh thik... Anh nhắn tin "Anh nhớ rồi... anh yêu mình lắm..."

    ... Em cứ hạnh phúc bên anh như thế... từng ngày một... anh dịu dàng, tình cảm và rất đáng yêu... nhìn anh cười trong trẻo, em ko thể nào giận anh được lâu hơn... mà kể tính anh cũng lạ, kệ em giận mấy thì giận, chỉ cần thấy em cười là cái mặt anh cứ hơn hớn hơn hớn, như thể là xong chuyện rồi ấy, chẳng còn thèm biết là chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc...!

    Bởi vì em là phụ nữ... nên em yêu anh và chờ đợi... em đếm ngược từng ngày... như người ta dốc ngược cái đồng hồ cát xuống, và chờ nó chảy trôi cho đến hạt cát cuối cùng...

    Bởi vì em là phụ nữ... nên em luôn có dự cảm cho những điều sắp xảy ra... và em im lặng, tự lo liệu sửa soạn cho mình... để khi những dự cảm ko lành ấy trở thành sự thật, thì em cũng có thể đứng dậy mà bước đi khỏi cđ anh bình thản...

    Ngày thứ 29... em bên anh... và chúng mình vẫn đang hạnh phúc...!
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ÔÍ xời
    Mới 29 ngày, thì còn hp và ngọt ngào nhiều lắm! Nếu có bỏ hay cãi vả cũng chỉ đỏng đảnh thôi. chưa có ji lo sớm lo vội thế!
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    sao mọi người yêu nhau cứ hay tính từng ngày yêu nhau thế nhỉ. Người ta chỉ đếm khi biết trước được nó sẽ có con số cuối cùng thôi. .
    Tình yêu là một cái gì đó rất sa sỷ với tôi!
  4. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xa XỶ bác nhé. Ứ phải sa sỷ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đợi tin tốt lành từ bạn ngày mai nhé.
    Mình hiểu tất cả những điều này lắm chứ, vì bạn là phụ nữ mà.
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Èo, bác Anxi tinh tế nhỉ? Nhận ra những điều ít ng nhận ra đc. 29 ngày. 1 ngày nữa thôi. Hi vọng mọi thứ đều happy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhưng mà, bạn chủ topic này,
    nếu như cái tin tốt lành dành cho bạn lại là tin xấu cho một người vợ và những đứa trẻ, thì...tính tổng ra, cũng chẳng là tin lành lắm cho cuộc sống này.
    Thương người như thể thương thân, bạn àh.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
  9. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn... 23 ngày nữa...
    Chẳng biết bằng cách nào em bỗng dưng trở thành một người bạn ảo của cô gái của anh... cô gái có những ý nghĩ ngây thơ và hồn nhiên đến kỳ quặc...
    Nếu em là đàn ông... em sẽ yêu cô ấy... vì cô ấy nhỏ bé, mỏng manh, và rất cần được che chở... Hình như đàn ông các anh thường thik những cô gái mỏng manh và yếu đuối, bởi khi đó dường như các anh thấy mình to lớn, vững chãi và mạnh mẽ hơn rất nhiều... Em hiểu cảm giác này... khi em vào vai một người đàn ông hơn cô bé đến 10 tuổi, một người đàn ông ngoài 30... với ít nhiều sự trải nghiệm...
    saobaccuc: vi e la tre con ma nen rat de tuc gian anh thon gcam nhe
    saobaccuc: anh co thich nhung nguoi tinh tre con ko?
    Alex: anh thik
    Alex : nên ngay từ đầu anh đã thik cái nick đáng yêu của em
    Alex: sao bắc cực
    .......
    Alex: em hạnh phúc ko?
    Alex: trẻ con thường hạnh phúc
    saobaccuc: the u?
    saobaccuc: e lai ko nghi nhu vay dau?
    saobaccuc: tai vi e thay nhieu nguoi tre con nhung dau co hanh phuc
    Alex: tại sao em?
    Alex: đừng nói với anh là em ko cảm thấy hp nhé
    Alex : cuộc sống thường dài
    Alex : 22 tuổi.... so với cuộc đời... em chỉ giống một đứa trẻ lẫm chẫm bước vào cs thôi em

    saobaccuc: y cua e ko phai nhu vay?
    saobaccuc: ma tre con theo kieu khac co?
    saobaccuc: ua anh noi chuyen hay that day.
    saobaccuc: dung la nguoi lon co khac.
    ... viết đến đây em thấy hụt hơi quá... em ko control dc cảm xúc của em lúc này nữa... saobaccuc a... chị xin lỗi... chị rất có lỗi với em...
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang chơi một trò rất nguy hiểm đấy
    Nên dừng lại bạn ạ, Không nên tiếp tục
    Mà đúng là chỉ có Phụ Nữ mới nghĩ ra được nhưng điều như vậy.

Chia sẻ trang này