1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì em là phụ nữ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì là phụ nữ nên đôi khi tính tò mò đã đẩy bản thân chúng ta vào những trò chơi nguy hiểm, vừa muốn dừng lại nhưng vẫn tò mò muốn biết cái gì sẽ tiếp tục diễn ra phải ko?
    Ko hiểu câu chuyện của bạn lắm nhưng đọc đoạn chat thấy thương cả hai người :(.
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    "Là đàn bà thì phải biết thương lấy nhau"
    Không biết tớ đã đọc được câu này ở đâu, nhưng nó thực sự đã là kim chỉ nam cho tớ khi bắt đầu 1 mối quan hệ với người khác phái! Những việc bạn đang làm, thời gian bạn đang trải qua, người đàn ông bạn yêu, tất cả đang làm bạn ko hề thoải mái, vậy tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy? Vứt hết. tung hê hết, để rồi bắt đầu lại, nhưu thế có tốt hơn hok?
  3. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ... 22 ngày nữa...
    ... Em là một cô gái có trái tim kiêu hãnh...
    ... có lẽ anh ko hiểu điều đó nên hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương em...
    ... anh muốn em hiểu... anh muốn em cảm thông.. anh muốn em chia sẻ và tha thứ... nhưng anh chưa bao giờ muốn hiểu cảm giác của em lúc này...
    ... em vẫn nói chuyện với cô gái của anh vào mỗi tối... và tệ là mỗi lúc cô ấy một yêu quý em nhiều hơn... cô ấy coi em là người đàn ông có thể tin tưởng ... khi cô ấy ko còn tin anh nữa... Chao ôi... ko thể tả nổi cái cảm giác của em lúc đó... em thấy nghẹt thở... và thực sự là mệt mỏi...
    ... Chỉ có 2 tuần thôi...em lưu trong máy em gần 200msg... tất cả đều là những lời yêu thương anh gửi cho em... em tin...em tin tất cả... và đến bây giờ em vẫn tin... nhưng... cô ấy ko nói dối... cô ấy hạnh phúc khi anh chứng minh T/Y của anh dành cho cô ấy, khi anh hứa anh sẽ ko bao giờ rời bỏ GĐ vì những điều viển vông như thế... cô ấy nói cô ấy mừng là anh đã thay đổi... nhưng ngày hôm qua... cô ấy rất buồn vì đã đọc đc tin nhắn của cô gái thứ 3 kia trong máy của anh... dù ngay lúc đó anh đã giải thik để làm an lòng cô ấy, anh đã tự tay bẻ gãy cái sim đt ấy... nhưng cô ấy vẫn nói... ko thể tin vào đàn ông đc nữa...
    ... Lần thứ 2, em thấy trái tim em vỡ vụn... em thấy cái hạnh phúc ảo ảnh mà em đang cố công vun đắp là ngu xuẩn... Cũng như thần Cupidon... em và anh... chúng ta tìm kiếm nhưng dục vọng và tình yêu phù du và cuối cùng nhận lấy buồn phiền và đau đớn... trong những bức tranh của Copernic... thần Ái Tình đang khóc...
    ... Cô ấy rạng ngời trong buổi party... hạnh phúc trong vòng tay của anh và tự hào bên những đồng nghiệp của em... bẽ bàng và chua chát cho em quá phải không anh?
    ... Giờ đây, cô gái của anh lại hồn nhiên và vui vẻ trở lại... cô ấy yêu anh, và nói yêu quý em... em cười mà thấy đắng ở trong lòng...
    ... Em biết trước câu trả lời cho ngày thứ 30... mà cũng ko phải kỳ vọng nhiều đến thế... ko cần phải chờ đến khi lời hứa 30 ngày được anh thốt ra em mới hiểu điều này... em đã biết trc từ lâu... điều em mong chờ ko phải là cái gì đi ngược lại với cái sự thật dường như là tất lẽ phải thế... em mong chờ một sự thể hiện đẹp hơn ở nơi anh... để đến lúc đó, em có thể ra đi bình yên mà vẫn yêu anh trọn vẹn... nhưng dù em có cố gắng làm cho anh hiểu đến thế nào... thì anh vẫn ko chịu lắng nghe những điều em nói...
    ..........
    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/11/2008
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là phụ nữ...hay nhỉ?
    E đã từng nói với anh..bởi vì em là phụ nữ..nên em hiểu cảm giác của chị ấy khi nghe anh kể về người con gái khác....
    Và cũng bởi vì em là phụ nữ..nên em...dừng lại đây....
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    mình *** biết mình yêu đc bao nhiêu ngày rồi mà cũng *** nhớ ngày nào mình yêu
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại thôi, ko có hp dành cho ng đến sau
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào??

Chia sẻ trang này