1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì...

Chủ đề trong 'Public' bởi Don-vinton, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì...

    Bởi vì anh yêu em...

    ... anh đã nhảy với em trong buổi tối lạnh buốt trên sân thượng nhà anh với nền nhạc lấy từ headfone và ánh sáng từ cầu Chương Dương.
    ... anh đã lấy ảnh chúng mình làm thành một cái video thật hoành tráng, anh nhớ là em đã rất thích, anh còn nhớ lúc đấy em "trả công" anh thế nào nữa .
    ... anh đã làm một cái slide riêng cho em, em đã cảm động đến không ngủ được, em nhớ chứ?
    ... anh đã làm cameraman riêng của em với hơn 6G ảnh cho đến ngày hôm nay.
    ... anh đã cử vệ sỹ là chú gấu teddy bear đi cùng em mỗi khi em phải công tác xa.
    ... anh đã đưa em đến tận Vinh và đón em về khi em phải đi công tác.
    ... anh đã làm mỗi ngày kỷ niệm là một ngày đặc biệt đối với em, mặc dù một năm chúng mình đã có tới cả chục ngày kỷ niệm. Anh chưa quên ngày nào, đúng ko em?
    ... anh đã học được rất nhiều món đặc biệt cho những romantic dinner của chúng mình, cho dù mới chỉ áp dụng được có 1 lần.
    ... anh đã mang bánh mì+trà sữa đến cho em mỗi khi em phải làm việc muộn ở cty.
    ... anh đã tặng em hoa loa kèn và hoa hướng dương bất cứ khi nào có thể, anh biết em thích 2 loài hoa đấy mà, à, cả hoa hồng nữa chứ.
    ... anh đặt khăn có tên em và tên anh, khoảng 1 năm trước em còn quàng khăn này và khoe với tất cả mọi người. Nhưng đã lâu lắm rồi anh ko thấy nữa. Chắc em không bao giờ quàng nữa.
    ... anh đã gọi cho em sáng sớm, hát cho em nghe bài "Điều giản dị" (mặc dù anh biết anh hát chẳng hay tẹo nào cả, nhưng những lúc đấy chắc em vẫn thích), cả Hello, "Nothing gonna change my love for you" với "All that I need" nữa, những bài anh thích nhất, những bài có ý nghĩa nhất.
    ... anh đã giữ lại tất cả các cuống vé xem film của chúng mình, từ khi mới quen đến ngày cuối cùng, nhiều quá đúng không em?
    ... anh đã viết cho em thật nhiều thư, type cho em rất nhiều email, và nói với em thật nhiều rằng anh đã yêu em thế nào, hạnh phúc đã sẽ có thể thế nào, em có còn đọc lại không?
    ... còn nhiều nữa nữa, anh không thể kể hết đâu.

    Tất cả đều những gì anh đã làm rất cơ học đúng không em? Như em đã nói, anh chẳng biết cách nói thế nào để vừa lòng em cả, anh biết mà.


    Bởi vì em không còn yêu anh...


    ... nên mọi thứ bên trên đều đã trở thành vô nghĩa với em.
    ... nên anh đang phải đối diện với những phút bất ngờ nhìn, nhớ lại những gì chúng mình đã cùng làm.
    ... nên anh đang phải làm quen với ý nghĩ rằng sẽ không xem film mới cùng em nữa, không cùng em làm những gì mới mẻ và quên đi 7 nơi đáng đến nhất.
    ... nên anh đang phải hàng ngày trả lời bạn anh rằng chúng mình không cùng nhau nữa, thế thôi.
    ... nên anh mới đang ngồi đây và type cái stupid topic này.

    Bởi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn...

    ... anh sẽ tập trung vào công việc hiện tại, cho CHỈ bản thân anh.
    ... anh sẽ không còn nhắc đến em trong bất kỳ entry nào tới của anh nữa. Quá khứ của em sẽ ngủ ngoan.
    ... không ai sẽ thấy anh buồn nữa.
    ... bạn bè của anh sẽ không nghe anh nói về em nữa.
    ... anh sẽ gọi em là Ex.

    Thế nhé, Miss American Pie.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ ... nên dặn lòng cố nhớ để mà quên ...
    Nếu em có được những điều ấy, em sẽ cất kỹ và ko bao giờ dẫm đạp lên nó để làm bất kỳ ai tổn thương ...
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
  4. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    @paradise2209: Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng kỷ niệm nào cũng nên quên
    @ngongochanchan: Thơ của bác hay quá, em chỉ biết viết kiểu cơ học này thôi .
  5. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nếu quá khứ là tiếng thở dài tiếc nuối, hiện tại là cuộc hành trình dài, tương lai là những ánh bình minh, thì em đến mang cho anh tất cả. Mang nỗi nhớ cháy lòng .. cháy cả thời gian.
    Keep kỉ niệm cho riêng mình. Viết vào sổ, viết vào nhật kí, viết vào từng Entry để khi nào tìm được người của mình .. đọc lại hoặc cho người ấy đọclại ...
    Nhỉ?
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đâu thơ tớ mà thế tớ bỏ nghề liền
    đây là một bài hát của tcs đấy thôi

Chia sẻ trang này