1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bơi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LastYear, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Private tutor : SOLO nhận dạy bơi cho các bạn nữ - tuổi không wá 22 :D
    Thầy dạy nhiệt tình , tận tuỵ , da hơi rám nắng 1 tí :D
    Đảm bảo sau 1 , 2 tháng sẽ biết bơi.
    Liên hệ SOLO gấp kẻo hết hè đến nơi rồi.
  2. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ah ah cái anh solo này là anh hay nhảy ùm ùm trên Thắng Lợi đây mà,được cái anh nhảy đẹp nên cũng hay diễn,bệnh "sao" này ai cũng hiểu,bỏ qua,he he anh solo thông cảm nhé em chỉ nói ý kiến của 1 số người trên đó thôi chứ e ko ghen ăn tức ở với anh đâu nhé bởi vì e.........ko biết bơi.e cũng đang muốn học bơi đây,a có thể dậy em ko,còn cái môn nhảy cầu thì em xin kiếu,sợ lắm,chẳng may vô fúc mà trượt chân đập đầu vào thành cầu thì chỉ có nước lên nóc tủ buôn hoa quả thôi
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ĐC solo chỉ nhận dạy bơi cho các bạn nữ thôi,không đọc thấy à?Thế ĐC là nam hay nữ,hay là ...
  4. LastYear

    LastYear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Lại là em đây ạ. Nói thật là lâu lắm mới dám chui vào đây, tại thấy mọi người cứ cười ha ha, với cả trêu chọc (cám ơn mấy bạn nghiêm túc và nhiệt tình với mình nhé).
    Đọc xong mấy bài Tết Công gô với cả 10 năm học tắm của mọi người, em cũng buồn buồn, nhưng mà em nghĩ, dù sao Tết Công gô với 10 năm cũng là một cái đích, phải không ạ?
    Hôm nay em vào lại còn nhận được PM là "nếu em xinh thì giảng dạy free luôn". Em lại không xinh mấy, thế mới buồn, chẳng dám trả lời lại, hì hì. À, chỉ hơi hơi, rất là hơi hơi xinh xinh thôi ạ.
    Thôi, em lại quay lại chuyện học bơi. Tóm lại là em vẫn quyết định đi học mọi người ạ, dù rằng 1 tuần chỉ đi được có 1 buổi. Không phải là em không chăm chỉ, nhưng mà hoàn cảnh nó éo le.
    Sau 3 buổi, nghĩa là sau tổng cộng 1h30 học bơi cả thảy, hiện giờ tay chân em đã khua khoắng nhịp nhàng được (bơi ếch ạ). Tuy nhiên là vẫn phải cần cái bẹ chuối. Dù sao thế là tiến bộ lắm rồi, mọi người nhỉ. Lúc đầu em còn không biết làm thế nào cho đúng và nhịp nhàng cơ.
    Vấn đề của em bây giờ là tập thở, em vẫn chưa biết cách, thành ra dù có nhịn thở dưới nước nhưng vẫn có ít nước xộc vào mũi. Mỗi lần cũng ho hen một tẹo. Nhưng thảm thiết nhất là tối về nhà (lần nào cũng như lần nào), em hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy ròng ròng, rồi tịt mũi không thở và không ngủ được. Thế là lại phải lóc cóc đi nhỏ thuốc mũi. Sáng hôm sau thì hết, cứ như chưa bao giờ tịt mũi. Có ai bị như em không ạ? Và trường hợp như vậy thì giải quyết ra sao? À, mới cả mặc dù sau khi bơi lội tung tăng (em lạc quan tẹo), em đã tắm lại rất kỹ nhưng mặt vẫn bị ngứa (chắc do nước bể bơi?). Không biết nên bôi kem gì nhỉ? Cũng chỉ ngứa mỗi hôm ấy thôi, sáng hôm sau lại hết.
    Thôi, dài quá rồi ạ. Mọi người chịu khó đọc nhỉ (ai đọc đến dòng này là "chịu khó" ạ, hì hì). Chúc mọi người vui.
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    xời, cậu quyết tâm thật đấy, hi, tớ cũng tập bơi, với bà chị, bà ý nói cho nguyên tắc tập đập chân, đập tay, rồi bảo "Mày phải tự cầm phao mà bơi". Đập bùm bùm ở bể bơi khoảng 2 tuần (3-5 lần /tuần) thỉ tự nhiên thấy mình nổi ---> bơi ko khó đâu, bạn chỉ cần tạo thói quen đập chân tay + thở thôi (tốt nhất đếm nhẩm trong đầu, kiểu binaire hít - thở).
    ps: sau khi biết bơi một tuần, tớ bơi nhanh hơn bà chị bao nhiêu (bà ý là đi học bơi đấy ạ, hix 20euros/h) và tớ cũng nhận thấy kĩ thuật của bà ý sai lè ---> mấy ông dạy bơi, nhiều khi thấy mình nổi + ngọ nguậy được là cho ok luôn
    ai có kinh nghiệm khi dừng lại, làm thế nào để nổi nhỉ ???
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    To LastYear: Chắc em tự học bơi hay sao thế? Đáng lẽ tập thở là cơ bản nhất, anh tutor dạy bơi phải dạy ngay lúc đầu chứ nhỉ? Thở thì có gì đâu, em cứ nín thở, xuống nước thì thở phì ra cho có bọt nước rồi lúc ngoi đầu lên thì hít vào là ok. Dễ như ăn bánh ấy mà :)
    Còn chuyện hắt xì hơi với ngứa ngáy thì chắc là do nước hồ bơi rồi, nhiều bể bơi đông khách như Sao Mai dùng nhiều clo, thuốc tẩy lắm. Chị cũng bị nên giờ không dám bơi ở đấy nữa rồi :(
    Học bơi trên mạng không ăn thua đâu, tốt nhất kiếm một anh thầy nhiệt tình chút, đảm bảo vài buổi em bơi siêu ngay
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận nha các girls....nó mà đặt tay lên rốn rồi xoay cho 3 vòng dưới nước không những lác mắt mà còn tèng téng teng...
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    than nào anh cứ nghi ngờ nhìn em dễ bị quay đến 6 vòng tèng téng teng rồi lắm nhờ
  9. LastYear

    LastYear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    To chị Chik: không, em có tự học bơi đâu ạ. Em học 3 buổi thì 3 thầy khác nhau, thành ra cũng hơi khó. Mãi buổi thứ 3 vừa rồi thì thày mới dạy tập thở. Hay tại vì dùng phao nên 2 thày kia chú trọng đến chân tay lúc đầu nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa.
    Chị biết thở rồi nên mới thấy dễ, chứ em thấy khó lắm. Lúc ngủm xuống nước, em cũng nhịn thở đấy chứ, thế mà nước vẫn vào mũi. À quên, thở bằng mồm hay bằng mũi nhỉ? (tất nhiên dưới nước thì thở ra rồi, hì hì) vì có người thì bảo thở bằng mồm, có người lại bảo lúc ngoi lên hớp không khí thì há mồm, còn lúc chui dưới nước thì thở ra bằng mũi.
    Em thì cứ loạn cả lên, thậm chí nhiều khi hoảng quá còn chả biết mình đang ở dưới nước hay đã ngoi được mặt lên, hic. À, mới cả phải đeo kính bơi để mở mắt dưới nước hả mọi người? Em có đeo thử một lần mà khó chịu quá, mắt cứ như lồi hết cả ra.
    Mọi người cứ bảo dễ, lại còn bạn Noa học có 2 tuần đã bơi như Nemo. Em thì chắc đến Tết Công gô, ai trù ẻo mình ghét thế nhờ.
    À quên nữa, cứ thả phao ra là em chìm nghỉm, hic. Không làm thế nào nhoi lên được.
  10. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lastyear nên học một người thôi, ko có thì lại lắm thầy nhiều ma, học người nào mà thấy thích hợp nhất ấy!!
    Thở ở dưới nước thì bằng mồm hoặc bằng mũi đều được, hồi mới tập bơi thì chị thở bằng mồm, bây giờ bơi thạo rồi thì thở bằng cả hai. Tuy nhiên nếu thở bằng mũi thì sẽ đều đặn hơn.
    Kính bơi chị thấy rất quan trọng về vấn đề tâm lý và bảo vệ mắt nữa, vì lúc dưới nước mà nhìn thấy rõ ràng và nước ko vào mắt thì thấy thoải mái hẳn.
    Kinh nghiệm tập bơi của chị lúc đầu là ko được luống cuống, có uống nhiều nước thì phải chấp nhận, trong đầu luôn làm đúng động tác như thầy bảo.

Chia sẻ trang này