1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOLLYWOOD!!!!! Diễn viên-người mẫu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là cô này, cô ấy rất xinh và tài năng, xứng đáng là người đẹp thế kỷ đấy. Mình đã xem một số phim Ấn rồi, nói chung cũng được nhưng mình ko thích kiểu xen kẻ nhảy múa và hát hò ở trong phim đâu, nó khiến bộ phim trở nên thiếu tính thực tế, tức phim chỉ là phim thôi, chứ ko thực tế và sát với đời thường chút nào. Mình ghét nhất là các điệu nảy khiêu dâm của họ, có lẽ vì như thế nên *** phát triển và tự do ở Ấn nhiều như thế. Ông xã mình gốc Ấn, học ở Ấn nhưng gia đình sống ở BLĐ nên trong lòng mình luôn xem Ấn là quê hương của chồng, tuy rằng giờ đây ông xã mình ở UK. Ông xã ko thích con gái Ấn lắm và ghét sự ***y ở đấy, có lẽ vì vậy mà ông xã yêu mình. Điều ấy có nghĩa rằng con gái phương đông của chúng ta vẫn đẹp hơn con gái Ấn, đúng ko nào?
    Thực tế con gái Ấn có đôi mắt đẹp, mủi đẹp, đôi môi đẹp và khuôn mặt rất đẹp. Nhưng nước da ngăm quá, đặc biệt là dáng người quá "xấu", vì vậy mà nhìn qua thì ko ai nói rằng họ đẹp cả, chỉ khi ngắm khuôn mặt họ 1 lúc thì mới thấy nét của họ rất đẹp.
    Mình ko hiểu sao box này ko ai làm mod vậy" Mình thấy bạn viethuong năng nổ và nhiệt tình với box này nhất, bạn làm mod đi!!!!
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấy ơi,
    Chào ấy đến với bọn tớ. Từ nay pokhara có bạn rồi . Hai người làm quen gấp chứ nhỉ.
    VH không năng nổ nhiệt tình đâu, chỉ vì thích ngắm các cô Ấn và khoe với mọi người con gái ấn xinh đẹp thế nào thôi nên mới post bài tràn lan như vậy
    Còn bên thread kia thì tòan buôn dưa, bài vở chả thấy đâu May mấy hôm nay có bạn truongando post một số ảnh rất đẹp kèm một số thông tin vào nữa nên đỡ lõang tí
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    NHân nói về phim Bollywood:
    Ý kiến riêng của VH là nếu phim Bolly mà không có nhảy múa thì chắc chả ai xem nữa,
    thứ nhất đó đã là truyền thống trong phim của họ rồi, tớ có xem một talk show ở Mỹ phỏng vấn Aishwarya Rai, ông interviewer hỏi, Tại sao phim ấn lại tòan nhảy nhót thế? Rai đã trả lời rằng, vì nó PHẢN ÁNH NỀN VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI.
    Thứ hai, cốt truyện phim Ấn quá nhàm, trừ những phim thật sự chất lượng như Dil chahta hai hay Hum dil de chuke sanam; nếu không có những màn nhảy múa hấp dẫn kéo lại thì
    Với riêng VH, xem phim ấn độ thì cứ tua tua đến đọan nào múa may xem trước, nội dung phim thế nào thì xem sau, mà có khi chả cần xem cũng đóan được
    Nên coi phim Ấn như một thể lọai nhạc phim (hay phim nhạc gì đó), vì những đọan hát hò cũng truyền tải một phần nội dung phim đấy (điển hình nhất là thể hiện suy nghĩ của nhân vật. Phim VN thì hay dùng cách vọng vọng tiếng nói của nhân vật lên để người xem biết cô í/anh í đang nghĩ gì, còn phim ấn thì dùng âm nhạc
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý với VH cái khoản này. Trước tớ có một anh bạn Ấn (bây giờ giải tán hắn rồi, vì xảy ra một vụ mà tớ ko tha thứ được), hắn nói xưa kia hắn ghét nhất phim Ấn, vì phim nào cũng giống phim nào, chẳng xem cũng biết nội dung như thế nào. Sau này hắn có một suy nghĩ mới, là người ta làm phim Ấn thật ra không giống như cả thế giới nghĩ về phim ảnh, tức là chuyên về nội dung mới mẻ. Trái lại phim Ấn chuyên về tất cả những gì không thuộc về nội dung: diễn viên mới, bối cảnh mới, cách dàn dựng mới, bài hát mới, điệu nhảy mới - cùng một câu chuyện nhưng mỗi bộ phim là một cách kể chuyện mới. Từ đó hắn mới bắt đầu thích xem phim Ấn, và thường là chỉ xem các đoạn múa hát thôi. Hắn bảo, tinh túy của nghệ thuật điện ảnh Ấn Độ dồn vào đấy cả
    Tớ đang mê Madhuri Dixit nên gửi thêm mấy tấm ảnh của cô ấy. Không gửi vào nhà chính mà gửi ở đây cho nó đúng chủ đề.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Aishwarya Rai trong lễ đính hôn với Abhishek Bachchan
    [​IMG]
    Vidya Balan
    [​IMG]
    Mamta Mohandas - Malayee actress
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Priyanka Chopra
    [​IMG]
    Sonali Bendre
    [​IMG]
    Diya Mirza
    [​IMG]
    Divya Koshla
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Saira Mohan là một trong các siêu mẫu thế giới, nhưng cô lại tốt nghiệp khoa Điện ảnh và truyền hình của Đại học New York và từng đóng một vai trong bộ phim truyện sản xuất tại Mỹ. Cô cũng tham gia nhiều tiết mục báo hình và cũng đang có kế hoạch đóng phim cho kỹ nghệ điện ảnh Ấn Độ Bollywood. ?oTôi đang chờ đợi một bộ phim với kịch bản thích hợp để thi thố khả năng của mình tại quê nhà? - Saira nói và đưa ra nhận xét: vẫn còn có một số phim Bollywood quá tồi, nội dung hời hợt coi thường khán giả và có hại cho sự phát triển của điện ảnh Ấn, bên cạnh những bộ phim xuất sắc có nội dung hay được thế giới khen ngợi. Với tấm bằng điện ảnh lấy được tại một đại học danh tiếng, người ta hy vọng cô sẽ đóng góp được điều gì đó cho Bollywood.
    Vẻ đẹp của Saira được tạp chí Mỹ Newsweek trong số cuối năm 2003 xếp vào loại ?ochuẩn mực mới của cái đẹp thế giới?. Tờ báo có một bài viết nghiêm túc về cô, một tài năng gốc châu Á thành công trên bầu trời phương Tây và thế giới, với việc chọn đăng ảnh cô ở trang bìa. Những gì Saira đã làm được xem là một hiện tượng. Hình ảnh của cô xuất hiện trên hầu hết các tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới và nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang nhờ sự giúp sức của cô mà bán chạy hơn.
    Có cha là người Ấn Độ gốc Junjab di cư sang Canada làm quê hương thứ 2. Cô lớn lên tại đây, học xong trung học rồi mới đến New York, mang theo giấc mơ trở thành diễn viên.
    Nhan sắc và nét đẹp châu Á của Saira đã đưa cô đến với nghề người mẫu từ rất sớm. Năm cô lên 12 tuổi, một nhân viên săn tìm khuôn mặt mới của công ty tuyển người mẫu Elite đã phát hiện ra cô tại cuộc thi người mẫu ở Los Angeles. Lên đường sang đảo nghỉ mát Bali của Indonesia, Saira thực hiện đợt quảng cáo đăng 28 trang trên tạp chí Elle. Từ đó, nghề người mẫu của cô liên tục thăng tiến. Nhưng giấc mơ của cô vẫn là điện ảnh và báo hình nên cô chọn khoa Điện ảnh và truyền hình tại ĐH New York để chuẩn bị cho tương lai. Tuy vậy, công việc làm mẫu cho các thương hiệu lớn như Versace, Wonderbra, L?Toreal, Victoria?Ts Secrets, Marks & Spencer, Mercedes đã chiếm của cô quá nhiều thời gian, nên hầu hết các lời mời đóng phim phải tạm gác sang bên. Bù lại, cô có dịp làm quen với nhiều siêu mẫu thế giới, nhiều nhà thiết kế trang phục và các tạp chí thời trang lớn.
    Dù thành công và được ngưỡng mộ tại các nước phương Tây nhưng Saira không bao giờ quên nguồn cội của mình. Cô đã về thăm quê hương Ấn Độ nhiều lần mỗi khi có dịp. Thành phố cổ Kerala của Ấn Độ là nơi cô thích nhất. Cô thường nói đùa: ?oƯớc gì Ấn Độ là một cổ phiếu, tôi sẽ mua nó cho mình?.
    Theo Saira thì đất nước Ấn Độ rất đẹp, cả ở những nơi hỗn loạn nhất, đông đúc nhất. Cô đưa ra một khẩu hiệu quảng bá cho du lịch Ấn Độ với nội dung: ?oĐến thăm Ấn Độ để gặp lại chính bạn. Không thích Ấn Độ là không thích bản thân bạn?.
    Một sở thích khác của Saira là được choàng quốc phục sari của phụ nữ Ấn lên người. Cô đã mua cho mình mấy bộ sari mang về Mỹ và thường đi dạo ở Los Angeles, Chicago và New York City với chiếc sari màu sắc bắt mắt. Thậm chí cô còn giới thiệu sari tại các buổi biểu diễn thời trang. ?oTôi cảm nhận cái đẹp về sari quá trễ, và đây là điều đáng hổ thẹn với những người xa xứ như tôi? - cô nói và thú nhận là mỗi khi khoác sari vào người, cô có cảm giác mình giống như một nữ thần.
    Hiện sống với chồng, một nhà buôn bán cổ phiếu ở Manhattan, những lúc rảnh rỗi, Saira thích vẽ tranh và viết lách. Cô đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề: How to seduce and marry the woman of your dreams (Cách quyến rũ và cưới cô gái mơ ước).
    Cách đây 4 năm, Saira tổ chức triển lãm những bức tranh do chính cô vẽ ở New York để lấy tiền giúp đỡ các em nhỏ Ấn Độ. Một số tranh hiện đang treo tại các ngân hàng và nhà hàng lớn ở Mỹ. Khi được hỏi có lời khuyên nào cho những phụ nữ xuất thân từ thế giới thứ 3 như mình, Saira nói: ?oNếu tôi đạt được những gì hiện nay thì các bạn gái châu Á, châu Phi, và Mỹ Latinh đều có thể đạt được. Và trên thực tế, đã có người làm được điều này trước tôi và tốt hơn tôi. Các bạn gái Ấn Độ, hãy tự tin lên!?

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Diễn viên Telugu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 04/07/2007
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    bạn vịt có biết em diến viên ấn độ tên gì nhể? à Shilpa Shetty, có tham gia chuơng trình Big Brother của UK nhưng bi tạch, thế là dân ấn độ mới biểu tình phản đối ầm ỹ, kêu bọn Uk phân biệt chủng tộc blablablaba....
    bạn giới thiệu qua về em đoá đi cho tớ nghe với, trông em ý mặt mũi xinh xinh mà khổ cái bàn chân xấu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này