1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bợm nhậu Hà Tây, vào đây đọ tửu ... !!!!! <Nội quy ăn nhậu - Tr9>

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hmquan606, 17/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bợm nhậu Hà Tây, vào đây đọ tửu ... !!!!!

    người ta bảo rượu vào thì lời ra, rượu vào thì can đảm, dám làm những việc mà tỉnh táo ko dám làm, đúng ko nhỉ??
    tui thấy chả đúng tẹo nào, uống nhiều vào, giọng nó cứ phê phê, muốn nói nhanh là lưỡi nó cứ líu lại, phát được cái tiếng ra ngoài thì ngọng líu ngọng lô, lắp ba lắp bắp , (hè hè bợm nhậu có thằng nào không như vậy? ),
    Khi phê phê rùi thì đi lại rất tự tin, cảm tưởng bước đi của mình vững chắc và oai vệ lắm nhưng thực ra người ngoài nhìn vào lại thấy đảo đi đảo lại như rang lạc đúng thế thật.
    Khi phê thì phóng xe rất máu, anh em nhỉ?? lượn lách tứ tung, rồ ga diên loạn (vẫn chắc tay ) nhưng về đến nhà lại nằm bẹp xuống ngủ thẳng cẳng, tỉnh dậy mới "run" vì ko hiểu mình về nhà như thế nào....
    còn nhiều chuyện về nó lắm, anh em vô đây "lè nhè" đê, rùi khi nào tâm đầy ý hợp ta làm bữa tửu lượng tui đây cũng khá lắm, 4 năm chinh chiến trong trưởng Giao Thông, ko cần khoe thêm chắc cũng hiểu, hè hè nhậu ...nhậu..... nào !!!!

    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Khi say và khi yêu thì người ta không thể nói dối được
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Không biết câu trên có đúgn không? thôi đành hỏi các bạn gái vậy.
    Mà cái Topic này hay quá. Em xin đăng ký thành viên đầu tiên. Uống rượu là phải có nghệ thuật. Say củng phải say cho nó nghệ thuật.
    Mà bác ơi xem thế nào lam ti ddo nham di !
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ----------- jachinh :
    Khi say và khi yêu thì người ta không thể nói dối được
    -------------------------------------------
    cái này sai lè, tinh yêu sao so sánh với men rượu về độ trung thực được, khà khà...cụng phát rùi gõ tiếp...zz..z.z....(khật khưỡng)
    cuộc sống bây giờ giả dối lắm, hàng xóm láng giềng? anh em kết nghĩa?, bạn bè thân thiết?... , đừng tưởng trong đó là những tình cảm trong sáng, giả dối, giả dối lắm, trong những quan hệ ấy chứa đầy sự mưu mô và tính toán, sự nhỏ mọn và ích kỷ. Chỉ có bên men rượu con người mới mở rộng được tấm lòng, thoát khỏi vẻ giả tạo ít nhiều của mình.
    Hôm rùi lớp thi xong môn cuối, cả bọn kéo nhau ra quán thịt chó chỗ "Pháo Đài Láng" nhậu nhẹt, thú vị thật, ngẫm cái cảnh 1 thằng luôn bỏ học và đứng bét lớp, ôm vai 1 thằng "thầy tu" giỏi nhất nhì lớp, thuyết giảng về cuộc đời và sự nghiệp : " học giỏi thì tốt thật, nhưng mày đừng coi thường những thằng học kém, vì khi ra trường trình độ mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là tổng hoà các khả năng xã hội khác .z.s...zz.. làm thằng kỹ sư ra trường, không biết quan hệ thì chỉ có chết đói, tao cũng nói thẳng với anh em cả lớp, muốn thành đạt sau này phải tự tạo cho nhau những vây cánh, những người mình có thể tin tưởng, và tao mong trong lớp mình, anh em hãy sống cho thật lòng với nhau......."
    đó!!!, những lời tâm sự thật lòng như vậy, không có anh bạn C2H5OH thì làm sao thoát ra được chứ.
    thui, tạm dừng tại đây, về khoản đồ nhậu thì thú thật là ko sành, mong bác jachinh đóng góp.
    quyết chí không yêu dành tiền uống rượu
    sống mãi cô đơn cho gái nó thèm

  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Khi uống thì ko được nghĩ đến phụ nữ , đen lắm...
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hallo Bác hmquan ! Bác lại hơi quá chén rồi. ấy em nhầm bác hơi quá lời rồi ! Về rượu thì quả thật em cũng có chút kinh nghiệm ngự tửu. Nhưng đối với em vè rượu chỉ thích nghe các cụ Cao nhân ngày xưa uống Rượu và ngẫm về nhân tình thế thái. Nghe phê vãi đái .... Sau này về già chắc em cũng muốn vậy.
    Tuy nhiên Rượu ngon phải có bạn hiền. Nhiều khi chỉ lấy câu chuyện làm đồ nhắm ......
    Khi nào gặp bác em mời bác đi nhậu một nhát kết bạn tâm tình....
    Cho em hỏi ... 2 ... cái thằng mà bác kể đấy .... thằng nào là Bác.
    Nói chung với em học không thành vấn đề !
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ gọi là " Gái" đi cho nó thân mật...
    Đúng thật khi uống thì không nên nghĩ , nhưng bác ơi khi uống xong rồi thì ....
    Nhu cầu nó đến nhanh và dữ dội lắm, khó nhịn được !
    Ai mà ... cầm lòng được..................
    Too : Bác hmquan !
    Bác học Giao thông thì có khi phải uống với em !
    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/01/2004
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    khà khà, gọi là "gái" cho nó thân mật nhờ .
    chú anhdung mê tín chuyện gì mà phát biểu là vậy cà, nốc rượu vào thì mọi câu chuyện đều dẫn đến chữ "gái" mà thôi, he he.
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chả là thằng nào hết, là người ngồi bên chứng kiến thôi.
    ĐÚng là rượu ngon phải có bạn hiền thật, không phải tự nhiên mà nhóm bạn thân của tui ở lớp là 6 thằng (tròn mâm hehe),
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc tiểu lượng của chúng ta ngày càng cao....

Chia sẻ trang này