1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bòm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 28/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bòm

    1 Tháng nghỉ ngơi tôi thấy mình khác quá .Tự nhiên hôm nay post bài cứ run run .Lạ thiệt ! Hay là mình hiền đi thật rồi .Bây giờ chẳng biết ăn nói thế nào nữa.
    Ngưa ngứa cái tay , thôi thì câu một bài hỏi thăm sức khoẻ các cún thế nào ?( thôi chết vẫn cái thói xấu ko bỏ được ) khè khè , ko biết dẹo này ở hội cún có dễ bị xoá bài như trước ko nữa

    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội câu bài tuyệt vời! Hé hé ... Mà ko hiểu sao hồi trước khi TTVN bị die, mình đã được 40 người bình chọn, sao bây giừ chỉ còn có 39 nhỉ?
    Never say Never
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đi kiện đi Matrix
    Mà sao nick của tôi vẫn dùng ngon ơ thế nhỉ .Ngay cả cái avatar ko mấy ưa nhìn của tôi cũng sáng ngời.Ứ có gì phàn nàn được ,nhưng sít thì tui quên mất pass . May mà hồi trước cho nhiều người biết nên họ nhớ hộ .May thế
    Câu bài đeeeeeee.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    câu gì mà câu hả mụ già kia ? Có định học ko đây?Heo hiếc gì hả becon , chẳng bênh em bao giờ chỉ toàn nói xấu em thôi .Bi giờ lại còn đòi hợp tác với chồng em bắt nạt em chứ .huuuu .Đấy ,xử tệ với em thế mà em cứ bị mọi người hiểu lầm là được chị bênh vực
    Lại câu thêm một bài nữa ,sướng !!!
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài này vô nghĩa quá, tôi khóa đấy....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này