1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn con gái buôn dưa Lê và bọn con trai buôn dưa????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangart, 22/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái buôn dưa Lê và bọn con trai buôn dưa??

    Sorry toàn thể bà con và anh em thuộc dân 8X!
    Cho tôi hỏi dân 8X -: Chị em các bà khi buôn dua lê mà không có bọn tôi (8X+) thì các bà nói về chuyện gì? Có động chạm đến anh em chúng tôi không? Có bậy bạ như ? không?
    Này! Nói trước, tôi không hề có ý bôi nhọ hay gây chiến với chị em đâu! Chỉ hy vọng đóng góp 1 phần nhỏ thiện trí của mình giúp chị em hiểu xem trong câu chuyện phiếm mà dân 8X+ nói là gì và cũng hy vọng phía chị em mở lòng cho anh em khỏi thắc mắc là bọn 8X- có buôn dưa về tụi mình không? Và xem so với anh em thì nó bậy tới cỡ nào?
    Tôi đại diện cho 8X+ nói trước nhé! Anh em! lỡ có bề gì thì nhớ nhảy vào can thiệp đấy! (Anh em thông cảm! Không dùng cách này thì còn lâu mới biết chị em chúng nó nói gì vời nhau). Ai nhỡ chân vào trang nay rồi mà bỏ đi luôn không có ý kiền gì thì bà con cứ xem như đó là dân 8X ~ nhé ( có nghĩa là không cộng cũng không trừ kiểu như hifi đó). OK?

    Câu chuyện thứ 1:

    - Cho 3 cốc trà đá đi.
    - Này! Xem hàng kìa!
    - Đâu? Uh! Tao khoái 2 cái bánh bao đằng sau, nhìn cứ gọi là?hí hí..
    - Thường thôi!
    - Ngồi ét-hắt em nào chẳng thế! Bọn này ngu vật!
    - Ohh! Cứ xinh đẹp thì tỷ lệ thuận với độ hư hỏng và tỷ lệ nghịch với sự thông minh. Tao cá đấy!
    - Vớ vẩn! Trừ đi vài đứa chứ?
    - Ohh! 1 nghìn trừ 1 được chưa!? Hy vọng có con nhỏ bạn mày.
    - *********!
    - Con lợn!
    - Khà ?khà?!
    - ?
    - Mày nghe gì chưa?
    - Chuyện gì thế?
    - Bọn An-kê-da nó chấp tất cả nhóm G7 đấy!
    - Vớ vẩn! G7 là cà phê, đấy là G8! Đ? biết lại còn?
    - Ohh! Nó bảo tháng 8 không rút lui khỏi I-ran nó thịt cả bọn.
    - Mẹ kiếp! bọn này ăn hạt tiêu chắc!? Rau húng thế?
    - Rồi sao nữa ?
    - Quên bà mất rồi!
    - Thế mà cũng nói. B? thằng dở hơi.
    - ?
    - Ah này! Tao định đổi con Cạc màn hình.
    - Card mày sao?
    - Chay đ? khoái! Mỗi lần Ren-đơ đợi cả tiếng! chờ thấy cụ tổ luôn!
    - Mày định thay con gì? Khoảng nhiêu?
    - Tao cũng đ? biết nữa, để xem lột được bà già bao nhiêu?
    - Ohh! Đã chơi thì chơi con 128, chạy mới đã.
    - Cũng còn tùy nhưng phải hơn 100 đô đấy!
    - Từ từ?
    - Tao bảo mày thả mẹ nó con lô. Biết đâu đấy!
    - Hôm qua về bao nhiêu?
    - 20
    - 20!? Phí thế! Hôm qua tao mơ ôm được hai em. Đã thật!
    - Ohh! May cho mày là không mơ thấy 2 đống phân. Khà? khà?!
    - *********! Treo tông vào mặt mày giờ.
    - Tao đố đấy!
    - Thách không?
    - Nhảy vào trước đi!
    - Đạp chết con B? mày giờ. Cút M... mày đi!
    - Bố 2 thằng điên, đang yên đang lành cắm mảnh xành vào đít. Thôi về! Cháu trả tiền. Mày có 500 lẻ không?
    - Nâu! Ai đôn nâu!
    - Mày?
    - Nâu!
    - M? mày! Thế đòi mua cạc. Nợ 500 bà nhé!
    - ?
    - Qua nhà tao đi!
    - Có gì không?
    - Cho mày xem cài này.
    - Đi thì đi!
    - ?
    - Này! Hàng hàng ?
    - Hàng cái mả B? mày! Cô tao đấy!
    - ?

    Thôi nhé em mỏi tay lắm rồi, các bác viết tiếp đi vậy!
  2. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Bó tay, đọc mà buồn cười vãi cả đ... Thua luôn
    Cơ mà bình thương mình cũng có hơn đêk gì đâu nhỉ, cười gì nhỉ
  3. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Haha, thế còn tử tế chán!
    Ngày xưa tôi cũng có ý nghĩ ngây thơ là con trai ít nói lắm lắm, nhưng sau vài năm kiểm chứng đủ bít rồi! May mà chơi thân với mấy thằng, nói với mình rõ ngọt ngào tử tế nhưng mấy lần được các chú ấy copy instant message, mới biết bản chất!
    Lại nữa, đến mùa thi cứ lấy cớ sang nhà nhau ôn, nhưng buôn chuyện đến sáng luôn! Sợ!!!
    Con trai không tin được!
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    chết cười , đọc bài của chú anh lại nhớ đến cái thời anh học cấp 3, vui vật ạ. trẻ ra đến mấy tuổi.
    vote cho chú phát. thay lời cảm ơn
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái buôn dưa Lê và bọn con trai buôn dưa ...bở.Con gái nháy mắt và con trai tưởng bở,thế là buôn luôn.
    -Này, đứa A nó thích tao đấy
    -Vớ vẩn,mày có cái gì mà nó thích cơ chứ
    -Ô tao nói thật đấy,sáng nay nó nháy mắt với tao
    -Thế thì tao được yêu đầy rồi,ở lớp hôm nào chả có đưa nháy với tao,tao còn kiêu ko còn nháy lại nữa mà
    -Mày mà cũng có người thích à.
    -Còn gì nữa,chẳng qua tao còn lo học nên ko đáp lại thôi,tao mà ra tay thì bọn con gái chết hết...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì con gái buôn dưa lê. Tớ có thể nói trừ tớ....!
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy có chú post bài khoái ra trò đấy nhỉ. Hay lắm! Dẫu có mỏi tay thì cũng tiếp đi nhé.
    Hề hề anh ít khen người khác mà cũng phải phì cười vì đoạn đối thoại của chú đấy. Anh có thằng bạn chuyên đi taxi, đến thì ăn nói hoành tràng trên tinh tường thiên văn dưới thông thường địa lý, sắp tan hội đứng dậy: Tao đi đái! Lên ngay xe chuồn mất.
    Cái cô em cỏ dại hay có úa gì gì đấy nhể. Ai nói cô em là bọn anh buôn dưa bở? bọn anh khoái cái anh dưa chuột hơn. Cô em yên tâm quả nào cũng to, dài, cứ gọi là xanh mướt. Đặc biệt là, lúc nào cũng tươi không bao giờ chẻ.
  8. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đang câu bài hả bác?
  9. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Câu bài??? Bác Shiva không đọc kỹ rồi. Em đã nói ngay từ đầu là chỉ có cách này thì chị em mới mở lòng thôi. Tò mò thôi mà bác. Ah! Cho em hỏi bác thuộc giống gì thế? _ , + hay ~ ?????????
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chị này đúng là không buôn thật rồi, nhưng mà hình như rất thích nghe chuyện buôn bán

Chia sẻ trang này