1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn con gái buôn dưa Lê và bọn con trai buôn dưa????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangart, 22/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beautiful

    crazy_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ờ biết thừa các bác giai buôn dưa thì thế nào rồi, em thi thoảng dỏng tai lên nghe lỏm thì cũng thấy bậy. but never mind, con trai mà
    con gái buôn thì ít đệm hơn, nhưng cũng còn tuỳ đối tượng nói chuyện . thông thường thì thế này:
    A: Mày ơi hôm nay Mango sale rồi.
    B: có địa chỉ ol ko, gửi tao đi
    A: Ờ đợi tí, đây nè. Có mấy cái áo trông xinh lắm. Mày bảo có nên mua ko?
    B: Đâu đưa link tao xem.
    ...
    A: Mày ơi, mày mặc thì chắc chắn ko đẹp đâu. tại con người mẫu nó xinh nó mặc xinh chứ mình mặc thì chưa chắc. Mà tiến ship thì đắt lắm, với lại cái CC chưa chắc đã get through được.
    B: À hôm no ra đường tao gặp con A, B, C. Vừa làm tóc quăn đấy
    A: thế à, trông có khá hơn ko hay trông như con điên?
    B: Trông béo như con lợn. Xấu lắm.
    ..
    A: Mai đi cắt tóc ở MP ko?
    B: Ok, mai 9h mày đến đón tao đi. xong rồi qua Qi đắp mặt
    A: mày ơi tao bực thằng điên kia quá.
    B: Sao? Lãi cãinhau à?
    A: Ừ, hôm nay nó....(kể lể mất rất nhiều thời gian)
    B: Láo quá, lâu lâu mày đối tốt với nó nó tưởngmày yêu nó lắm nên mới nhờn đấy. Chửi chết cha nó đi chứ còn gì nữa.
    ...(sau một hồi kể lể )Thôi kệ nó đi mày ạ, mai tao với mày đi chơi rồi lượn lờ đong giai.
    A: ừ, đi đi. chán lắm rồi. bao giờ tìm đưọc thằng khác tao bỏ nó ngay. BÂy giờ chưa tìm đượca i hơn cứ tạm thế đã
    Đại khái là chuyện chị em chúng em buôn rất boring, các bác giai sẽ thấy thế. Nhưng với chúng em nói xấu bọn con gái, làm đẹp, nói xấu người yêu là những đề tài bọn em có thể nói cả buổi. Hì, mà nói là lượn lờ đong giai cho nó khí thế thế thôi,,chứ bọn em khi yêu ai, kểk hi giận người yêu c ũng ko thể nghĩ đến người khác đâu, to mồm thế thôi...
  2. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    - Mấy hôm nay đi đâu mất hút thế?
    - Thì vẫn vụ buôn bán bóng đó!
    - Mấy đứa thế nào rồi?
    - Chúng nó lì lắm, tao đành phải dùng đến biệm pháp nghiệp vụ cuối cùng.
    - kiểu gì???
    - Tao đi mựơn cái CD The Wall nhốt thằng Hải Lâm vào phòng kín rồi bật cho nó nghe bài "Đường đến ngày vinh quang".
    - Rồi sao???
    - Nghe xong cu cậu đẩy cửa chạy ra ngoài và hét toáng lên: - Thằng Quyến nó xui em!
    - Khà .. khà ... thế mấy thằng kia thế nào?
    - Không khai mới lạ! Nhưng mà ....
    - Sao? sao???
    - Bọn tao cho nghe cả CD nhưng Hữu Thắng vẫn Đ. chịu khai.
    - Pó tay sao???
    - Pó là bó thế Đ. nào! Tao ra chợ Trời kiếm được cái CD của Ưng Hoàng Phúc. Nghe được nửa bài nó ngủ bà nó mất.
    - Tiếp đi!
    - Trong giấc mơ nó nói: - Trường ơi, Hùng ơi! Đi cả lũ rồi!
    - Còn nói gì nữa?
    - Bác Thanh! Em có lỗi với bác!
    - Khà .. khà ... Tiên sư anh Tào Tháo!
    - Reng...! Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng...!
    - Alôôôôôôôôôôôôôôôôôôô...!? Em đến ngay đây! Bác đợi em chút nhé!... Bác Lương gọi vào nói chuyện. Thế nhé! Bai! Hôm sau tao kể tiếp cho nghe.
    ---
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được hoangart sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 15/01/2006

Chia sẻ trang này