1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn gái đ.... sau khi hết thời thì thường làm j nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi poisonwind, 30/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Lấy ai nữa chứ? Kiểu j cũng phải đi làm sao ko đi làm từ thời trẻ đi? Bọn gái cao cấp thì ko nói.
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chủ đề này cực hữu ích mình nghĩ nên để lại để bác chưa vợ đỡ sai lầm. Mình hóng! =))
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ng 1 hoàn cảnh. Nếu cái gì cũng rõ tường tận được thì nói làm gì nữa.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    - lấy chồng và rút lui hoàn toàn;
    - Làm má mì;
    - Làm 1 nghề gì khác chả liên quan;
    - Chuyển sang chợ tình rẻ tiền khác.
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Lô đề, ăn chơi, má mì, chứ mấy em này về ở ẩn e là không chịu đc khổ đâu, suốt ngày sướng quen rồi, khổ chắc là không chịu đc :D
  7. nikonda

    nikonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ngồi vỉa hè bán cái j đó. hoặc gia nhập băng lừa đảo trộm cướp ---> đi tù. hoặc bị bệnh chết sớm.
    hoặc cặp theo anh nghiện nào đó. chết chùm cho nó đỡ buồn.
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    có vốn cả có tí trí khôn thì mở hàng matxa
    k thì mở cửa hàng quần áo
    hoặc vô chợ kiếm kiot bán hàng
  9. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    thường là nghiện ngập và thân tàn ma dại, HIV, bệnh vvv, dầm bùn rồi, tỉ lệ rút khỏi giang hồ, rửa tay gác kiếm như cô gái trên sông trong thơ Tố Hữu là cực hiếm. Đa phần các cô gái điếm tiếp tục nghề, giá thảm dần, từ gái nhà hàng dần rơi xuống gái đứng đường, hoặc chăn gái, hoặc bán matuý vvv để có tiền chích choác, rồi một ngày chết trong xó xỉnh nào đó.
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    em nào biết nghĩ, có nghị lực, sau khi đã đc món kha khá thì về quê, mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, cưới 1 con gà, cuộc sống no đủ hạnh phúc. đây là một cái kết đẹp, nhưng ít em làm đc :))

    phần lớn quen thói ăn chơi, nhẹ thì dính cờ bạc lô đề, đen thì dính thêm cả ma túy và ếch nhái. Hết thời giá cao làm kiêu thì vô các nhà hàng, nhà hàng cũng ko chứa nổi nữa thì ra đứng đường, hết thời đứng đường cũng là lúc hoặc là phát bệnh mà chết, hoặc là xoay ra làm má mì rồi vô trại. Nếu là má mì thì vẫn còn có cơ hội hòan lương cho tới lúc bị bắt :))

    Nói chung đánh đĩ 9 phương phải để 1 phương lấy chồng. Các em làm đ ĩ miễn ko phải làm ở quê nhà và có chút nghị lực thì cứ vô tư đi, ko phải xoắn. Cá nhân mình thấy nên công nhận **** là một nghề lao động chân chính! Họ cũng bỏ công, bỏ sức lao động, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động chân chính, còn đáng trân trọng hơn bọn ăn cắp ăn cướp, hoặc bọn giả ăn xin ăn mày, sức lao động có nhưng lại ko chịu lao động, muốn tước đoạt công sức lao động của ng khác :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này