1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mắt - hôn và được hôn sao mà khó !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_smile27, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất cứ đưa môi vàohôn trước sau đó một tay ôm đầu một tay gỡ kính đối phương ra là được thôi mà
  2. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vui đấy hè
    cứ tự nhiên đi, khó gì đâu
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    tui cũng bốn mắt nè nhưng sao tui hông biết cái trò vui vui này nhỉ
  4. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng kinh nghiệm gì đâu, chẳng qua tôi cũng 4 mắt nên fải suy nghĩ trước sau này có người yêu để hôn làm sao cho sướng mà ko vướng mắt kính thôi, ai mà ko nghĩ ra được cách gì cứ kính áp tròng mà dùng khi hôn thôi.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    4 mắt đây,nhưng chuyển sang đeo contact lens từ lâu rồi.Ấy của đây 4 mắt,và chuyện đó cũng rất bình thường.Lắm lúc còn giúp cho người ta tháo nó ra nữa kia (thấy mình không rõ coi vậy mà hay hơn).
  7. maunitech

    maunitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thì đeo áp tròng vào hê hê...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thú vị chứ. Đang nói chuyện say sưa tự nhiên đối phương quay sang mình, ko nói gì hết, chỉ mỉm cười và lặng lẽ tháo mắt kính mình xuống.......................... quá lãng mạn [​IMG]
    Thêm bài nhạc này vào nữa là càng tuyệt vời hơn
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khó đếc gì . Với những em dễ thương như Vy Huỳnh thì việc đầu tiên là tóm cổ chúng lại , đặt lên bờ môi mộng mơ cua chúng 1 nụ hôn thật say đắm chết cha chúng nó ra . Và sau đó thì chúng ta hôn kiểu Pháp , kiểu Nga ,..vân vân và vân vân .
    ********* , nói 1 hồi thì nhớ ra là mình chưa có cả nụ hôn đầu Mới lại triển vọng hôn nhau cũng không mấy khả quan nên anh thường quên mất thói quen rửa răng vào mỗi buổi sáng
    Nói thế thôi chứ bờ môi mộng mơ của anh vẫn ngọt ngào chờ em đấy Vy Huỳnh ạ .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/02/2005
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái topic này hay. <==== Lý do: Mình cũng cận lòi. May mà anh yêu không cận. Hơ, hay mà anh yêu cận mà lại đeo contact lens như bạn gì gì nói ý nhỉ?
    To tdna : Anh yêu mới nhảy vào topic của em nói "Anh đây nè em." mà đã nhảy sang bên này đòi hun em Vy Huỳnh. Híc... Huhu... Bạc... Mà thôi, thế cũng tốt. Bái bai anh yêu 4ever. Em xách dép lót tót theo anh yêu sang đến tận bên này là hết hơi rồi.

Chia sẻ trang này