1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa như Gió.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa như Gió.

    Tôi vốn là một người ảo tưởng, thường thích tưởng tượng thế này, thế kia, thích mình chẳng phải chỉ là mình, thích mình là nhiều thứ hơn thế, đến và đi trong đời nhiều hơn thế, cứ như đang tự nằm mơ một giấc mơ, tình dậy rồi, chẳng nhớ gì nữa cả, dư âm...
    Không hiểu sao từ lâu lắm rồi cứ thích mình là Gió, chỉ là Gió, chẳng phải vì Gió bay đi mãi, bởi bản thân cũng không hẳn là người thích thay đổi thế này thế kia, chỉ là vì cảm thấy Gió nhiều, ở đâu cũng có, cứ thấy rằng nếu là Gió thì sẽ được nhớ tới, dài lâu...
    Đôi khi nghĩ thế này, rồi cứ tự hỏi, nghĩ thế để làm gì? Cuộc sống của tôi cũng bận rộn lắm, chẳng nhiều thời gian mà ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, thời gian dành cho gia đình, cho Anh, cho bạn bè...xen cả vào thời gian dành cho việc học hành, thi cử. Đơn giản thôi, đôi khi thích nghĩ thế, để thấy mình đang Sống, Sống chứ không phải là đang tồn tại.
    Là Gió, được không?
  2. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Là Gió làm sao được !
    Gió ở trên trời còn bạn thì lại ở dưới đất !
    -------->>>>>>>>>Chỉ mơ làm gió thì được !
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao k đc nhỉ? Gió, ở đâu cũng có cơ mà?
  4. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hí hí !
    Gió thì ở mãi trên cao . còn bạn ? bạn có thể ở trên đó và bay đi khắp mọi nơi như gió không ?
  5. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    Ê ! bài thơ hay ghê !
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trịnh đấy!
    tớ thik!
  7. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có chứ! Tớ nhiều niềm tin lắm, biết không?
  8. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ! gió lạnh! Thật là lạnh ! cái lạnh đã kéo theo cái lười của các SV, nào là lười tắm, nào là lười học....Gió ơi, gió có cách nào làm các bạn bợt lười đi không? híhí .............!
  9. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hà nội ! gió lạnh! Thật là lạnh ! cái lạnh đã kéo theo cái lười của các SV, nào là lười tắm, nào là lười học....Gió ơi, gió có cách nào làm các bạn bợt lười đi không? híhí .............!
    [/quote]
    Chui vào chăn ấm, đọc sách, nhắn tin, nghe nhạc, ăn uống, tớ cũng thích, thế thì khuyên làm sao đc?
    Nhưng tớ có Tương Lai
    1 tương lai hay ho
    VÀ tớ phấn đấu trong từng ngày Hiện tại!
  10. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ! gió lạnh! Thật là lạnh ! cái lạnh đã kéo theo cái lười của các SV, nào là lười tắm, nào là lười học....Gió ơi, gió có cách nào làm các bạn bợt lười đi không? híhí .............!
    [/quote]
    Chui vào chăn ấm, đọc sách, nhắn tin, nghe nhạc, ăn uống, tớ cũng thích, thế thì khuyên làm sao đc?
    Nhưng tớ có Tương Lai
    1 tương lai hay ho
    VÀ tớ phấn đấu trong từng ngày Hiện tại!
    [/quote]
    Thật là 1 cách hay và một suy nghĩ tốt cho một tương lai
    Hi vọng rằng trong tương lai không xa "Gió" sẽ đạt được những ước mơ mà "Gió" mong muốn !

Chia sẻ trang này