1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

    Thread thơ "Ngày không nắng" bị lỗi , không thể post bài ..Lá thu mở thread mới với "Bốn mùa tình yêu " đây là tên một tập thơ ...của Lá Thu ..nhưng với TTVN - Lá thu lại bắt đầu từ con số 0 .

    Bốn mùa luân chuyển , mỗi mùa là một đặc tính , một cách nhìn, một cách thể hiện...cho dù thế nào thì sự tồn tại của thời gian và những quy luật của nó cứ thay đổi không có sự vĩnh hằng , không có đường giới tuyến..cũng như chủ đề tình yêu ..luôn làm trăn trở con người - Bởi đó chính là một phần đời -tô thêm màu xanh cho cuộc sống, màu tím cho thủy chung ...cả màu vàng kiêu bạc ...Tình yêu làm con người cảm thấy gần nhau hơn , yêu con người , yêu cuộc sống , yêu cả đất trời ...và bao giờ cũng vậy tình yêu làm ta giàu có ...và tâm hồn ta như những mảnh đất màu mỡ ...để cây đâm chôi ...hoa đơm trái .....Hãy cùng Lá Thu song hành qua BỐN MÙA TÌNH YÊU nhé?

    Lời của gió !!!

    Gió nói ngày xưa gió biết đau
    Mang điều thầm kín chỉ riêng trao
    Rồi mây tan tác..bay muôn hướng
    Gió mãi vu vơ cuộn sóng trào

    Gió nói gió như khách hững hờ
    Gieo thêm giai điệu nhôt nàng thơ
    Chở bao tâm sự bao ký ưc
    Tội nghiệp gió mà, mây vẫn vơ...

    Gió đã đi qua bao nhánh sông
    Mặt trời cười nhạo, gió long đong
    Dã tràng hí hửng se viên cát
    Đâu biết ngàn đời bể lấp không ?

    Gió biết vì ai gió phải lòng
    Run người đứng giữa một đêm đông
    Chẳng thương xót gió vô tình lại
    Cạn phút biệt từ ..gió mênh mông

    Thôi nhé ! từ đây chẳng đèo bồng
    Đường xa gió lại cứ thong dong
    Quảy gánh hành trang sao quá nặng
    Chân bước ngập ngừng mây có mong ...?

    Lá Thu 09.12.2008
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế là thơ lại về muôn trượng
    topic còn kia chuyện diễn đàn
    tay gõ chưa nguôi màu biểu tượng
    vẫn lời thắm thiết giữa nhân gian!!!
    09-12-2008
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa yêu ^^ = Yêu cả năm
    Begin: Tình yêu mùa đông
    Anh cố chèn thật chặt mùa đông
    Bằng những mảnh tình sót lại
    Nhưng vẫn thấy dường như trống trải
    Bởi tình em đang còn ở nơi nào
    Gió bấc rồi em chẳng trở về sao
    Khung cửa ngóng chờ
    Giật mình mỗi lần nghe tiếng bước
    Ở nơi ấy em ơi
    Là nơi mà đến giờ
    Anh không tới được
    Em có chạnh lòng nghe tiếng gọi mùa đông
    Chắc chắn là không
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mùa đông !!!
    [​IMG]
    Em tiễn thu rồi ôm ấp mùa đông
    Yêu những con đường rũ mình trong sương giá
    Yêu những gốc bàng vùi mình ?cây thay lá
    Cô đơn buồn mây xám ?lướt qua hiên
    Đi suôt buổi chều không nhớ nỗi cái tên
    Phố dài thế, vỉa hè sao chật hẹp
    Em đóng đinh ..vào từng trang thơ viết
    Những ngọt mềm dịu nhẹ nhớ ?nhớ quên
    Ghế đá công viên chơ vơ lạnh lẽo chờ
    Nhắc nhở ai ..một thời vang trong nắng
    Phố mềm mại, nhà thờ tan chiều lắng
    Tiếng chuông nào khe khẽ vọng về em
    Mái ngói lặng im, rêu phú ướt vai mềm
    Gió hối lỗi nên dường như nhẹ bước
    Nghe giá băng phủ lên từng mi ..rớt
    Lá xa cành nào oán trách chi đâu ?
    Mùa đông về làm rét mướt lòng nhau
    Sao không đan bằng muôn vòng tay ấm
    Sao không để nụ cười em tươi tắn
    Sao lại làm ?em nhớ một mùa đông ?
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/12/2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trả !!!
    Đông về trả ấm cho tôi
    Trả thương cho nhớ
    Trả ngày cho đêm
    Trả em cả nụ cười duyên
    Trả em một thoáng êm đềm ngày xưa
    Trả mây để gió vu vơ
    Thổi bay đi hết
    Muộn phiền trôi theo
    Trả mưa cho dốc lượn đèo
    Trả cay cho rượu
    Để mềm môi nhau
    Đông về trả lại mùa sau
    Trả đau cho lá
    Trả thơ cho đời
    Trả lời yêu cứ bồi hồi
    Trả ngày chút nắng
    Trả bầm ngực tôi
    Trả buồn ..ừ nhỉ để vui
    Xuýt xoa câu chữ ..cho tôi..trả Người ...
    10.12.2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc mấy dòng này thấy...quen quen...
    À, Hnhu nhớ rồi. Hnhu cũng có mấy dòng "trả", viết hồi hôm, ở hamdzui!
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lá cũng chen vai với đại ngàn
    để người phơ phất giữa thời gian
    có khi phố thị giòn cơn mộng
    ngún giữa đêm đông sợi ấm tràn...
    10-12-2008
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    =================================
    V1.0
    Hạ bất ngờ
    Về giữa mùa đông
    Con chim nhỏ say trên cành ríu rít
    Chiếc lá vàng bỗng thấy lòng tha thiết
    Bám chặt cành
    Chỉ sợ cuốn lìa xa
    Quy luật tuần hoàn rồi chẳng tha
    Mùa đông nào dành riêng cho lá
    Hút heo
    Môt cơn gió chớm
    Đủ đẩy lá vàng lìa bỏ nhành hoa
    Có bao giờ anh nhỉ
    Giữa giá băng
    Lá vẫn xanh
    Níu hoài nhành chung thủy
    Chỉ sợ ..
    Mùa đông không ngơi nghĩ
    Gió thốc về
    Meo mốc ?.lại phong ba
    ============================
    V1.1
    Hạ bất ngờ về giữa mùa đông
    Con chim nhỏ say trên cành ríu rít
    Chiếc lá vàng bỗng thấy lòng tha thiết
    Bám chặt cành đùa làn gió vụt qua
    Em biết rằng mình chẳng thể lìa xa
    Níu vào nhau dù mong manh đến mấy
    Ngay cả lúc mưa dông sóng dậy
    Anh vẫn một lòng gửi nắng đến cho em
    Ngay cả những lúc tối tăm nhất ta cũng luôn cảm thấy dễ chịu nếu chúng ta biết bật đèn lên!!!! - Harry Porter
  9. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa TY .
    Thơ hay , thơ hay quá là hay !
    Bốn mùa thay lá bốn mùa mượn vay !
    Trả vay , vay trả cho xong nợ
    Một chút bụi trần quẩn chân ai ?
    Thơ hay , thơ hay quá là hay !
    Thơ có đi vay xấu lắm thay !
    Đổi đắp ngôn từ chắp nhặt lại
    Lấy ý của người lắp vào tay !
    Múa mép khoe môi ý tứ lạ
    Nực lắm cười thay chút mưọn vay .
    Bốn mùa tình yêu , bốn mùa lạ !
    Đổi trắng thay đên thế là yêu ?
    Tặng chủ topic , thích thì để mà không thì nhờ mods vứt đi hộ nhé !
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nghe chuyện nợ nần
    lại thêm nghe chuyện cõi trần cõi ai
    đã đành gió trúc mưa mai
    nhưng nhân gian vẫn miệt mài cùng nhau
    nghiệp trần vay trước trả sau
    bởi chưng sở hữu mấy màu thế nhân...
    12-12-2008

Chia sẻ trang này