1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Con chim trắng
    liệng ngang trời tìm chốn đậu
    Vướng phải tơ trời
    lơ lửng giữa trần gian
    Một cánh nhỏ
    bay trong gió ngại gì bão táp gian nan
    Chỉ sợ, dưới gốc cây kia
    Mỹ nhân chờ mỏi mòn rồi đi mất
    Để lại cô đơn tràn đầy mặt đất
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi giựt tóc bứt tai
    Không dưng lạc mắt của ai thế này
    Đôi mắt em V.1.0
    Đôi mắt em xanh lét
    Làm người ta chết khiếp
    Lạnh lẽo như mùa đông
    Chất chứa toàn giông tố
    Em nhìn anh đắm say
    Anh xây xẩm mặt mày
    Mắt sắc như dao cạo
    Anh không chết là may
    Từ ngày anh yêu em
    Em nhìn đằm thắm hơn
    Râu tóc khỏi cần cạo
    Quần áo cháy sạch trơn
    Anh rung động con tim
    Vì một cô gái trẻ
    Em chỉ cần liếc nhẹ
    Anh như thỏ cắt tai
    Nếu còn có ngày mai
    Để nhìn sâu vào mắt
    Ánh mắt em tha thiết
    Chôn vùi cuộc đời anh
    Đôi mắt em V.1.1
    Giữa muôn vì sao lấp lánh
    Anh gặp đôi mắt em
    Đôi mắt chứa cả mùa đông
    Vẫn luôn rực hồng ánh lửa
    Vẫn giữ bình minh se sẽ
    Long lanh giọt sương
    Đôi mắt em làm khờ dại lòng anh
    Khi bất chợt
    Là một khoảng tối đen
    Khiến anh bối rối
    Đôi mắt em có bao điều không nói
    Để anh lạc lối đường yêu
    Và cuộc đời sẽ có rất nhiều
    Những kẻ tình si
    Lạc vào trong mắt ấy
    Anh cũng là như vậy
    Dẫu biết rằng
    Em chẳng nhận ra anh
    Đôi mắt em
    Đôi mắt của đêm
    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/12/2008
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Quyến luyến như câu quan họ
    Dùng dằng đến sáng người ơi
    Người về em ở, đôi nơi
    Mạn thuyền, vạt áo rối bời lòng nhau :)
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mắt !!!
    Giữa muôn nghìn tinh tú
    Lấp lánh đôi tinh cầu
    Vời vợi sa xuống đất
    Biến thành mắt long lanh
    Trời cho em biết anh
    Mắt màu thăm thẳm tối
    Dường như không cùng lối
    Mắt khép lại mênh mông
    Đời bao chuyện long đong
    Đâu còn câu cổ tích
    Trái tình yêu đã chín
    Rơi xuống đời mênh mông
    Mắt thôi không ngóng trông
    Không dõi về nơi sóng
    Tìm bạc đầu, gió thốc
    Kể chuyện mùa bão dông
    LT-12.12.2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Người ơi buông áo em ra
    Em như con sáo đã sa vào ***g
    Chẳng mong đi ở ...bận lòng
    Hát câu quan họ..đèo bồng chi nhau
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 12/12/2008
  6. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mùa Trăng cuối
    Chỉ mổi mùa trăng cuối
    Soi thấu tấm lòng ta
    Như dòng sông con suối
    Cho đồng xanh mượt mà

    Trăng có từ cổ tích
    Trăng có từ ấu thơ
    Một thuở ta nằm ngủ
    Trăng ùa vào trong mơ
    Ta xa trăng một độ
    Đuờng phố ngập hoa đăng
    Trăng xa ta một dạo
    Nhân gian ngập ánh đèn
    Thôi trách gì quá khứ
    Thôi trách gì tương lai
    Chỉ mong và mong mãi
    Chút niềm tin trong đời.
    Chỉ mong và mong mãi
    Chút niềm tin trong đời
    HANPHI

  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thuyền nào chở hết mùa nông nổi
    Đi dọc sông dài đợi lá thu
    Ngày nào em rụng vào trong gió
    Tôi đón em về cuộc lãng du
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế nhân vèo mộng lữ
    thì xua nốt tuổi đời
    hay là trong bóng chữ
    quá giang tiếng đò ơi...
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn Hanphi đã tặng Lathu 1 bài rất hay ?oMùa trăng cuối ?o ?" La thu xin phép viết lại vài hàng theo ý thơ của Hanphi nhé
    Có một mùa trăng cuối
    Vô tình cứ song đôi
    Có một điều chưa nói
    Gửi ngàn ánh sao rơi
    Những màu trăng trong lắm
    Thêu một dải ngang trời
    Trăng mong manh đối mặt
    Nằm vất giữa lưng trời ?
    Đêm nhìn trăng thoáng nhẹ
    Ô cửa .ngấp nghé soi
    Trăng thầm thì như khẽ
    Một câu chuyện xa vời ?.
    Ôi mùa trăng ngày cuối
    Tròn xoe một câu mời
    Người thức nhìn trăng khẽ
    Bạc lòng mong có đôi
    Thôi đây mùa trăng cuối
    Tiễn trăng đi thật rồi
    Tôi người còn mang nợ
    Thả một thời ..trăng trôi ..
    LT. 14.12.2008
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mùa đã về rồi ai có hay
    Gió đêm nghe se sắt nơi này
    Thời gian như vó câu, ai đợi
    Mà lãng du mời...trôi nổi ...tôi ...

Chia sẻ trang này