1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaiduong07

    khaiduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [ĐÊM]
    Những mơ hồ rời rạc
    Ghép lại thành đêm xao xác
    Cất lên tiếng ếch nỉ non
    Để gửi hồn vào vũ trụ
    Chạy trốn khỏi ngày lam lũ
    Cho màn đen chấp chới bay
    Tam coi cơn thức như ngày
    Đếm chân dẫm lá cho đầy nỗi khuya
    Ký tên:
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có thể Mùa Thu ..
    Có thể mùa thu vẫn vàng màu của Nắng
    Hương cốm nồng nàn , thêu những khúc tình ca
    Đàn ong bay qua tìm khao khát cho đời
    Hoa cúc nở cháy một miền da diết ..nhớ
    Có thể mùa Thu mang về đây hơi thở
    Hoa sữa ngày xưa ..sao mãi miêt ru hời
    Những cánh lá nhẹ nghiêng trong chiều biếc
    Rụng âm thầm vàng nhuộm..bước Anh qua.
    Có thể mùa Thu còn nhắc chuyện đôi ta
    Em rung Lá cho vừa lời của Gió
    Chiểu lả ngọn , cơn mưa sầm sập đổ
    Trắng hiên nhà ..vàng vọt ánh đèn đưa
    Thôi Anh về , gói lại vết ..đau xưa
    ?oEm không đến ?o khép dùm em cánh cửa
    Xin đừng chạm vết thương âm ỉ lửa
    Hãy để em về lại với riêng Em.
    Có thể Mùa Thu ?" hương cốm vẫn còn nồng
    Áo em vàng của một ngày đầy Nắng
    Hãy cất Phương nam vào tận nơi sâu thẳm
    Ngắm mãi mặt hồ chiều thăm thẳm Hồ Tây
    Sóng nước vô tình sao sóng vỗ tận đây !
    Em lang thang ngược một dòng ký ức..
    Thôi đừng đụng vào một Mùa đã cũ
    Hàng cây xưa ?xin hãy cứ im lìm
    Cho từng chiếc Lá bay theo khói mỏng
    Chiêu âm thầm..sao Gió vần vũ mây ?
    Lathu-24-08-2009
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Quá khứ buồn...... hãy mãi mãi ngủ yên....
    Lời thơ của lathu sao nghe buồn quá...
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng mưa !
    Rồi những mùa vàng nắng thôi dát rực đường hoa cải nở
    Mây xám lửng lờ ,nước hóa những dòng sông
    Những cơn mưa ngút ngát cuộn theo dòng
    Phù sa đỏ như mắt người đau đáu ..đợi
    Tháng chín mưa ?"Thành Phố chơi vơi, lầy lội
    Chiếc áo mưa tơi tả..tất bật cho những cuộc mưu sinh
    Giọt mưa rơi quất bỏng rát ?vào lòng
    Những chiếc lá vàng ..cuộn mình rơi lả tả .
    Mưa ********, đất mặc nhiên đón nhận
    Em trút hết vào mưa ..rửa những vết thương xưa
    Những tiếng thở dài kiềm chặt ?.đậu bâng quơ
    Những hình nộm rũ mình cùng mưa tung hứng.
    Rửa cho sạch những gì trong ký ức
    Thôi để dành , nén lại chuỗi Mùa Xưa
    Nhé dấu yêu ! thôi đừng đến Trốn-Tìm
    Ta mệt nhoài cùng Người rượt đuổi.
    Rồi những ánh cầu vồng hiện lên lấp lóa
    Mùa bộn bề cất lại vết loang Xưa .
    Đêm 09/09/2009
  5. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0


    Mùa Thu này ..
    ?oSóng nước vô tình sao sóng vỗ tận đây !
    Em lang thang ngược một dòng ký ức..
    Thôi đừng đụng vào một Mùa đã cũ
    Hàng cây xưa ?xin hãy cứ im lìm ?o
    Chút nồng nàn vẫn âm ỉ cháy trong tim
    Ngày tháng cũ đã trôi xa mãi mãi?
    Anh khao khát mùa thu xưa trở lại..
    Như mắt em thắm thiết buổi ban đầu..
    Mùa thu này em xuôi ngược phương đâu?
    Nhặt dùm anh chiếc lá vàng rơi bên bậu cửa.
    Để cảm nhận thời gian không còn nữa...
    Mọi vật già đi chẳng luân hồi....
    Mùa thu này thông thốc gió mưa rơi
    Con phố rộng bỗng thành sông chốc lát
    Tận tâm can một nỗi buồn man mác
    Ai sẽ chia em những gian khó hàng ngày.
    Những ước mơ đã lần lượt xa bay
    Anh níu kéo thời gian trong vô vọng
    Chỉ mong sao một ngày được sống
    Với riêng em tròn vẹn một tấm lòng...
    Mùa thu này khắc khoải nhớ mong
    Trời vần vũ mây sông ngầu ngầu đục đó
    Trái tim anh vẫn màu tươi son đó
    Bao năm rồi lặng lẽ đập vì em...
    Hanphilx 18/9/2009

  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Dòng sông trôi xin hãy cứ êm đềm
    Xin sóng đừng dâng, xin phù sa không gợn đỏ
    Chút hương thừa còn quẩn quanh trong gió
    Xin hãy theo cùng mùa cũ mãi đi xa
    Lại một mùa thu nữa sắp đi qua ...
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 18/09/2009
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    èo. hay thế các bác. trời không phú cho em khả năng thi ca. đau lòng quá đi.
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trả lại !!!
    Những giọt mưa đan xiên
    Chằn chịt giăng thành dòng ký ức
    Gió vô tình ?" gió nổi
    Tung những chiếc lá vàng cuốn rạp ngã nghiêng chao
    Ngọn đèn thầm thì vàng vọt khoảng đêm sâu
    Soi cái nhìn thẩm thấu
    Khoảng đường đêm xa vắng
    Vọng vang tiếng ễnh ươn rền
    Có những bình yên để ấp êm dãi lụa mềm
    Có những giấc mơ âm thầm rũ bóng
    Có màu tím loang bất tận, khung trời nhuốm gió sương rơi
    Em đếm từng chiếc lá chơi vơi
    Đếm thời gian loang từng câu khó nhọc
    Cuộc sống như những đường trôn ốc
    Xin đừng nao lòng vì tiếng thở bên sông !
    Em trả lại những chống chếch mùa đông
    Trả mùa thu nhuộm vàng màu hoa cúc
    Trả một mùa lau ,cỏ mây găm rất thực
    Như ngọn gió cuối trời , rửa ký ức ?em phơi !!!
    20/09/2009
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ?oKhông còn con sông , nước dâng tràn lên bãi bờ ?..?
    Câu hát nao lòng trong buổi sáng nghe như những vòng sóng vỗ để rồi những tin bài, những tít báo chạy tràn trang nhất ?o Nước mắt vùng lũ ?o làm ngập trái tim tôi . Những ngày mưa gió vừa đi qua , những thông tin từ miền Trung làm tê tái bao trái tim đang hướng về nơi hứng chịu những thiên tai mất mát . Dường như đã quá quen thuộc, dường như những cơn bão cứ đều đặn mỗi năm lại ?othăm viếng ?o miền Trung và dường như sức chịu đựng của con người nơi ấy lạ kỳ hơn bất cứ đâu ?" Tôi khâm phục họ .
    Miền Trung dải đất nối liền của hai miền Nam- Bắc ?"những năm chiến tranh là nơi dầu sôi , lửa đỏ những cô gái Đồng Lộc ngoan cường , những ?otóc dài quấn trên nòng pháo súng ?o vẫn sáng ngời câu hát lạc quan trữ tình ?o đầu súng trăng treo ?o . Vùng đất ?ocày lên sỏi đá ?o ấy đã tôi luyện nên bao trí thức , bao nhà chính khách ?" Những con người miền Trung ấy ít nhiều đã lớn lên giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những mất mát mà thiên tai không hề uu đãi - Không ai chọn nơi sinh ra , không ai có thể chọn được nơi yên bình, hạnh phúc ?" Miền Trung vẫn phải tồn tại , vẫn phải đối đầu và vẫn phải mất mát ..
    Đêm nay Trung thu lại về ánh trăng trên bầu trời lại vằng vặc chiếu sáng , chị Hằng lại mĩm cười ban phát cho nhân gian ánh sáng dịu mát để đàn trẻ em hồn nhiên ca hát , rước đèn đón sao . Trăng nơi nào cũng giống nhau , nhưng Trăng giữa Sài Gòn khác xa trăng nơi vùng bão lũ . Một nơi nước dâng ngập trắng xóa , nước cuồn cuộn sôi sục đỏ ngầu , nước hung hãn nhấn chìm bao mái nhà , nước như tháo như xua như cơn thịnh nộ năm xưa của chàng Thủy Tinh . Đó đây hàng trăm người đã ra đi , hàng nghìn ngôi nhà tan hoang và còn bao nhiêu nữa sau cơn cuồng nộ của Ketsana ? Giọt nước uống còn thiếu thốn, cái ăn cầm lòng còn chưa thể lo toan thì có đâu để ngắm trăng , có đâu mà thưởng thức Trung Thu cùng chị Hằng ?
    Tôi tâm đắc với bài viết của Nguyễn Quang Thân khi mà cơn bão lại làm tăng hai mảng trắng đen của xã hội . Trung thu không dành cho người nghèo , những hộp bánh có giá bạc triệu không dành cho trẻ em?.Trung Thu này tôi nhận được hàng chục hộp đủ loại bánh nổi tiếng của trong, ngoài nước ?ngắm những bao bì thanh lịch, sang trọng, công phu ..tôi chạnh lòng ..sẽ có bao nhiêu người như tôi nhận hàng chồng hộp bánh để rồi phải tìm cách cho đi ? Những hộp bánh gửi về vùng quê cho bà con xa ..làm họ xuýt xoa , trầm trồ và hãnh diện?.? Tôi ước gì có thể nói thẳng hãy để cho những người đang cần , những đứa trẻ bị ung thư đang khắc khoải đương đầu giữa cái chết và sự sống , hãy dành cho những đứa trẻ đang ?ocù bất cù bơ ?o và nơi miền Trung vừa hứng trọn thiên tai cho cả nước ?" Nơi đó hơn bao giờ hết rất cần và rất cần những tấm lòng ?o một miếng khi đói hơn 1 gói khi no ?o.
    Trung Thu ?" trăng vẫn tròn và như một quy luật tự nhiên , dẫu là nụ cười hay nước mắt thì rằm thang 8 vẫn chan hòa những tiếng cười và những niềm mong , vẫn là những ước mơ cháy bỏng khi sự san sẻ và cảm thông có thể làm giảm thiểu một phần nhỏ nhoi những mất mát, đau thương tưởng chừng là vô hạn. Không thể có sự chia đều , không thể có công bằng khi mà ta có thể luận hay giải thích bằng thuyết Nhân-Quả . Vậy thì hãy làm điều gì đó để ta cảm thấy nhẹ nhõm và biết đâu niềm vui sẽ là vô hạn khi miếng bánh nơi này là sản vật nơi kia ?Nếu như có một phép màu ? Uh nhỉ đôi khi Tôi lại không thực tế ?như lúc này đây Tôi thèm có ba hạt dẻ ..và đêm nay chắc chắn Tôi sẽ ngắm chị Hằng để tự an ủi rằng ?chắc chị cũng đang mỉm cười ?cùng những ánh mắt tóc tang?.và Tôi sẽ lại tẩn mẩn ngồi lục lại chiếc tủ của mình ..điều gì có thể làm được ?..
    Mưa miền Trung !!!
    Về lại miền Trung những ngày mưa
    Mà nghe cái lạnh sắt se lòng
    Mưa rơi trắng đất trời quê Mẹ
    Se ngọn gíó buồn, vo nỗi thương
    Giờ này con nước tràn dâng khắp
    Lai láng mùa mưa ?"con nước đưa
    Mẹ còng lưng chạy cơn nước lũ
    Em khóc nao lòng bên nước dâng?
    Ôi miền Trung ?"khúc ruột đau thương!
    Mười mấy năm qua vẫn dạn dày
    Mỗi mùa mưa gánh hai vai nặng
    Oằn nổi đau-bật đá chẳng nên lời !!!
    Chiều nay mưa ướt trên mi mắt
    Ngỏanh cổ trông về nơi cố hương
    Muốn gởi chút lòng nơi xa ấy
    Chia sẻ ngọt bùi bao vấn vương..
    La Thu 02/10/2009
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trở về Koln Dom ( Nhà thờ đá Colognee )
    Nhũng hàng cây trụi trơ giũa đường khẳng khiu khoe chiếc thân xám ngoét
    Thảm lá vàng rưc rỡ
    Ai quét mùa thu ..gom hết vào thơ
    Tôi đứng giữa trời Koln chơi vơi khoảng không gian cách trở
    Ngắm chiếc lá ửng màu đỏ rạp mình xào xạc gập dưới chân
    Mùa cuối thu Koln lạnh tái tê lòng
    Nhấp ly café vỉa hè ..thèm một tiếng rao lảnh lót
    Koln Dom vẫn trầm mình mê hoặc
    Tiếng chuông chiều ai oán ..nhớ diết da?
    Ủ trong tay cái nóng của nhũng giọt café xa
    Thèm nghe một giọng từ quê hương thăm thẳm
    Nhớ những đêm thức trắng nghe thời gian vo từng giọt hư không
    Ta xa nhau bao mùa thu ? hàng cây phong luyến lưu còn nhắc
    Lời hẹn chôn vào dĩ vãng
    Giờ này hoa sữa có còn vương ?
    Bàng bạc khói sương
    Thu tàn cho vừa câu quy luật
    Và những chiếc lá vàng cong vút
    Buông mình trơ trọi giữa bao la ?
    Những bước người ngập ngừng lạ xa
    Bóng hoàng hôn chạm vào tường đá lạnh
    Lòng bâng khuâng lữ khách , một chiều ngồi ngắm Koln Dom
    Capuccino bọt kem còn vương
    Xóa cái lạnh ..bàng hoàng ?"tôi nỗi nhớ ?
    Con đường đó ngày xưa ai thầm nhắc
    Cuối thu ?"trời ?" gió bấc rụng tả tơi ?
    Koln đêm tháng 10

Chia sẻ trang này