1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay chị bận mất rồi
    Nên chiếc lá, cũng, lần hồi, nơi nao?
    Nén lòng một tiếng, " tại sao? "
    Nói cho Mùa biết, còn...lại ko?
    Hhhaaha..............Phải khoe...thành quả cho HNhu xem trước nha!
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dám trêu Lá nhé !
    Thơ này viết gửi trời cao
    Mùa yêu bổi hổi dám nào thốt thưa
    Em ngồi nghe chị xin thưa ( bắt chước ...Nguyễn Du )
    Dám nào để Bé xếp sau một người ?
    Chỉ vì ...à chỉ vì thôi !
    Tại thơ nó bỗng ...trốn rời..chi ra
    May mà vài phút gọi là
    Hồn thơ nhập với xác ta vài lời..
    Cuối năm ruột cứ bời bời
    Mười hai tháng đốt ..một thời ..đã qua
    Em à ! đêm lại đêm xa
    Chị thôi ..cất bước để qua sông dài
    Còn đây tiếng sáo thiên thai
    Đốt lòng tiên nữ ..lìa bay về trời
    Thế nhân một phút vui cười
    Lạ thay ..ta vẫn mơ hoài ..dáng ai ...
    LT-21.12.2008
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Dành cho !!!!
    Dành cho anh điều tưởng bình thường nhất
    Mỗi sáng rộn ràng con chim hót trên cao
    Nghe đất mở, mơn man ..làn gió hát
    Bằng những xuyến xao trao đến cho người
    Anh có nghe xuân đã đến kia rồi
    Đông băng giá, đông không còn nấng ná
    Tia ấm áp , nắng dường như buông nhẹ
    Vạt áo hiền lành , em gói trọn nắng bay
    Dành cho anh những điều ngất ngây say
    Như đôi **** vờn quanh nhành hoa đại
    Trăng đã nấp, nắng thẩn thờ ngây dại
    Áng mây bồng phiêu lãng cuốn em đi
    Dành cho anh những ngào ngọt mắt mi
    Cánh cửa khép chờ một cơn gió lạ
    Thênh thang giữa đất trời hoa cỏ ạ
    Có mùi hương ngào ngạt ..ở trong ta
    Dành cho anh mùa tiếp nối mùa qua
    Tháng 12 xuân bật câu rộn rã
    Em khoác lại trâm cài , đan áo mới
    Lại khoe mình cùng với nắng bao la .
    LT-19.12.2008
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hồi chuông xóm đạo
    Chiều nay
    nghe gió quanh quanh
    Hồi chuông xóm cũ
    phiêu linh gợi sầu
    Mây bay
    trắng dải ..trên đầu
    Ngắt xanh một khoảng .
    chập chùng vi vu
    Vọng vang .
    .ngân tiếng nghìn thu
    Thả sương
    khói mỏng
    giăng thành tương tư
    Tiếng chuông gióng giã lãng du
    Gọi hồn ai đó
    phiêu lưu phương trời
    Đưa tay
    chạm tiếng gọi mời
    Giọt ngân
    thức khẽ
    giữa đời
    ..... mông du ....
    LT-21.12.2008
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "đưa tay chạm tiếng gọi mời" (lá)
    bỗng dưng lại kết bạn đời trăm năm
    dâng bài thơ Dũng hỏi thăm
    lá ơi giao hão ta nâng tình người
    Phan Đức Dũng
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 22/12/2008
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 22/12/2008
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Về trong rộn rã phố phường
    đời đang ẩn nẻo thân thương với mình
    bàn chân gặp bước đăng trình
    thì thư thái để lòng khinh khoái lòng...
    22-12-2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nãy giờ cố gắng mang nhà cũ của chị lên mà dzô phương!
    Ngày đã nắng vàng rực rỡ
    Thu đi xa tận cuối trời
    Sáng nay gió cười, đông nở
    Xuân ca trong tiếng gọi mời...
    22/12/08
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chà, lạ cái anh này!
    Thơ thì cứ đòi đoạt giải Nobel cơ, thế mà viết trông có vẻ IG quá!
    Kết bạn đời trăm năm mà ông anh đòi "bỗng dưng" thì dễ tiêu đời bà chị nhà tôi quá!
    Mà đã thích đoạt giải Nobel thì phải học giỏi tiếng Việt đã chứ, Giao hảo mà ông anh viết thành giao hão thì không biết ai có đủ tầm để hiểu cái hão của anh cho đúng nghĩa đây!
    "Với tay chạm tiếng gọi mời
    Nào hay anh Dũng có nhời hỏi thăm
    Bổng đòi kết bạn trăm năm
    Anh đừng có hão cho lòng tơ vương...
    Vái chạy dài... lâu ngày quậy topic chị tí, có gì thông cảm ha... (ha ... ha...)
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đây trà, đây rượu xin mời
    Khách thăm,ngoạn cảnh tục trần thơ tôi
    Vì chưng ..người vẫn xa xôi
    Nên thơ tôi vẫn nỗi trôi phương nào ...
    Khách thăm để lại câu chào
    Vô duyện phận mỏng thơ vào..lại ra ....(smile )
    LT-22.12.2008
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời !!!
    (Mặt trời của hôm nay không phải mặt trời của ngày hôm qua)
    Nỗi khát khao tìm lại một mặt trời
    Một mặt trời của ngày xưa đã tắt
    Một mặt trời đã từng trên mặt đất
    Một mặt trời đã toả sáng trong em

    [​IMG]
    Mặt trời thưc dậy với ánh sáng bao la
    Vạn vật chan hòa mở lòng ra với đất
    Khát vọng sống trong từng tia yếu ớt
    Dẫu hôm qua che lấp bởi tàn mây
    Mặt trời nơi này khác hẳn nhưng đêm say
    Không đỏ ối hoàng hôn trên cửa biển
    Không tim tím lịm dần khi chiều tiễn
    Chỉ đơn giản là ..tìm giây phút bình yên.
    Mặt trời vẫn một màu rực rỡ trinh nguyên
    Đủ xua cái lạnh mùa đông trong ký ức
    Nhưng mặt trời cũng nhiều đêm thao thức
    Không thắp nổi mình khi giá lạnh về đêm
    Phút đầu tiên tia nắng nhỏ ngoan hiền
    Trùm lên thế giới cái nhìn âm áp
    Xin mặt trời cứ dịu dàng tỏa sáng
    Để muôn đời ?cây lá mãi lên xanh ....
    LT-22.12.2008

Chia sẻ trang này