1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày !!!
    Rồi có một ngày mùa đông lạnh cuốn đi cùng cái rét
    Ấp áp giọt xuân trở về màu biêng biếc
    Để que diêm bùng cháy xua cái lạnh mùa đông
    Và nỗi buồn phóng túng trốn vào những đám rong
    Để ngỡ ngàng ..hiểu mùa đang về thay lá
    Những sắc màu lại ánh lên rộn rã
    Vừng mặt trời lại sáng lóa trong ta
    Nỗi buồn cất giữ bao tháng ngày qua
    Như dấu chân nhẹ gót hài rối dấu kín ?
    Em mở cánh cửa đón chào một mùa nguyên vẹn
    Dẫu tàn tro còn khơi ..tháng năm dài
    Những ngày hôm qua ..để lại xót xa
    Giọt lệ vẫn còn cay ..rớt trên miền quá khứ
    Nhưng có một ngày nắng mỏng manh
    Chim rộn rã hát ngàn lời trong lá
    Hương mùa xuân dang tay ôm tất cả
    Nắng ngọt ngào ôm ấp dáng em đi
    Có một ngày ngạc nhiên ..khi thấy phải thay đi
    Những rắm rối , chông chênh và trôi nổi
    Để cánh diều mãi xanh trên vùng ký ức
    Mở một chân trời ?nơi thắp một mùa xuân.
    Em hiền lành đặt trái tim bao dung
    Thêm một lần và sẽ là mãi mãi ?.
    Nghe những rộn vui khắp trời đông tái
    Cho nụ hoa đời ?chạm cánh cửa yêu thương .
    28.12.2008
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vài dòng con cóc viết cho vui
    Vừa uống cà phê lại rung đùi
    Chẳng biết lấy gì mà an ủi
    An ủi chán rồi thì lại ... thui.
    Đời mấy ngài vui cứ phải buồn
    Suốt ngày than thở thở than luôn
    Tình ái là chi , đầy phiền muộn
    Nghĩ về chuyện ấy lệ lại tuôn
    Lo mà nghĩ tới chuyện chồng con
    Sắp đầy bốn chục cái xuân tròn
    Phải đâu cái ngày còn đỏ hỏn
    Mà luôn nặng nợ với núi non
    Thêm mấy anh chàng cứ lượn lờ
    Làm chi thấy sống chỉ bằng thơ
    Không lo chóng trở về đời thực
    Có ngày ngày nhìn lại mới chơ vơ
    Buồn buồn trêu chị một tí thôi
    Tình cớ làm sao bạc như vôi
    Thuyền nhanh về bến đừng trôi nổi
    Được thế là em thấy vui rồi
    Thơ em chỉ làm thơ con cóc
    Viết được vài vần sao khó nhọc
    Ai mà đọc rồi đừng trách móc
    Không trách thì cũng đừng có ... khóc!
    Ha ha, quậy phá tưng bừng chưa?
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích
    Chúc mừng Vietnam đặt cả hai tay vào chiếc cup...
    Bốn mươi chin năm một câu cổ tích
    Quả bóng lăn hướng triệu triệu trái tim
    Giây phút vỡ òa cú đội bóng tung sân
    Tim ngừng đập mắt không tin sự thật
    Trái bóng vẫn nhảy điệu tango giục giã
    Sao mến yêu sắc trắng của quê nhà
    Giữa rừng hoa thiết tha màu cở tổ quốc
    Đẹp rất nhiều hơn vạn những lời ca
    Ngôn từ không thể nói hết ra
    Lâng lâng niềm tự hào dân tộc
    Quả bóng nối muôn nghìn cuộc sống
    Để mỗi mặt người là một đóa môi hôn
    Triệu cánh hồng đang ngát tỏa hương
    Điều kỳ tích làm nên lịch sử !
    Trái tim đập bồi hồi vì những điều không cũ
    Mới hiểu rằng ..còn đó một quê hương.
    28.12.2008
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/12/2008
  4. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    CAO HỨNG! ....NHUỘM LÁ THU VÀNG...THÀNH ĐỎ...!!!...THÀNH RA MÀU LÁ MỸ MIỀU........LÁ MỸ MIỀU!....ha ha ha....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐỎ TRỜI-RỢP ĐẤT NỒNG SAY,
    MẮT CƯỜI CHÓT VÓT,NGẤT NGÂY ÁNH NGỜI,
    ĐẠI HỒNG THỦY 1 TRẬN ĐZỜI,
    KHỞI NGUYÊN XUÂN MỚI ĐẤT TRỜI BỪNG XUÂN....

  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thế là suốt đêm nay tôi không ngủ được, niềm vui, niềm tự hào và cả niềm riêng đang len vào lòng và tôi không thể nhắm mắt dù lòng dăn lòng cần phải thiếp đi.Tôi muốn được chia xẻ cùngcác bạn tất cả những ai là người Việt Nam một chút tâm sự giữa đêm tối mịt mùng này.
    Có lẽ chưa có lúc nào tôi cảm thấy tình dân tộc, và những người con người Việt Nam dễ thương dễ mến đến thế. Bạn biết không ? không cần biết người ấy như thế nào nhưng chỉ cần gặp nhau thì câu đầu tiên trên cửa miệng là "Chúc mừng". Vâng niềm vui bây giờ không còn là của riêng ai, mà là của chung cả nước, của chung một dân tộc - Ngay khi Công Vinh đội đầu từ cú đá phạt sút tung lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam tôi cũng đã reo mừng và oà vỡ trong tieng vỗ tay , trong tiếng hoan hô, và trong cái chiến thắng đang tràn về . Vậy đó đơn giản quá phải không bạn ! Tôi chỉ là một cô gái và khái niệm về bóng đá đối với tôi thật sự mù mờ - thế nhưng tôi không thể không thót cả tim khi những đường chuyền không chínhxác - không chỉ có tôi mà có cả hàng trăm ngàn cô gái khác cũng thế họ cũng bị cuốn hút vào trân đấu như bị thôi miên vào một đêm lễ hội thơì trang. Việt Nam có quyền tự hào lắm phải không bạn, khi mà màu cờ sắc áo của Tổ quốc được tung bay, và người dân thấy thật tự hào khi cầm trên tay chiếc cờ đỏ sao vàng ấy.
    Trên đường không biết cơ man nào là cờ, là băng rôn là khẩu hiệu ngập trời. Thương quá những đứa bé đầu quấn băng rôn, tay vẩy vẩy lá cờ bé tí, mắt long lanh dạo phố cùng ba.... Mặt dù tôi không được phép ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn nghe, vẫn thấy dòng người cuồn nhiệt trong chiến thắng Việt Nam hôm nay. Tiếng trống, tiếngkèn, tiếng hô vang lọt tận đến nơi tôi ở. Những con đường đổ về trung tâm, tung bay rợp trời những màu đỏ - cái màu huyết thống của dân tôc. Bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hàng dãy xe ô tô chạy băng băng và lá cờ dân tôc phất phới nơi đầu xe vậy ? và hai bên lề đường hàng trăm người rải rác với những thanh âm tự tạo cũng nức lòng cùng chiến thắng hôm nay. Thành phố đêm nay không ngủ cả nước hôm nay đã thức, thức cùng niềm vui, thức cùng niềm hãnh diện, thức cùng sự chiến thắng - và tôi lại trằn trọc suốt đêm.....
    Xin cám ơn đội bóng, xin cám ơn các anh đã làm cho con người nhích lại gần nhau, và cho tôi hiểu thế nào là quê hương, thế nào là dân tôc - Quê hương chỉ đơn giản như thế thôi - chỉ là một quả bóng lăn tròn....trong lòng người Việt. Tôi biết noí gì đây hơn nữa, có lẽ ngôn từ sẽ không đủ tinh tuý, không đủ chiều sâu và sẽ khôngđủ sức, diễn cảm hết những gì đang trăn trở trong tôi bạn ạ. Trời đã sắp sáng rồi, đâu đây có tiếng gà gáy sáng, một ngày mới đang bắt dầu và tôi vẫn tin cùng các bạn.-Viêt Nam đã làm nên điều kỳ diệu phải không ?
    sáng sớm 29.12.2008
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng
    Ta muốn nhìn say mê dù quen hay lạ
    Để mắt ta in bóng hình tất cả
    Mỗi nụ cười thành một dấu môi hôn.. ( Hoàng Phủ Ngọc Tường )
    [​IMG]
    Niềm vui vẫn còn lấp lánh và hạnh phúc như những dòng sóng rì rào làm dịu đi cai lạnh đầu đông làm ta cảm thây mở lòng trước những diều lạ kỳ của đất nước .
    Màu đỏ tươi của lá cờ tung bay , làm ta quên đi bao phiền muộn bao cuộc sống quẩn quanh , những khó khăn vây hãm ?Có lẽ chiến thắng này đã đưa người Viêt nam cảm nhận rõ hơn cái lung linh , cái rộn rã của một bài hát quốc ca ..rộn vui giữa lòng thành phố ..
    Sáng nay Sai Gòn chớm lạnh , gió hây hây , mây xám khắp trời nhưng mở mắt ra vẫn là nụ cười vẫn là câu chào ?o Ôi Viêt nam thắng rồi ?o những người phụ nữ chỉ quẩn quanh với mớ rau , mớ cá, với buổi chợ phải tính toán hàng ngày thắt lưng buộc bụng ..giờ lại mở miệng ?ovui qua chị nhỉ ?o . Niềm vui được nhân lên khi chia sẻ cùng chồng, con, người yêu ,bạn bè và dường như họ cảm thấy mọi thứ trở nên nhỏ bé .
    Nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã rất đúng khi thốt lên bốn câu thơ trên , để mến yêu đất nước, con người , tổ quốc ..như bài ca vang lên từ những khó nhọc với tin tưởng cho một ngày mai ..
    Khi đất nước ta là một hoa hồng
    Ta dám thách với muôn lần bão táp
    Đất vẫn nở đoá hồng bất diệt
    Bởi thân ta làm lá chắn Thành Đồng
    Đất nước đang nở hoa , những vòng hoa của những trái tim cả một thế hệ , tự hào, và cùng cất chung một tiếng nói Việt Nam ..chưa có bao giờ những tình cảm yêu mềm khỏa lấp để cho niềm vui thế vỡ òa ..hạnh phúc là biết đấu tranh, biết biến niềm tin thành sức mạnh . Xin cám ơn trái bóng đã lăn đã để lại những khúc ca bi hùng trong hàng triệu khan giả để lịch sử hôm nay ghi lại một trang vàng ..
    Ôi Việt Nam dòng máu mấy nghìn năm
    Trang sử hào hùng màu cờ bất diệt
    Những con người đã trải mình cùng viết
    Câu chuyện hoang đường ?"có thật một Viêt Nam
    Như sáng nay lịch sử vừa sang trang
    Mùa xuân đang trở mình hối hả
    Đám lá bừng lên sau những ngày đông giá
    Con chim chuyền cành ríu rít bản tình ca
    Khi quả bóng tròn lăn giữa bạn và ta
    Những phút giậy qua nhắc về một ký ức
    Niềm tin sắt son, lòng người rất thực
    Nối một vòng tay khắp mọi nhà
    Sao nghe đất trời trong trẻo tinh khôi
    Giọt nắng chửa rơi , vẫn làm người ấp áp
    Anh có nghe điều gì trong gió thoảng
    Sau những nhọc nhằn , dường như đất nở hoa
    Mùa xuân đang về, măt đất rạo rực trong ta
    Mắt mẹ già, em thơ chừ lóng lánh
    Em nắm tay anh giữa nghìn sao nhấp nhánh
    Khẽ gật đầu ?xóa hết chuyện buồn qua
    Nụ cười trở về và ***g ngực thánh thót ca
    Đất trời mênh mông ..thêm yêu nhiều cuộc sống
    Hoa và người sẽ đùa vui gió lộng
    Và cuộc đời thôi từ giã MÙA ĐÔNG..
    29.12.2008
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 29/12/2008
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa xuân
    Mùa xuân
    Mùa của đất trời
    Giao hòa
    Thánh thót
    Bản đàn phiêu du
    Nghe trong đất vọng
    Hương nhu
    Hương đồng quê
    Vẫn bay trong gió chiều
    Nghe chăng
    Là tiếng sáo diều
    Vi vu lượn thả giữa trời
    Bình yên
    Mẹ hiền
    Nheo mắt lặng im
    Dáng con về lại những ngày yêu xưa
    Mùa xuân khẽ bước qua chưa ?
    Mà sao
    Nghe lộng tiếng ru đất trời
    Con đang đứng giữa
    Bồi hồi
    Nắng cheo leo vẫn rạng ngời
    Niềm tin
    Ráng vàng
    Sắc lá như in
    Vệt mây phiêu lãng trắng quên đường về
    Gió mai thổi mái tóc thề
    Cắt đi
    Gột hết
    Hương nguyền xưa trao?
    Giá mà
    Mà chỉ nôn nao?
    Như giờ
    Như giờ ?
    Thôi đã xa xôi..kiếm tìm?
    29.12.2008
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Huhu..huhu..thơ con cóc trả lời đây ?
    Thế đấy em tôi ném đá này
    Làm cho bao kẻ cuống cuồng quay
    Hỏi thăm "em đã bao xanh rứa?"
    Mĩm cười chị biết làm thinh đây !!!
    Bày trò viết mấy vầng thơ vay
    Tạm chút tình xưa kỷ niệm rày
    Nhớ Anh của Chú răng lại ghẹo
    Định đứng trời trồng bắt chị? hay ?
    Chú biết là Chị có một người
    Dấu trong bổi hổi mùa đông trôi
    Biết làm thơ thuở yêu người ấy
    Nên cứ mang buồn ở trên môi.
    Xuân này thôi đã cách đôi nơi
    Anh chú chắc quên chị mất rồi
    Phận gái chữ tùng, thôi đành bước
    Chú đừng phá chị để chị vui?
    Thơ thẩn như dòng sông chảy xuôi
    Lang thang mây gió để mua cười
    Tiếc rằng Chú chẳng thèm đọc chị
    Nên trách hững hờ ..con nước đôi.
    Thôi nhé Chú ơi ..chớ có nhầm
    Tuổi xuân còn thắm ..khối người trông
    Mai kia làm sáo sang sông ấy
    Chớ trách diêu bông ..muộn đến thăm ...
    29.12.2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị:
    LẶNG.
    Lặng lẽ trong chiều, hương tóc bay
    Như ngày vẫn đó, có ai hay?
    Lá vàng một chiếc vừa xa cội
    Thu vẫn đương còn trong ngất ngây.
    Như đã hẹn rồi, đêm lại đêm
    Về trong hoang lạnh trên vai mềm
    Với vầng trăng muộn gầy hơn nữa
    Lá cũng chao nghiêng phía cuối thềm...!
    ( 29/12/08 - huongnhu )

    Hì, nhớ chị! Lặng như lá thu, Như về với Lá...
    Hôm trước chú M có gọi dt cho HNhu. Hì, dặn chú... Hì!
    Hồi chiều,
    [:Đđịnh gọi chị, nhưng...muốn gọi...chỗ khác hơn. Hì, chị đừng giận HNhu ha. Chị là số một rưỡi của HNhu!
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Như một mùa đông thoáng xa bay
    Về trong giá rét gió ngàn lay
    Rồi như giấc mộng xuân vừa tới
    Chị ngồi dệt mãi nắng vàng say
    Không phải hợp tan bởi lẽ trời
    Lo em hun hút bóng ngàn khơi
    Nửa phần bấc lạnh đèn khêu bóng
    Đâu biết nhân gian có một người ..
    29.12.2008
    P/S : Giận rùi ...ai cũng hiểu..có một người không hiểu giận luôn chú M của em luôn....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 29/12/2008

Chia sẻ trang này