1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cách diễn tả của người Anh khi dạ dày của họ đau: "My stomach is upset". Lần đầu nghe, mình cứ tưởng đó là câu nói đùa, hóa ra là... thật. :D Đáng yêu và biểu cảm quá!

    Sáng nay, khoác chiếc áo len nhẹ màu xanh cô ban ra ngoài. Dù chiếc áo hơi mỏng trong buổi sáng chớm đông, nhưng khi khoác lên rồi, mình không muốn cởi ra nữa. Thấy mình là chính mình trong dáng vẻ ấy. Mềm mại và mong manh đến tận cùng.
    Tìm "sư phụ" để đưa bản thảo cho "ngài" đúng lúc 2 bậc lão làng đang kéo "sư phụ" ra ngoài. "Sư phụ" quay lại và hẹn mình chờ vì đang dở tiếp hai bác. Trong giọng nói và ánh mắt "sư phụ" luôn luôn có chút gì sâu lắng, thấp thoáng một vẻ bao dung dành cho riêng mình khiến mình thật tự tin và ấm áp. Để cứ mỗi khi cạn ý tưởng, mỗi khi mất phương hướng, không còn niềm hứng khởi trong công việc, mình lại tìm gặp "sư phụ", không nói nhiều, đôi khi chỉ là lặng lẽ nghe sư phụ nói, với mình, hoặc với mọi người, trên trời dưới bể, chuyện đời chuyện nghiệp. Để rồi sau đó, tự ngấm tự hiểu, mình lại có thêm nguồn năng lượng mới cho những điều vẫn theo đuổi bấy lâu. Ngọn lửa lại được nhen nhóm, thổi bùng trở lại... Cũng có lần mình nói với "sư phụ" về vai trò ấy của "ngài" nhưng "ngài" chắc không thể tưởng tượng ra được là "ngài" lại quan trọng đến thế, nhất là, lại có khả năng - bằng niềm tin vô cùng vững chắc vào mình - làm sống lại bầu nhiệt huyết có lúc đã hấp hối...
    .
    .
    .
    Em - 22 tuổi - giờ đã chuyển sang yêu thích nhạc Trịnh bằng một vẻ da diết đến nhói lòng. Em nghe như một con nghiện bài "Cát bụi" và tâm đắc với triết lý cuộc đời từ bài hát ấy...
    Sớm quá không em? Khi mà mới cách đây vài tháng, list nhạc của em là "Nothing's gonna change...", là "Ba con thằn lằn con" và những bài nhạc trẻ hồn nhiên, yêu đời bằng tình yêu - mà đôi lúc mình phải nín thở - vì quá đẹp, quá thuần khiết...
    Lại ngậm ngùi! Hi vọng là tất cả sẽ dừng lại ở đó, chứ không phải là sự khởi đầu! Nếu không thì... thật không muốn tưởng tượng và suy nghĩ tiếp...

    Nhận được tin nhắn "dỗ" chữa dạ dày và hẹn lấy thuốc từ nơi xa gửi về mà bỗng trào nước mắt. Vẫn ngại, nhưng mà... chỉ muốn khóc thôi! Cảm ơn một người vì sự quan tâm chân thành ấy! [r32)] :(( Thôi thì có thuốc rồi thì phải lấy về uống chứ biết làm sao! :)) :P

    Cuối cùng là ấn tượng về bức thư cậu bé học lớp 11 gửi cho mẹ. Lại không cầm nổi nước mắt!
    Nhưng cũng rút ra được nhiều điều. Thứ nhất là: Mình ngu thật, có quá nhiều điều may mắn xung quanh mình mà không biết đón nhận, hài lòng và hướng thụ. Hai nữa là: Nhớ ít thôi, quên nhiều vào! Ba nữa là: Nghĩ ít thôi, sống nhiều vào!
    Và bốn là: khuya rồi, nên đi ngủ! Điều này thì mình tâm đắc nhất.

    À thêm đoạn cuối: lúc nãy thấy một nhà thơ nữ post vài câu thơ mới của cô ấy. Ngô nghê quá! Hơi thất vọng! Dù sao thì cô ấy rất đẹp (quá đẹp để chỉ làm 1 nhà thơ, đẹp hơn cả vô số những người đẹp nổi tiếng bây giờ là khác) và từng có 1 bài thơ rất cảm động dành cho con trai yêu của cô ấy. Và vì thế, mình vẫn thích cô ấy.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Red đang mệt , muốn gọi Huệ mà hok gọi đc,rượu sốc đến tận óc, những lúc này Red mới hiểu đc mối tình của Chíck Xong Shóck và Mây bin Ziu =))
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết, thôi chết rồi! :-ss
    Hôm nay mới thấy có 2 mail quan trọng từ hôm 8/11. 1 thư yêu cầu hoàn thành công việc trước ngày 10/11 (là hôm nay). Mà sao bây giờ mình mới đọc, trong khi thư đó không còn dấu thư chưa đọc nữa??? Dạ dày lại cồn lên như bào xé. Đến chết mất!
    Mai chết chắc với sếp rồi! :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hoho, nhiều lúc mình cứ tự ti là mình bệnh nặng, nhưng từ khi quen Red, mình thấy bản thân mình may mắn nhiều lắm! Khi nào Red bớt chút thời gian đến bệnh viện khám xem thế nào. Ai lại để đến nông nỗi muốn mà bất lực thế nhé! Thương quá đi![r32)]
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi,trẻ nhở:xnếu bệnh, có nghe Trịnh thì chọn Trịnh Thịnh mà nghe, Mây bin ziu nhá =))
    Red "nghe" Trịnh và Beatles bắt đầu năm lớp 6,năm 19xx, hồi đấy ko biết Beatles hát gì cơ mà vẫn yêu Beatles hơn , giờ vẫn vậy.Tiến cử bài năm lớp 6 Red rất khoái nghe bài " yellow submarine " , Mây bin ziu nghe thử, nhớ cười lên [r32)]
    Hôm trc 3h sáng, Red say ôm đời ngủ muộn, nói năng tổn thương đến ku CHíck X0ng Sh0ck của Mây bin ziu, thật tội lỗi tội lỗi ...tội lỗi :P
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chết! Khiến Red hiểu nhầm, nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào quá!
    "Đừng làm tim em vụn thành trăm mảnh"! =))
    Cái đoạn 22 tuổi là mình dành cho 1 người em gái. "Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương...". :) Có điều là số phận em lại không nhận được 2 chữ "ngọt bùi"...
    The Beatles à? Có điểm chung rồi đấy (tuy không phải bài nào mình cũng thích)! [r2)] Tks Red về Yellow Submarine! Bài hát rất đẹp! :x Hình như đoạn "We all live in a yellow submarine..." cũng được ở đâu đó dùng để cổ vũ bóng đá thì phải. Nhớ mang máng thế! [:P]
    Còn tội lỗi của Red thì Red cũng không cần phải day dứt nhiều thế! Tính mình cao thượng, thường sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm!;))
    Chúc Red vui và chúc cho Hậu cuốn theo chiều gió phần 3 một kết thúc có hậu nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từng giờ tí tách... Câm lặng... Đặt những viên gạch đầu tiên, xây dựng lại thành trì từng tự tay phá. Sẽ sừng sững, kiên cố hơn trước nhiều.
    Hôm nay quyết định đi ngủ... sớm.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hàn Quốc gốc Huế,Công tằng tôn nữ Mây bin ziu đã quyết định Đi ngủ sớm,mình phục,thật là táo bạo! Chúc bạn đủ nghị lực để vượt lên chính mình,nhé=))
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    VM, một ngày thật đẹp!
    Và VM cũng chưa từng đẹp như thế bao giờ trong trí nhớ của mình... Xe dừng dưới chân khu nhà mình. Ông đưa cho mình bó hoa lan vàng lỗng lẫy nhất trong số tất cả các bó hoa sau cốp xe: "Con hãy nhận lấy, để tiếp nối SN của bố"... Chưa bao giờ việc nhận một bó hoa với mình lại thiêng liêng và xúc động đến vậy. Giống như một lá bùa hộ mệnh cho mình, và đồng thời, cũng giống như một lời nguyện ước của mình trước niềm tin và kỳ vọng được trao...
    Váy đỏ, hoa lan vàng... :)
    .....
    .....

    Những cành ly mới mua hôm qua bắt đầu nở, từ chúm chím, e ấp chuyển sang vươn mình khoe sắc, khoe hương. Những nụ ly xanh dịu, những cánh ly trắng phớt đỏ trên nền bình sứ trắng men rạn. Rất đẹp và quý phái! :)
    Thôi thì cứ thư giãn, cố gắng nạp năng lượng chuẩn bị cho ngày mai và một tuần mới đầy căng thẳng và áp lực vậy!
    Phải cố lên! Ngày mai nhất định phải làm được!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Luôn phải chừa cho mình một con đường sống nên mới phải đi ngủ. Nếu không vì một số áp lực khác, miềng sẵn sàng không ăn không uống thức từ hôm qua đến sáng ngày kia để phục vụ cho một số trách nhiệm của bản thân. ;) Tiếc là ngoài việc là con, là người ra thì còn phải là vô số những thứ khác, ví dụ, là phái đẹp chẳng hạn. Haizz! ~X
    Bây giờ mà được trốn lên núi tu tạm vài ngày để được tập trung giải quyết tất cả những nợ nần còn đọng thì tốt! 8->
    À,mà kiến thức về văn hóa lịch sử của hiền bạn có vẻ hổng quá đấy nhở! Công Tằng Tôn Nữ Mộng Thị Kiều Mây là một cái tên Việt thuần chủng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thôn quê và phố thị đài các kiêu sa mà cứ bảo lai Hàn Xẻng là thế nào?
    Tuy vậy thì cũng ghi nhận một ý hay lẩy ra từ sự hạn chế về nhận thức của hiền bạn: Mây bin ziu nếu là tiếng Anh thì cái nghĩa "may've been U" khá thú vị. Tự dưng nhớ tới một câu kinh điển cũng dùng cấu trúc "have been" này: It must have been love (but it's over now).
    Thôi mềnh đi ngủ. Bye!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không thể cố hơn. Ngủ thôi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được, không làm gì được, thôi vào chúc mừng SN em gái! ;)) :x
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đơ đơ. Lên núi xây am ắt thành chính quả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này