1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Pé MaybeU chắc còn trẻ, nhở [:D]
    P/s : U've got friend- Red nghe từ khi nó còn là Đĩa Than, những năm ấy dân tình còn nghe Chế Linh buồn, Chế Linh khóc. với Moder Talking, Sandra, Boney M...hình như 90-91 gì đấy...
    Dạo này sến vật, lại thick' a Huge mới chết , chắc nó hợp với MaybeU hơn đấy...

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uầy! @-)
    Dạo này mình cũng nghe bài này suốt. Hôm nọ đi chơi gặp 1 bạn nữ - hình như khá nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát - từ lúc gặp bạn ấy đến khi ra về là 3 ngày 2 đêm mà lúc nào cũng nghe bạn ấy hát. Lúc đi vào trong hang đá NB, bạn ấy ngồi trên thuyền mà vẫn hát. Ấn tượng nhất là bài này. Sau đợt đó thấy bài này hay hơn trước hẳn.
    Chỉ thích bài ấy vì thế thôi, với vì Hugh Grant quá quyến rũ :x :x :x chứ còn nội dung thì... maybeU miễn nhiễm với các thể loại Way back into love rồi. :D:D:D
    Red nghe bài ấy sớm thế cơ ah? Mình biết bài này muộn hơn Red dễ đến 15 năm ấy. Tình cờ đi lang thang dọc bờ sông xứ lạ, chợt như bị ai hớp mất hồn khi nghe tiếng guitar điện và một giọng nam trầm ấm cất lên. Chạy theo tiếng nhạc đến một khu rộng gần bằng một cái quảng trường bên mình, dưới chân cây cầu bắc qua dòng sông êm đềm, là một người nghệ sĩ già, râu dài, đội mũ cao bồi, ôm guitar hát, hay không thua kém gì James Taylor. Gió bên cầu mát rượi. Đêm khắc khoải. Cảm giác không thể quên được!
    Yêu bài hát ấy từ đó và giờ mới có dịp chia sẻ với người khác. :)
    À mà "pé" ah? Hay đấy! =)) [r32)] Cứ chiều theo cảm giác của bản thân thôi, cho tự nhiên! ;)
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chia có mỗi bài hát cũ mèm, hok chia được thêm gì nữa à? Bạn MaybeU !
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Những cánh thiên di trên bầu trời
    Những nỗi đơn côi nơi mặt đất
    Những nụ cười trên môi nhạt
    Những giọt nước mắt nhẩm vị cay...
    Bóng chiều loang vệt cuối ngày
    Lòng đêm gợn men rượu cặn
    Nắng chẳng nồng, đông không đủ lạnh
    Chẳng có gì để chung!

    Giá bây giờ
    Hun hút cõi mùa đông
    Người co ro với từng cơn buốt lạnh
    Để chia nhau từng cơn khắc khoải
    Một hơi ấm chẳng thể tắt bao giờ...
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Maybe U làm thơ hay, nhở. Sao ko post vào Fake Búc cho nó....ấm, để nó lạnh lẽo wa' đấy. Thương thằng Búc tẹo , nhớ ![:P]
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ta gặp nhau Mùa Hạ
    Tỏ tình giữa Mùa Thu.
    Đông về môi kề môi.
    Xuân sang chim lẻ cánh.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ta gặp nhau Mùa Hạ
    Ôm nhau trúng mùa thu
    Đông về trùm chăn lại
    Xuân sang trym vỗ cánh=))=))=))
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Welcome các nhà thơ! Nhưng đề nghị các quý vị khi làm thơ thì ý nhị tẹo, kẻo cháu nó chưa đến 18+, cháu nó ngại. :)

    Bên ấy nhộn nhạo, xô bồ, up thơ vào thấy tội thơ - lơ ngơ như người nhà quê ra tỉnh.[:D] Mà Red là ai trong friendlist của mình thế? Sao đọc được Fake nhà mình?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thơ anh Ô có chút gì như thơ cổ phong nhỉ! U sầu man mác. Giữa mùa xuân mà chim lại lẻ cánh rồi. :)
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ.... Anh chẳng thất tình, mà nỗi cô liêu nhân thế cứ như đã thấm vào máu.

    Số phận đa đoan đa cảm khiến cho con người ta luôn cảm thấy lẻ loi dù đang đứng giữa biển người. Vẫn thật là khó để tìm thấy một tâm hồn đồng điệu.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thấy anh kiêu bạc vậy mà cũng "đa đoan đa cảm" ah? [:P] Lại nhớ có lúc đọc bài nào đó của anh, thấy giống như Kinh Kha đứng trước sông Dịch Thủy, chuẩn bị đi sang nước Tần chiến đấu, không hẹn ngày về...
    Mở rộng lòng mình thêm một chút, bớt khắt khe với chính mình đi một chút, ắt sẽ tìm được điều mình không ngờ tới anh ạ! Chúc anh luôn vui nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này