1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện xong, cảm thấy tự dưng thơ thới lạ lùng. Dù vẫn chưa tập trung viết nổi, nhưng việc suy nghĩ không còn quá khó khăn nữa. Thấy vui lạ, không còn cảm thấy ngày mai là một thứ gì quá sức, ghê gớm nữa, và, bỗng nhìn tất cả những thứ khác dưới con mắt khác hẳn - nhẹ nhàng, tươi tắn hơn... Cảm ơn một người thật đặc biệt - vẫn luôn âm thầm kề bên và sẻ chia với mình mọi lúc buồn vui...! :x

    Tối hôm qua cũng thật tuyệt vời! Nhìn mắt bố ấm áp, hạnh phúc, thư thái, tim mình ấm lại. Em gái iêu (quái) đến từ sáng đi chợ, chuẩn bị rất chu đáo :x (không bỏ qua việc tranh cãi, ah, tranh đấu vì sự thật với cô... =)) C mua 1 lẵng hoa lan đẹp kinh khủng, tươi thắm, lộng lẫy và tràn đầy nhựa sống. H chị và H em cũng đến - điều làm mình thấy phấn khởi nhất. Vui lắm! Có thế chứ! Mình đã rất hồi hộp và chờ đợi, và cuối cùng thì đã thấy được niềm vui trọn vẹn. Điều ấy đã chứng minh được rằng những điều mình nghe được không phải là sự thật... Cám ơn em gái iêu (quái) vì đã giúp chị có niềm tin, cám ơn cả những người đã giúp mình thấy được niềm tin đó là đúng!
    Cả căn nhà đầy ắp hoa, tiếng cười, những khuôn mặt tươi vui. Gia đình chị ấy cũng đến. Hai dì phút cuối cũng đến, vẫn ồn ào như mọi khi, làm náo loạn cả một khoảng không :D (và đương nhiên nói một vài câu làm nhiều người phải suy nghĩ =)) ). Không khí yêu thương lan tỏa khắp nhà. Bà cười móm mém...
    Tạm quên đi tất cả những thứ khác...
    Lúc nãy, nhận được tin nhắn của dì P: "Hôm qua về, thao thức, nửa thương (...), nửa thương (...), nửa thương (...) và thấy vui hơn vì gia đình great như ấm dần trở lại. Có công của (...) đấy!".
    Lại thấy cay cay nơi khóe mắt.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghịch vui phết!

    Storm



    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa hồi quy tư duy về những căn cội hay trò bẩn phá số từ thuở bé thơ.
    Bốn mùa khó chịu với những trò bẩn luân phiên của đám rợ muốn tiến hóa ảo.
    Xé toạc ra, có bao nhiêu những cái tên, rất gần và rất xa, ha ha ha ha................................
    Chúng vẫn giở trò bẩn, vd như chửi đổng để minh họa câu chửi lưu trong điện thoại dành cho đám rình mò qua công nghệ.

    Ai, nơi nào thật sự đàng hoàng, tốt đẹp???>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

    http://ttvnol.com/f_69/1407000
  4. RuouChuoiHot

    RuouChuoiHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay
    liền với biển khơi

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao
    Vừa xa vừa gần

    Con sông là thuyền
    Mây xa là buồm
    Từng giọt sương thu hết mênh mông
    Những giọt mưa
    Những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

    Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa thay mãi đời ta

    Bên trời xanh mãi
    Những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu
    Hình dáng nụ cười
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi anh T! Chào mừng anh ghé chơi! :D Bất ngờ với tâm hồn thi ca của anh quá! :x
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Truyện ngắn:
    Noel năm ngoái, nàng thật bất ngờ khi nhận được thiệp chúc mừng của người ấy. Vốn từ lâu không chờ đợi những ngày lễ, nhất là ngày Noel, không chờ gì ở ai, nhất là từ một người như người ấy, nên nàng vừa trân trọng, vừa cảm động, vừa thấy có lỗi trước sự quan tâm - mà với nàng là vô cùng đáng quý ấy... Thấy có lỗi, còn vì nàng đã hững hờ quá, với đời, với người, quá lâu rồi...
    Một năm qua đi, rất nhiều những điều không chờ đợi mà người ấy mang lại đã khiến trong nàng hình thành một thói quen - chờ đợi điều không - chờ - đợi. Một thói quen được hình thành một cách chậm chạp, và vì thế, bén rễ ngày một chắc chắn và sâu sắc!
    Năm nay, nàng thấy mình phải sửa chữa, không thể hững hờ như trước nữa ("cuộc đời đó có bao lâu mà..."). Nàng lại tìm lại những niềm vui xưa cũ, lục lọi, ngắm nghía, chọn lựa các tấm thiệp chúc mừng, cuối cùng cũng chọn ra được một tấm thiệp ưng ý, rồi viết lời chúc - những lời chúc rất nhẹ nhàng nhưng đầy tâm ý, và hồi hộp gửi.
    Phút Chúa giáng sinh, nàng ra đường cùng người thân. Thời khắc thiêng liêng đầy sương giá, nhưng lòng nàng ấm áp vì những nguyện cầu an lành dành cho một người, dẫu cho đến giờ phút ấy, vẫn không nhận được lời chúc từ họ.
    Đêm về, nàng ngủ muộn, đợi chờ một tin nhắn, hay một tấm thiệp như năm nào, nhưng vẫn không thấy. Chắc người ấy bận - nàng nhủ thầm. Người ấy có quá nhiều việc phải lo và quá nhiều mối bận tâm trong những ngày như thế...
    Hôm sau, nàng tỉnh dậy, lòng vẫn vui vì những nghĩ suy tràn đầy yêu thương. Có một tin nhắn - không phải của người ấy: cả tối người ta online chờ lời chúc mừng của nàng cho một người bạn. Vì nghĩ quá nhiều đến người ấy, nên nàng đã quên chúc. Cả hội đặt cược rằng nàng sẽ chúc sau 12h đêm, riêng người ấy thì ngược lại. Cái giá phải trả, nghe đồn, rất lớn!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cái giá phải trả, nghe đồn, rất lớn!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tea, coffee and me :D

    Vớ vẩn trà

    Cảm xúc không thành lời
    Đầu rỗng, không ý tưởng
    Thơ gắt vị chia phôi
    Hững hờ, tay đan ngón
    Gió giật cửa đơn côi.
    Tách trà ngun ngút khói
    …./.


    Cà phê đắng, không đường
    Ánh mắt sâu
    Lặng thầm không nói
    Tóc thả dài
    Yêu dấu vào đêm
    Ngọn đèn thao thức tìm kiếm ánh hồn nhiên
    Mùa cũ luồn qua khe, tìm đường trở lại
    Qua phin,
    Từng giọt
    Nhớ!
    Cà phê đắng,
    không đường.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc buổi tối với những cảm xúc đẹp, đẹp và lạ quá, vì sao thì chưa muốn tìm hiểu và cắt nghĩa. Nhờ đó mà một ngày cũng không đến nỗi tệ, dù khúc giữa của nó thì quá nát dở. Chắc cái câu: "Cùng tắc biến" là đây!
    Gặp lại người yêu cũ hồi nhà trẻ và mẫu giáo, giờ lớn tướng[:P], cao to, đẹp giai, làm showbiz gì đó trong SG. Thấy mình, anh vẫn đỏ mặt. Mà có khi là lần đầu tiên đỏ mặt - vì hồi xưa bé ấy, chẳng thấy anh đỏ mặt với mình bao giờ. :"> Cả bọn đung đưa hát Cánh én tuổi thơ trong tiếng đệm đàn của anh H - vẫn cứ như hồi còn nhỏ. Giờ mới biết anh là thành viên 1 nhóm Rock khá tiếng tăm (nghe nói thế). Lúc hỏi anh làm gì, mọi người bảo: "Ơ không biết anh H là thành viên nhóm "!@#$$" à?", mình ồ, à lên mà thực sự vẫn chưa có chút ý niệm nào về nhóm nhạc của anh bởi trước giờ mình hầu như chẳng biết gì về Rock Việt (ngoài Bức tường). Rồi sau đó, anh hát bài Ngày hôm qua, làm mình - vốn dửng dưng với bài ấy - giờ bỗng thấy hay quá. :P Về đọc Note của thành viên trẻ nhất nhóm - viết từ mấy năm trước, nhưng giờ mình mới có FB để đọc. Những dòng tâm sự chân thực, sống động, trong sáng và lung linh đến thần thoại!...
    Cứ thế, tuổi thơ đột ngột tràn về, rồi lại nhẹ nhàng lắng xuống, thấm dần, rồi lại trào lên, cứ như những lớp sóng triều, từng đợt từng đợt...
    Trái tim bỗng tràn đầy một thứ cảm xúc khó nói. Thấy mình bỗng khác... Chợt nhớ ra mình đã từng là ai... Tự dưng nhớ lại từ "hạnh phúc"...

    Hóa ra ngày xưa mình từng hát:
    "Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã ru tôi trọn ngày thơ ấu. Búp bê xinh giờ đây nát rồi, nhưng còn sót một giọng hát xưa… Dòng sông cũ..."
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    "Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn, đã ru tôi trọn ngày thơ ấu. Búp bê xinh giờ đây nát rồi, nhưng còn sót một giọng hát xưa… Dòng sông cũ..."


    Bài hát hay thiệt là hay.... Những câu hát cũng hay thiệt là hay....[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này