1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn nó lừa kiểu j thía nhỉ? Liệu có thuốc mê k?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi quangdung_pham, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    EM NGHI CHAC LA THUỐC MÊ THÔI!
  2. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mẹ 1 anh bạn tớ cũng thế, nghe nói ngon nói ngọt vài câu cũng leo lên xe để người ta chở đến nhà thầy lang mua thuốc. Về được đến nhà, kể lại cứ như bị thôi miên ý, lạ thế chứ
  3. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    He he, đã gặp 2 trường hợp như thế. Toàn người quen bị lừa. 1 người ra đi 3 tr (bệnh khớp), về giở thuốc ra toàn vỏ cây rừng. Người còn lại dính 6 tr (có cái lẹo ở mắt), nghe nói lúc mua là tuyết sâm gì gì, về giở ra là cái củ rừng gì đó
    À, đúng rồi, các nạn nhân kể lại là lúc bị lừa cũng cứ u u mê mê như bị thôi miên ấy! Hãi quá nhờ!
    Được jonnyknight sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 28/01/2007
  4. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Pác nào bít là loại thuốc mê j k? bảo e bít, đi lừa thử mấy e hàng xóm tý....
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Liên quan gì đến ngành y ????
  6. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ đi chợ có người lại gần hỏi han bệnh tật gì đó (lâu rồi tớ quên cụ thể) rồi dẫn về nhà cũng ngay gần chợ để lấy thuốc. Luc shỏi thì kêu giá 1,5 triệu. May mà mẹ tớ còn tỉnh ra từ chối, bảo không mang đủ tiền rồi về. híc. trường hợp này chắc không phải là do thuốc thôi miên gì cả, chỉ là do nói ngon ngọt quá, mẹ tớ lại dễ tin nên đi theo thôi.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đúng là liên hệ vớ vỉn.
  8. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó nói ngọt quá mà, người bị lừa thì lúc đó không nhận ra, sau khi phát hiện bị lừa thì mới nghĩ lại, cảm thấy mình sao ếch quá, không thể tin nổi nên áp tí mê mê tỉnh tỉnh để an ủi.
    Trường hợp bà già ngủ ngon lành, có thể sau khi nó lừa xong còn tặng thêm bà một liều chloroform cho chắc cú.
    Lũ xấu xa độc ác!!!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Dân tình dễ lừa nhỉ, nghe như chuyện cổ tích
  10. michaelballack

    michaelballack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    E thắc mắc, k hiểu bọn nó nói lời j ngọt ngào với pà lão, có thể là thuốc mê (vì theo lời pà lão kể: nó ghé rất sát mặt pà để nói chuyện).
    ===>thế này thì đúng ra đàn ông phải bị dính nhiều hơn đàn bà chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này