1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn phạm vụ cướp, giết ở bắc Giang sắp bị tóm rồi! Em thấy nhẹ cả ngưười. Hì.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 29/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngoài lề tí. Báo ANTĐ lúc nào cũng chêm thêm từ độc quyền về vụ này. Thế mà lúc nước sôi lửa bỏng chả thấy mặt mũi đâu. Chỉ có 4, 5 báo là có mặt ngay lập tức ở đồn Biên phòng. Trong đó Pháp luật tp HCM là có mặt đầu tiên. Trong khi trang phapluattp thì cập nhật tin liên tục liên tục còn ANTĐ thì bỏ bê chả thêm được tin gì ngoại trừ tin chung chung là đã bắt được.

    Thà họ bỏ chữ độc quyền đi cho rồi, nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À, về chuyện có mình nó hay không thì chưa biết được. Có thể nó cũng giấu cả bố nó thì sao.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cứ thắc mắc k hiểu sao nó đã sang đến TQ rồi lại trở về, té ra là thế này :-??:

    Thông tin mới nhất mà Thanh Niên Online có được (19 giờ hôm nay) từ cơ quan chức năng là sau khi trốn sang Trung Quốc, Luyện vừa không biết tiếng bản địa vừa nhìn thấy rất nhiều ảnh truy nã của mình được dán khắp nơi (được biết, lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng đã có sự phối hợp với nhau trong việc truy bắt Luyện), chính vì thế, Luyện đành quay trở về Việt Nam với hi vọng trốn đi nơi khác.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ui zùi ui, ngoài 50 cây vàng ko biết còn thêm bao nhiêu cây nữa đây:


    Đến 19 giờ 15 tối nay, Luyện vẫn đang bị tạm giữ tại đồn biên phòng Na Hình mà chưa thể di lý về Bắc Giang. Theo Thượng tá Nhã, những lời khai ban đầu của Luyện cho biết trên đường trốn chạy, Luyện đã chôn giấu số vàng cướp được ở một số nơi. Do vậy, lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm số tang vật còn lại.
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH BẢN TƯỜNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CỦA SÁT THỦ LÊ VĂN LUYỆN TẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG NA HÌNH

    Cũng tầng 2 và tầng 3 tôi chạy xuống cầm con phớ… (đọc không rõ)… 1 nhát vào đầu của ông chủ tôi không thấy gì tôi chạy xuống tầng 2 thấy đứa chị đang cầm điện thoại bàn không dây tôi liền lao vào băm 1 nhát vào tay và đầu nhưng không biết có làm xao (sao) không tôi bởi vì lúc đó trời tối quá tôi không nhìn rõ tôi thấy đứa con gái cả của bà chủ tiệm vàng im lặng tôi đi ra ngoài nhưng lúc tôi ra đến cửa phòng thì đứa bé con út của bà chủ tiệm vàng khóc thì tôi bảo (ngủ đi cháu nó nằm xuống im lặng 1 tí) nó lại khóc tôi không biết làm gì nên lấy phớ cắt cổ em bé. tôi nhìn thấy chiếc điện thoại di động tôi lấy luôn và tôi ra ngoài lại thấy ông chủ tiệm vàng động đậy và lăn ở giữa tầng 2 và tầng 3 xuống chân cầu thang lên tầng 3. tôi băm 1 nhát vào cổ bên trái ông chủ tiệm vàng. Xong tôi chạy lên tầng 3 lấy balô và đi dép… (đọc không rõ)… dao và vỏ dấy (lấy) chiếc phớ đi dửa (rửa) chân…
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    22 giờ 30 phút: Theo một trinh sát, từ khi bị bắt đến lúc này, tên sát thủ Lê Văn Luyện chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào.

    Bộ Công an thưởng nóng cho Đồn biên phòng Na Hình 50 triệu đồng

    22 giờ 45 phút: Tên Luyện đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang trên một chiếc xe Hammer

    Ngay trong tối 31-8, Trung tướng ************, Ủy viên Trung ương ****, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký điện khen của Bộ Công an kèm theo phần thưởng nóng 50 triệu đồng tiền mặt cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn.

    Thứ trưởng ************ nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn và đặc biệt là Đồn biên phòng Na Hình.

    Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá việc bắt giữ được tên Luyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình điều tra, làm sáng tỏ vụ án.

    * Ngoài Đồn biên phòng Na Hình, lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định thưởng các đơn vị C45, C51, C54 và Đội xe thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm; Công an huyện Lục Nam, các phòng PC 45, PC54 – Công an tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Văn Lãng, Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

    * Lãnh đạo Bộ Công an cũng giao Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung khai thác đối tượng để làm rõ toàn bộ vụ án; khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ; phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, tòa án nhân dân để sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật để răn đe tội phạm và trấn an dư luận.


    Mời bạn đọc đón xem Báo in Pháp Luật TP.HCM số ra ngày mai (1-9) với chuyên trang tường trình diễn biến truy bắt sát thủ Lê Văn Luyện, đầy đủ hình ảnh và lời khai ban đầu của Luyện tại Đồn Biên phòng Na Hình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng như dự đoán, 16 giờ hôm nay, một mũi bộ đội biên phòng đã tóm gọm tên sát thủ Luyện, Nghi và Hoàng Văn Trai. Trai chính là đối tượng đã đưa Luyện trốn sang Trung Quốc. Ba đối tượng này bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép bằng lối đường mòn tại mốc biên giới 157.

    Chiều 31-8-2011, theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, tên sát thủ Lê Văn Luyện, thủ phạm vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích và giết chết ba người đã sa lưới tại Lạng Sơn.

    Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 31-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã phối hợp lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt được Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào lúc 15 giờ cùng ngày.

    Đồn biên phòng này nằm sát biên giới Trung Quốc, cách nhà cô của hung thủ Luyện khoảng 5 km. Hiện phóng viên Pháp Luật TP.HCM đang trên đường vào Đồn biên phòng Na Hình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    18 giờ 30 phút: Theo thông tin của một người dân, chiều ngày 29-8 đã có người dân ở xã Thụy Hùng (nơi có đồn biên phòng) đã nhìn thấy hung thủ Luyện. Tuy nhiên, cho đến chiều 30-8, khi có lệnh truy nã và đồn biên phòng phổ biến tấm ảnh của tên Luyện cho người dân, người này mới biết và báo cho đồn biên phòng.

    Người dân cũng cho biết Luyện đã từng đến đặt cơm ăn tại nhà bà phó chủ tịch xã Thụy Hùng.

    Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM chiều 31-8, thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết bộ đội biên phòng Việt Nam cũng đã phối hợp với với lực lượng chức năng Trung Quốc để truy bắt Luyện.

    18 giờ 45 phút: Phóng viên đã được cho phép vào bên trong Đồn biên phòng Na Hình.

    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạc, Đồn trưởng cho biết ngày hôm qua (30-8), có thông tin tên sát thủ Lê Văn Luyện đã trốn sang Trung Quốc. Đồn biên phòng Na Hình nhận được tin Luyện sẽ trở về nên đã triển khai ba hướng theo dõi.

    Đồng thời, bộ đội biên phòng cũng nhận thấy người chú rễ (chồng của cô, gọi theo cách của người Bắc) của Luyện là Lê Văn Nghi (ngụ Nà Tồng, xã Trùng Khánh) có dấu hiệu bất thường khi ngày hôm nay (31-8) đi sang biên giới với lý do để lấy phân. Địa phận này không có cửa khẩu chính thức nhưng vẫn cho dân qua lại.


    Đúng như dự đoán, 16 giờ hôm nay, một mũi bộ đội biên phòng đã tóm gọm ba đối tượng Luyện, Nghi và Hoàng Văn Trai. Trai chính là đối tượng đã đưa Luyện trốn sang Trung Quốc.

    Ba đối tượng này bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép bằng lối đường mòn tại mốc biên giới 157.

    19 giờ 15 phút: Theo Thượng tá Nguyễn Năng Nhạc, thông tin ban đầu chỉ cung cấp được như thế. Cơ quan công an đang tích cực lấy lời khai các đối tượng và sẽ thông tin sớm nhất.

    Phóng viên hiện vẫn đang chờ đợi để lấy thông tin tiếp tại Đồn biên phòng Na Hình.


    [​IMG]
    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình trả lời các phóng viên. Ảnh: THANH LƯU

    Về thông tin khiến nhiều người dân căm phẫn và không chấp nhận được là tên sát thủ Lê Văn Luyện còn ở tuổi vị thành niên (chưa tròn 18 tuổi), nên theo Bộ luật Hình sự thì chỉ có thể xử tội tốt đa 18 năm tù (xem bảng trên), dù hắn phạm nhiều tội (cướp, giết người) và khung hình phạt đối với người thành niên phạm tội tương ứng cộng lại lên đến tử hình, phóng viên đang tìm cách xác minh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật đáng tiếc, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang mà phóng viên vừa nắm được, tên sát thủ Lê Văn Luyện được sinh vào tháng 10-1993. Như vậy, vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội (ngày 24-8-2011), tên Luyện chưa đủ 18 tuổi.

    19 giờ 45 phút: Thông tin mới nhất, trả lời phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Nguyễn Năng Nhạ cho biết trong vụ án tiệm vàng Ngọc Bích và giết chết ba mạng người, tên sát thủ Luyện chỉ hành động một mình.

    Thượng tá Nhạ kể, sau khi thấy đối tượng thập thò ở biên giới, ba chiến sĩ biên phòng không vội vàng lao vào bắt ngay mà chủ động lùi lại. Hai chiến sĩ khác đi vòng và chốt chặn phía sau.

    Địa điểm bắt được ba đối tượng, trong đó có tên sát thủ Lê Văn Luyện chỉ cách đồn biên phòng có 5,5 km, cách biên giới chưa đầy 200 m.

    Ngay sau khi bị bắt, Lê Văn Luyện hỏi: "Tội cháu có phải chết không? Các chú bắn cháu luôn đi!"

    Chính thượng tá Nhạ và đại úy Mã Văn Cường, Trạm trưởng Trạm biên phòng Na Hình (thuộc Đồn biên phòng Na Hình) là hai người đầu tiên chạm tay vào hung thủ giết người man rợ Lê Văn Luyện.


    [​IMG]
    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ (người ngồi giữa) đang trao đổi với các phóng viên. Ảnh: THANH LƯU

    20 giờ 20 phút: Khi bị bắt, thái độ của tên Luyện vẫn rất tỉnh táo và bình thản. Thượng tá Nhạ đã nói với tên Luyện rằng: "Hãy khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng". Tên Luyện mặc quần jean, áo thun không cổ màu xanh đọt chuối và chiếc thắt lưng khá thời trang.

    Phóng viên của bốn tờ báo có mặt tại Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) gồm Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên, Người Lao Động và Hà Nội Mới và phóng viên truyền hình quân đội vẫn đang chờ đợi được tiếp xúc với hung thủ Lê Văn Luyện.

    20 giờ 35 phút: Các phóng viên đã được phép đứng bên ngoài phòng chụp ảnh tên sát thủ Lê Văn Luyện. Các phóng viên được thông báo chuẩn bị tiếp xúc với can phạm.



    [​IMG]
    Hung thủ dã man Lê Văn Luyện. Ảnh: THANH LƯU


    [​IMG]
    Cận cảnh mặt tên sát thủ Lê Văn Luyện độc ác khiến cả nước căm phẫn. Ảnh: THANH LƯU


    [​IMG]


    Tên Luyện đang viết bản tường trình tại Đồn biên phòng Na Hình. Ảnh: THANH LƯU​


    21 giờ 20 phút: Thông tin chúng tôi vừa nhận được là tên Luyện sẽ được di lý từ Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) về TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ngay trong đêm nay.

    Một thông tin mới khác là ngay trong bản tường trình do chính tay Luyện viết, hắn ghi ngày sinh của hắn là ngày 18-10-1993.

    21 giờ 40 phút: Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình đã bàn giao tên Luyện cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Sau đó, tên Luyện được ăn cơm, uống nước và chờ di lý về Bắc Giang.

    Bây giờ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình mới được tạm nghỉ ngơi.


    [​IMG]
    Tên sát thủ được bàn giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang. Ảnh: THANH LƯU​
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồn biên phòng này nằm sát biên giới Trung Quốc, cách nhà cô của hung thủ Luyện khoảng 5 km. Hiện phóng viên Pháp Luật TP.HCM đang trên đường vào Đồn biên phòng Na Hình.



    [​IMG]
    Tang vật vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

    [​IMG]
    Hung thủ Lê Văn Luyện​

    Đồn biên phòng trên cách TP Lạng Sơn khoảng 50 km, cách nhà hung thủ khoảng 150 km. Trước đó, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện được Luyện đã bán chiếc điện thoại tại huyện Văn Lãng.

    Đồn biên phòng Na Hình quản lý các xã Thụy Hùng, Trùng Khánh, Trùng Quan và Thanh Long. Xã Trùng Khánh chính là nơi có nhà cô của Luyện, hắn đã trốn lên đây sau khi gây án. Hiện sóng điện thoại trên đường vào Đồn biên phòng Na Hình rất chập chờn, phóng viên rất khó liên lạc về tòa soạn.

    Theo thông tin phóng viên nắm được, cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao tên Lê Văn Luyện cho cơ quan điều tra.

    17 giờ 35 phút: Phóng viên còn cách Đồn biên phòng Na Hình khoảng 7-8 km trên con đường độc đạo. Tuy nhiên, đến một quãng đường xe ôtô không thể đi vào được nữa vì đường quá gồ ghề. Do đó phóng viên định nhờ người dân tại chỗ chở vào Đồn biên phòng Na Hình bằng xe máy. May thay, lúc này phóng viên được một chiếc xe U-oát của quân đội chạy ngang cho đi nhờ vào Đồn biên phòng Na Hình.

    18 giờ: Phóng viên đã tới được Đồn biên phòng Na Hình và đang làm thủ tục xin phép trưởng đồn cho vào làm việc.

    18 giờ 10 phút: Những hình ảnh đầu tiên được phóng viên gửi về tòa soạn.


    [​IMG]
    Phóng viên đi nhờ xe U-oát vào Đồn biên phòng Na Hình. Đường vào đồn rất gập ghềnh. Ảnh: THANH LƯU

    [​IMG]
    Đồn biên phòng Na Hình nằm gần biên giới. Ảnh: THANH LƯU

    [​IMG]
    Phóng viên Thanh Lưu (áo thun xanh, bìa trái. Hiện phóng viên vẫn chưa được phép vào bên trong đồn biên phòng. Ảnh: TD

    [​IMG]
    Hình chụp cảnh cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình (chụp qua điện thoại). Ảnh: CTV

    [​IMG]

    18 giờ 30 phút: Theo thông tin của một người dân, chiều ngày 29-8 đã có người dân ở xã Thụy Hùng (nơi có đồn biên phòng) đã nhìn thấy hung thủ Luyện. Tuy nhiên, cho đến chiều 30-8, khi có lệnh truy nã và đồn biên phòng phổ biến tấm ảnh của tên Luyện cho người dân, người này mới biết và báo cho đồn biên phòng.

    Người dân cũng cho biết Luyện đã từng đến đặt cơm ăn tại nhà bà phó chủ tịch xã Thụy Hùng.

    Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM chiều 31-8, thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết bộ đội biên phòng Việt Nam cũng đã phối hợp với với lực lượng chức năng Trung Quốc để truy bắt Luyện.

    18 giờ 45 phút: Phóng viên đã được cho phép vào bên trong Đồn biên phòng Na Hình.

    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạc, Đồn trưởng cho biết ngày hôm qua (30-8), có thông tin tên sát thủ Lê Văn Luyện đã trốn sang Trung Quốc. Đồn biên phòng Na Hình nhận được tin Luyện sẽ trở về nên đã triển khai ba hướng theo dõi.

    Đồng thời, bộ đội biên phòng cũng nhận thấy người chú rễ (chồng của cô, gọi theo cách của người Bắc) của Luyện là Lê Văn Nghi (ngụ Nà Tồng, xã Trùng Khánh) có dấu hiệu bất thường khi ngày hôm nay (31-8) đi sang biên giới với lý do để lấy phân. Địa phận này không có cửa khẩu chính thức nhưng vẫn cho dân qua lại.


    Đúng như dự đoán, 16 giờ hôm nay, một mũi bộ đội biên phòng đã tóm gọm ba đối tượng Luyện, Nghi và Hoàng Văn Trai. Trai chính là đối tượng đã đưa Luyện trốn sang Trung Quốc.

    Ba đối tượng này bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép bằng lối đường mòn tại mốc biên giới 157.

    19 giờ 15 phút: Theo Thượng tá Nguyễn Năng Nhạc, thông tin ban đầu chỉ cung cấp được như thế. Cơ quan công an đang tích cực lấy lời khai các đối tượng và sẽ thông tin sớm nhất.
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em cũng thắc mắc thê....[:D]

    Em định giải thích thế này....Khi cháu Bích chaỵ theo mẹ lên tầng 3, sợ quá và quay về phòng ngủ tầng 2 ngay.... Thấy thế, ku Luyện giết luôn a Ngọc, sau đó nhanh chính 'làm" luôn chị Chín.... Rồi nó chạy vội theo chân cháu Bích.... Ôm nhau, vật nhau với bố cháu chỗ chiếu nghỉ giữa tầng 2 và 3, còn chị Chín thì đã vọt lên tầng 3.... Cho nên, cháu Bích trong khi hoảng loạn quá tưởng là có đến 2 thằng, mỗi thằng khỗng chế một ngưòi là bố và mẹ cháu chăng?~X

    Khi bố của ku Luyện tỉ tê hỏi nó ngay sáng hôm 25/8, nó cũng đã nói là chỉ có mình nó thôi mà....:-w

    Nếu chỉ mỗi ku Luyện thì phải nó gan ku này phải to bằng .... gan trâu, chị nhể?>:)


    ------------------

    Có lẽ thế này....
    Khi ku luyện chạy xuống phòng ngủ và chém dứt tay và vào đầu cháu Bích thì cháu Bích cứ tưởng bố mẹ vẫn bị khống chế ở trên tầng 3, tức là còn có 1 thằng nữa cùng đi v thằng xuống chém mình. Cháu đâu ngờ rằng,vào giây phút mà Luyện xuóng đến phòng cháu thì bố , mẹ cháu đã bị nó giết xong rồi! :(([r37)]

    Chả thế mà, ngay trên đường đc đưa đi cấp cứu cháu đã hỏi "bố mẹ và em cháu có làm sao ko?". Rồi, bây giờ, tại BV Việt - Đức, ngta vẫn chưa dám nói sự thật về gia đình cho cháu biết.:((



  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ku Luyện lại khai đột nhập từ tầng 2? :-w

    Theo lời khai của ku Luyện, ku này đã đột nhập vào ngôi nhà từ tầng 2, sát hại bà chủ Đinh Thị Chín rồi cầm dao chạy lên tầng 3, đâm chết người chồng là anh Trịnh Thành Ngọc rồi quay lại tầng 2, chém cháu Trịnh Thị Bích, con gái lớn 8 tuổi của chủ nhà đang cầm điện thoại sau đó mới sát hại nốt bé gái nhỏ nhất của gia đình. Giết hết tất cả những người trong nhà, Luyện mới quay xuống lấy vàng trong các tủ quầy. :-w

    Trong khi đó, cháu Bích thì kể rạng sáng đó, cháu nghe thấy bố ở trên tầng 3 nói “nhà mình có cướp” nên mẹ và cháu chạy lên, sau đó cháu quay trở lại tầng 2 vào phòng cầm điện thoại.

    Có người nhận xét, tâm lý của những tên đầu trộm đuôi cướp thường là trộm trước, nếu bị phát hiện mới truy sát gia chủ trên đường chạy trốn chứ chẳng ai lại đi tìm giết hết người trong nhà rồi mới đi lấy tài sản như tên Luyện.

    Ku Luyện nói thật hay còn giấu giếm?:-w

    Theo như vị trí của 3 thi thể thì kịch bản thực sự chỉ có thể thế nào , nhở?

    Thử đề xuất nhé:-w:
    1- Như lời kể của cháu Bích: Bố cháu lên tầng 3, mẹ cháu + cháu xuóng tầng 1. Bố cháu kêu thất thanh....
    2- Mẹ +cháu chạy ngược lên;
    3- Bố và Luyện vật nhau, giàng co....
    4- Cả hai lăn xuống chiếu nghỉ giửa tầng 2 và 3;
    5- Do chủ động, trẻ hơn, có hung khí trong tay, Luyện hạ sát a Ngọc tại đây;
    6- Lợi dụng tình thế 2 ng đàn ông ôm nhau, chị Chín định nhanh chíng ra ban công tầng 3 hô hoán....
    7- Hốt hoảng, Luyện chạy ngược lên tầng 3, đuổi kịp chị Chín và ra tay (----->> thi thể chị Chín nằm tại gian thờ tầng 3);
    8- Sau đó, Luyện nhanh chóng quay xuống phòng ngủ.... Và các sự việc tiếp theo như đã biết.

    Ngi vấn 1- Có thể do tâm lý chưa ổn định, Luyện nhớ nhầm giữa tầng 2 và tầng 3?:-w
    Nghi vấn 2- Nếu đột nhập vào tầng 2 và giết chị Chín, rồi chạy len tầng 3, giết a Ngọc... thì thi thể a Ngọc phải ở tầng 3 và thi thể chị Chín phải ở phòng ngủ tầng 2 chứ?:-??


    Ku Luyện rất có thể đã đã rối trí khi khai báo?:-??
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    ĐÂY, ĐÁP ÁP PHÙ HỢP HƠN CẢ, CHO ĐẾN LÚC NÀY.... ÂY DZÀ....[r37)]


    Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang sáng nay, Luyện khai để cướp vàng tại tiệm Ngọc Bích, hắn chuẩn bị một dao nhọn, một dạng dao bấm, một dao phớ, một đèn pin.


    Khoảng 2h ngày 24/8, hắn trèo theo một cây trước cửa nhà bán bánh mì (cạnh tiệm vàng) để lên mái tôn rồi tiếp tục đu lên ban công tầng 3 của tiệm Ngọc Bích. Luyện dùng dao phớ cậy mở cửa chính ở ban công tầng 3, đi vào nhà.


    Giơ đèn pin kiểm tra tầng 3 và tầng 2 nhưng không phát hiện được gì, tên này định xông vào phòng ngủ của gia chủ nhưng sợ một mình không "đấu lại" hai vợ chồng trẻ này hắn xuống tầng 1. Phát hiện một camera và chuông báo động, Luyện đã ngắt điện các thiết bị này, rồi quay lại tầng 3 chờ cơ hội ra tay.


    Hơn 3 tiếng sau (khoảng 5h30 sáng), anh Ngọc lên tầng 3 phơi quần áo đã bất ngờ bị Luyện từ sau cánh cửa phòng tắm tấn công. Kẻ đột nhập đâm một nhát dao trúng ngực ông chủ nhà. Khi hai người vật lộn, nghe tiếng anh Ngọc hô hoán, chị Chín chạy tới, kêu: "Cướp, cướp con ơi". Người phụ nữ hợp sức cùng chồng chống lại tên này. Chị cắn vào vai trái của Luyện nên bị hắn dùng dao bấm đâm một nhát vào vai.


    Anh Ngọc đoạt được dao, đâm lại Luyện nhưng vì sức yếu nên đâm rất nhẹ vào đùi phải. Chị Chín tiếp tục xông vào bóp cổ, cắn Luyện. Hắn đẩy ngã chị ra nền nhà, vung dao cứa cổ.... Sau khi giết chị Chín, Luyện thấy anh Ngọc bị thương nằm bất tỉnh ở giữa chiếu nghỉ của tầng 2 và tầng 3 nên chém bồi thêm một nhát nữa vào gáy anh này.


    Chạy xuống tầng 2, Luyện thấy cháu Bích (con gái lớn 8 tuổi của chị Chín) đang gọi điện thoại, nghĩ cháu bé đã chứng kiến sự việc, để bịt đầu mối hắn đã cầm dao chém vào tay và đầu của Bích. Luyện khai, lúc này, thấy bé Thảo 18 tháng khóc trên giường mãi không nín, hắn đã sát hại đứa trẻ này.


    Sát hại xong 4 thành viên gia đình chủ tiệm, Luyện đi lên tầng 3 nhặt con dao bấm, rồi vào nhà vệ sinh rửa vết máu dính trên người cùng hung khí...


    Trước khi cướp vàng, Luyện đi vào bếp dùng chiếc điện thoại vừa đoạt trên tay bé Bích gọi cho anh họ Trương Thanh Hồng đến đón. Trong khi chờ Hồng, Luyện khoắng sạch số vàng ta bày trong tủ kính bán hàng ở tầng 1 cho vào ba lô. Hắn trèo qua khe sắt ở phía cửa sau tầng 1 để tẩu thoát khỏi hiện trường.


    Gặp Hồng trên đường, Luyện được người này chở về nhà. Túi vàng cướp được hắn cất trong tủ ở tầng 2, chỉ mang theo người một ít nhẫn, dây chuyền. Hồng tiếp tục đèo Luyện đến trạm y tế xã Thanh Lâm khâu hai vết thương ở hai ngón tay, rồi đến một tiệm cầm đồ ở xã Vô Tranh để chuộc chiếc xe máy cầm cố từ ngày 12/8. Nhưng đến nơi, Luyện không vào vì chưa bán được vàng. Hắn đưa 2 sợi dây chuyền cho Hồng bảo mang đi bán để chuộc xe giùm. Rồi Hồng chở hắn đến thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang để đón xe khách đi Lạng Sơn.

    Tại Lạng Sơn, Luyện điện thoại cho chú họ Lê Văn Nghị đến đón. Khi ở đây, Luyện đã cất số vàng mang theo người cho vào lọ thủy tỉnh, giấu ở nhà vệ sinh của Nghị. Sau 4 ngày ở đây, hắn được ông chú đưa đến gặp Hoàng Văn Trai để giúp vượt biên. Nghị và Trai đã dẫn Luyện đến trốn tại một nhà của người tên Lan ở Bằng Tường, Trung Quốc. Chiều 31/9, Luyện quay về Việt Nam nhưng đi đến khu vực Đồn biên phòng Na Hình thì bị bắt giữ.



    TẠI SAO KO THẤY CÁC TRINH SÁT ĐỀ CẬP GÌ VỀ CÁI LỐI THOÁT NÀY (KHE SẮT Ở TẤNG 1) NHỈ? :-??

    EM ĐÃ NHẬN RA LÀ VIỆC ĐI THEO LỐI LEO CỘT ĐIỆN LÀ RẤT KHÓ, VÌ CÓ THỂ PHẢI ĐÁNH ĐU VÀ RẤT KHÓ VỚI ĐẾN ĐƯỢC CÁC LAN CHỚP MÀ!>:)
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    BẢN TIN NÀY LẠI CÓ MỘT SỐ CHI TIẾT HƠI KHÁC (CÓ LẼ ĐỂ THAM KHẢO THÔI... :-??)


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khai nhận tại CQĐT, Lê Văn Luyện đã bước đầu thú nhận: Do cần một lượng tiền để làm ăn lớn vì quá trình đi làm thuê của Luyện bị “vỡ nợ”. Luyện đã nảy sinh ý đồ đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích để trộm tiền cũng như tài sản tại nhà của chủ tiệm vàng được xem là giàu có nhất phố Sàn (Phương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang).

    Sát thủ đã khai nhận, vào khoảng 2h sáng ngày 24/8, Luyện đột nhập vào tầng 1 (??- TC) tiệm vàng rồi leo lên tầng 3 (??- TC) , trên người Luyện mang theo một chiếc túi ba lô, trong người đút sẵn con dao nhọn và chiếc dao phớ giắt vào lưng quần.

    Vào trong ngôi nhà, Luyện bỏ dép vào ba lô vào nhà vệ sinh tầng 3 lấy đèn pin soi khắp phòng để lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì.

    Luyện đi đến phòng khách (ở tầng 2 – TC) mở ngăn kéo lục lọi cũng không phát hiện ra tiền. Luyện đã nằm ém mình khoảng 30p tại phòng khách. Tiếp đến, Luyện xuống tầng 1 ngắt điện cầu dao và camera, rồi lại tiếp tục đi lên tầng 2, Luyện phát hiện thấy trong phòng ngủ, chủ nhà có dấu hiệu trở dậy.



    Luyện lại tiếp tục đi lên tầng 3 ngôi nhà, tại đây Luyện nằm ém mình cho đến khoảng 5h30phút sáng thì nhìn thấy anh Trịnh Thành Ngọc - chủ tiệm vàng bê chậu quần áo lên phơi tại tầng 3.

    Sợ bị lộ, tên Luyện đã cầm dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào người anh Ngọc. Anh Ngọc chống trả và kêu cứu, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) từ tầng 2 vội vàng chạy lên, vừa thấy chị Chín, Luyện dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Chín.

    Lúc đó, anh Ngọc đã nhào đến giằng con dao từ tay tên sát thủ, lập tức Luyện cầm con giao phớ cứa thẳng vào cổ khiến anh Ngọc hấp hối. Cùng lúc, tên Luyện quay sang bóp cổ chị Chín cho đến chết, Luyện tiếp tục hất văng anh Ngọc lộn qua các bậc cầu thang rơi xuống tầng 2.

    Trên đường đi xuống tầng 2, tên sát thủ lại tiếp tục vung dao phớ chém liên tiếp vào đầu khiến anh Ngọc chết luôn tại chỗ.

    Tiếp đến, Luyện thấy cháu Trịnh Thị Bích (9 tuổi), con gái lớn của chủ nhà đang cầm điện thoại gọi, tên sát thủ đã vung dao phớ chém đứt lìa bàn tay cháu Bích, rồi chém tiếp Bích. Tưởng Bích đã chết, Luyện nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong phòng ngủ tầng 2. Tên sát thủ vào bên trong bảo cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) ngủ đi nhưng cháu Thảo vẫn khóc, sát thủ lại dùng dao phớ cắt cổ chết cháu Thảo rồi lấy ba lô thu dọn dao nhọn đi xuống tầng 1.

    Tại tầng 1, Luyện lấy đèn pin soi tháo cửa kính lấy đi một số vàng lớn, cho vào ba lô rồi mở cửa bếp đi ra ngoài, lúc này vào khoảng 7 giờ sáng, Luyện thấy nhiều người qua lại, sợ việc làm bị bại lộ, tên Luyện đã dùng chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân gọi cho anh họ là Trương Thanh Hồng đến đón đi băng bó vết thương ở cánh tay, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

  8. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thông tin mới nhất LUYỆn không thể bị tử hình,bộ tư pháp đang đề xuất hai phương án cho luyện:
    thứ nhất cho tứ mã phanh thây
    thứ hai tận dụng làm nguồn thức ăn cho hổ
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} BỔ SUNG HS:-w

    Trong vụ án kinh hoàng xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích (Bắc Giang), số phận của cô bé Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi, con gái lớn của vợ chồng anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín đã gây sự chú ý và xúc động đặc biệt cho hàng triệu độc giả.
    Sau sự ra tay tàn ác của tên cướp Lê Văn Luyện, cả bố mẹ cháu và cô em gái nhỏ 18 tháng tuổi đã ra đi vĩnh viễn, còn lại duy nhất cháu Bích với sự sống sót kỳ diệu. Hiện giờ, cháu đang hồi phục sức khỏe, bàn tay đã bắt đầu cử động được và có thể đi lại trong phòng bệnh. Mỗi sự hồi phục của cháu là niềm vui lớn của tất cả mọi người xung quanh, từ các y bác sỹ đã tận tâm cứu chữa cháu trong những ngày vừa qua, lực lượng Công an bảo vệ sự an toàn cho cháu và bao ngày đêm truy lùng ra được kẻ thủ ác, đến tất cả mọi người dân khi họ biết và xót xa cho hoàn cảnh của gia đình cháu…
    Cháu Trịnh Ngọc Bích, học lớp 3, thông minh, có trí nhớ tốt, thêm vào đó là bản lĩnh hiếm thấy ở một bé gái chưa đầy 10 tuổi. Tuy rất đau đớn bởi bao vết thương, nhưng mọi người ít thấy giọt nước mắt hay sự khóc quấy của cháu Bích. Theo hồi ức của cháu, sau này khá trùng khớp với lời khai của tên tội phạm Lê Văn Luyện, đêm hôm đó, cả nhà cháu ngủ trong phòng ngủ phía sau của tầng 2 (do có máy điều hòa).
    5h sáng 24/8, giống như mọi ngày, gia đình cháu để chuông báo thức dậy. Anh Ngọc, chị Chín, cháu Bích lần lượt vào phòng vệ sinh tầng 2 để làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 20 phút sau, bố cháu lên tầng 3 phơi quần áo ở máy giặt, còn 2 mẹ con xuống tầng 1, chuẩn bị mở cửa ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bỗng hai mẹ con Bích nghe thấy tiếng hét thất thanh của bố trên tầng 3. Chị Chín chạy lên, còn cháu Bích đứng dưới chân cầu thang tầng 1 nhìn lên.
    Giây lát sau, cháu nghe thấy tiếng mẹ kêu: "Con ơi, nhà mình bị cướp rồi!". Bích chạy lên tầng 2, đến chiếu nghỉ thì thấy bố nằm gục tại đó và có một con dao dài rơi từ tầng 3 xuống. Cháu Bích chạy vội vào phòng ngủ của gia đình, lấy điện thoại di động trên bàn bấm gọi Cảnh sát 113. Nhưng trong suy nghĩ của cháu, cháu chỉ biết bấm 113 chứ không biết rằng gọi bằng điện thoại di động phải bấm mã đầu của tỉnh Bắc Giang là 0240.
    Cháu bấm mãi không được, vừa lúc đó, tên cướp (sau này xác định là đối tượng Lê Văn Luyện) cầm dao lao vào. Thấy cháu Bích đang đứng ở góc phòng (gần cửa mở ra ban công), bấm điện thoại di động, tên cướp vung dao chém đứt luôn cánh tay phải của cháu. Cháu ngã xuống, hắn còn tiếp tục vung dao chém một nhát suốt dọc gương mặt cháu và một bên má…
    Đau quá, cháu Bích kêu lên một tiếng thất thanh. Nghe tiếng động của tên cướp và tiếng kêu của cháu Bích, em cháu là Trịnh Phương Thảo, 18 tháng tuổi, đang nằm ngủ trong giường giật mình thức giấc, khóc toáng lên. Tiếng khóc của cháu bé khiến tên cướp giật mình, hắn vội vàng chạy ra chui vào trong màn (phía giường gần cửa ra vào) dỗ cháu Thảo: "Nín đi".
    Lợi dụng lúc đó, cháu Bích đã chạy, chui vào trốn trong gầm bàn học cạnh giường (phía đối diện tên cướp), đậy chiếc ghế che khuất. Vì điện trong nhà bị cắt nên trong phòng lúc này vẫn tối nhờ nhờ. Tuy cánh tay bị chặt đứt cùng những vết thương trên người đau đớn, nhưng cháu Bích lúc đó nhận thức rất rõ sự nguy hiểm đang rình rập cùng sự hiện hữu của tên cướp. Cháu nằm im trong góc trốn, môi mím chặt, gồng người lên chịu đau mà không kêu rên bất cứ tiếng nào.
    Trong lúc ấy, cháu thấy em Thảo vẫn khóc. Bởi cháu Thảo còn nhỏ quá, đâu ý thức được sự việc, cháu không thấy bố mẹ đâu, chỉ có gã người lạ đứng bên giường thì càng khóc to hơn. Sợ tiếng khóc của cháu bé kinh động xung quanh, tên cướp đã tàn bạo vung dao chém cháu Thảo.
    Cháu Bích nhìn thấy cảnh tên cướp chém em Thảo, bởi từ gầm bàn học nơi cháu trốn đến chiếc giường em cháu nằm cách chưa đầy 2 mét. Nhưng ý thức sinh tồn đã khiến cháu thêm nghị lực, không kêu, không bật lên bất cứ một tiếng rên nhỏ dù các vết chém vẫn chảy máu, đau lắm.
    Nghĩ là cả 2 đứa trẻ đã chết, tên cướp cầm dao bỏ ra khỏi phòng. Lúc này, cháu Bích rất sợ hãi, không dám chui ra. Cháu bảo, không còn nhớ gì nữa cho đến lúc nghe thấy tiếng điện thoại di động reo.
    Cháu thấy số điện thoại của chị Vũ Thị Mến, chị dâu của anh Ngọc nhà gần đấy nên bật nghe máy và mếu máo: "Bác ơi, nhà cháu bị cướp, bố mẹ cháu bị bọn cướp gí vào tường". Lúc đó là hơn 9h cùng ngày và là cuộc điện thoại thứ 8 chị Mến gọi cho máy điện thoại di động của nhà cháu Bích.
    Theo phán đoán của chúng tôi, lúc trước có thể cháu Bích đã ngất đi và thời điểm này cháu mới tỉnh lại và nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nghe tiếng kêu cứu qua điện thoại của cháu Bích, chị Mến vội vàng gọi mọi người xung quanh tìm đường vào nhà. Trên tầng 3, họ phát hiện xác chị Chín.

    Ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 2, mọi người thấy anh Ngọc nằm chết gục. Đau đớn nhất là khi họ vào phòng ngủ, nơi cháu Thảo bị giết. Cháu gái bụ bẫm, xinh xắn là thế, vẫn nằm với tư thế như đang ngủ, 2 tay giơ lên ngang đầu, miệng há ra. Nhưng ở cổ cháu bị chém gần như đứt lìa…
    Mọi người vừa òa khóc, vừa cất tiếng gọi cháu Bích thì thấy tiếng thưa yếu ớt từ gầm bàn học cạnh giường ngủ. Mọi người bế cháu ra thì thấy một cánh tay cháu đã bị chặt đứt, trên cánh tay kia và trên mặt cũng có nhiều vết thương. "Bàn tay bị đứt của cháu đâu?" - mọi người cuống quýt hỏi. Đã rất yếu, cháu Bích vẫn chỉ tay về phía góc nhà, nơi cháu bị tên cướp chém đứt cánh tay để mọi người nhặt lên, đem bảo quản trong thùng đá. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt, cùng người nhà cháu Bích đưa cháu đi cấp cứu.
    Cho đến lúc này, nhiều người vẫn rất thắc mắc không hiểu vì sao cháu Bích lại có thể sống sót sau khi bị tên cướp chặt đứt cánh tay. Bởi thông thường, một người muốn tự tử, chỉ cần cắt động mạch tay trong khoảng từ 30 phút đến một tiếng là có thể tử vong vì mất máu. Đằng này, từ khi cháu bị chặt đứt tay cho đến khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu là gần 4 tiếng.

    Giải thích thắc mắc này, các bác sỹ điều trị cho cháu Bích cho biết, mỗi người có một khả năng thích nghi khác nhau. Cháu Bích có cơ chế đông máu thuộc nhóm đặc biệt, vì vậy, ngay sau khi bị chặt đứt tay, máu của cháu chảy ra nhưng đông lại rất nhanh. Chính khi khám nghiệm hiện trường, điều này cũng thể hiện khá rõ. Tại vị trí góc nhà nơi tên Luyện chém cháu Bích, có rất nhiều máu. Thế nhưng, tại gầm bàn, nơi cháu bò vào trốn suốt gần 4 tiếng, chỉ có lấm tấm một vài giọt máu, chứ tuyệt nhiên không có nhiều máu đọng. Có lẽ thời điểm này, máu của cháu Bích đã đông lại nên không bị chảy tiếp.
    Chính cơ chế đông máu đặc biệt của cháu, cùng với sự thông minh, bản lĩnh của cô bé, sự cố gắng của các chú Công an trong việc bảo quản an toàn cánh tay cho cháu, sự tiến bộ của y học và sự nỗ lực tột cùng của các y, bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức đã tạo nên sự sống kỳ diệu, có lẽ đó là ân huệ của trời đất dành cho gia đình anh Ngọc, chị Chín.
    Hiện sức khỏe cháu đang hồi phục dần, tuy vẫn còn nhiều đau đớn, nhưng trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, ít ai thấy cháu khóc vì đau. Cho đến lúc này, cháu Bích vẫn chưa hề biết bố mẹ và em mình đã chết. Cháu bảo, cháu thấy tên cướp chém em cháu, nhưng chắc em cháu bị chảy ít máu hơn cháu nên không sao. Tuy vậy, ký ức kinh hoàng vẫn in đậm trong trí não của cô bé ấy.
    Cháu nói với các chú Công an: "Bây giờ cháu chỉ muốn được ở lại đây. Ở đây cháu thấy mình an toàn, không sợ bị gặp cướp nữa. Cháu nhớ bố mẹ, nhớ em nhưng cháu sợ về nhà…". Câu nói hồn nhiên của cháu bé như cứa vào tâm can những người lớn. Sau này, khi biết được sự thật về nỗi đau gia đình, không biết cháu sẽ ra sao? Chúng tôi chỉ biết cầu mong rằng, với nghị lực đặc biệt của mình, cùng với thời gian, cháu Bích sẽ dần vượt qua và trưởng thành vượt lên những biến cố quá đau thương của gia đình.
    Thật may thay, cả người thân, cả CBCS Công an, cả tập thể bác sĩ có tài, có tâm của Bệnh viện Việt - Đức đã cứu sống cháu bé. Dẫu chỉ còn một mình, nhưng mai này cháu sẽ lớn lên được sự đùm bọc của toàn xã hội, sẽ là người tiếp nối sức sống của một gia đình để sống thay cuộc đời của bố mẹ và em gái, để trả ơn cho cuộc đời đã cứu sống cháu sau một phần nghìn tia hy vọng…

Chia sẻ trang này