1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn trẻ con bi giờ sao mừ nó kinh thế các bác ơi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi winny14, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    ôi giời lớp 3, 4 thì đã ăn thua gì, tớ còn thấy chuyện 4,5 tuổi nữa cơ. Nhưng nó ngây thơ hơn ko có nhiều chi tiết tượng hình như chuyện của em mai mái
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Đứa cháu tớ mới 5 tuổi, đi học mẫu giáo lớn. Ở trường tổ chức tập một vở kịch để đi dự thi, nó được giao vai chính vì trông đẹp trai, dễ thương. Tự nhiên hôm sau thấy nó về bảo đã xin cô giáo cho đổi vai khác. Lúc đầu tưởng nó ngại đóng vai hoàng tử bị các bạn trêu, hỏi ra mới biết cu cậu xin đổi vì bạn gái đóng cùng trông xấu . Được cái thằng nhỏ giống mình chỉ thích chơi cùng và ngắm gái xinh thôi.
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    xấu tính...đi rình trẻ con!
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Có chí khí
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé ni khôn thiệt .
    Đọc topic buồn cười tí lăn xuống sàn nhà . Bó chiếu với tụi trẻ con .
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 10, lớp tớ chuyển vào một con bé người Thổ, quê tận Bắc Giang xa xôi, nơi mà điện suýt về làng....nhưng hồi đó chị em nó mong mãi vẫn chưa có điện, vì là học sinh chuyên Văn nên tớ với nó sớm thân nhau, toàn lôi truyện trào phúng ra đọc. Có hôm nó mang cuốn "làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng vào, trong truyện có cảnh 2 đứa trẻ con xxx nhau (đại khái là hơi bị bậy so với văn học mà tụi mình học trong SGK)....tự dưng nó buột mồm kể với tớ là: hồi bé, nó thường nhìn thấy bố mẹ xxx nhau tớ nghe mà phát hoảng, vì hồi bé dù ko quan tâm nhưng cái khái niệm xxx là khái niệm vô cùng xấu xa và kinh khủng....nó kể là bố mẹ nằm 1 giường, hai chị em nó nằm giường kia nhưng kê cùng một gian.....hic, đúng là sự "vô tư" của bố mẹ đôi khi cũng là tác nhân vô cùng tệ hại vào trí não con trẻ, những tác động mạnh vào cảm giác đôi khi làm tê liệt ý chí, dẫn đến những hành vi vô thức và thú tính....
    Còn đầy chuyện về trẻ con, hồi tớ còn bé, bọn con trai ở khu rất láo lếu và hay chửi bậy, túm lại là cả lũ chúng nó không đứa nào tớ thèm nói chuyện một câu...Khu đấy có một ông làm bộ đội giống mẹ tớ, trong một lần lầm lỡ mới trót dại với 1 ẻm gái làng chơi, giờ nhìn thị vẫn ngon lắm, nhưng zừ zồi....Cạnh nhà thị là cái ao thả cá to tướng của bọn cảnh vệ, tụi con trai (hồi đó lớp 2,3 là cùng) toàn mò vào bờ ao, nhòm qua khe cửa, một hôm đang vặt bàng thì thấy một thằng chạy ra hét toáng lên: Chúng mày ơi, tao thấy một cái chân to đùng toàn lông với một cái chân nhỏ tí mắc vào nhau cả lũ chúng nó cứ thế dí đầu vào xem, tớ cũng tò mò nhưng sợ
    Còn 1 chuyện rất thương tâm, nhưng kể ra đây để thấy là: trẻ con thời nào cũng thế thôi, quan trọng là thế giới quan của chúng được bố mẹ gây dựng ntn...Khu tớ có thằng Trung hơn tớ 1 tuổi, hồi nó học lớp 7, đã từng dụ một đứa 5 tuổi sang nhà chơi trò vợ chồng, cuối cùng kết thúc câu chuyện tớ chỉ biết em tớ kể lại là bố thằng Trung cầm con dao Thái dí vào cổ nó, bắt nó lột hết quần áo ra, bò sang nhà con bé kia xin lỗi....giờ thằng này bỏ đi biệt xứ rồi...lâu lắm ko thấy cái mẹt nó
  7. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện theo trường phái cô giáo thảo đấy à???
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trẻ con chúng nó hay bắt chước lắm hồi bé thấy đám cưới là về hò nhau chơi trò cô dê - chú rẩu suốt đấy thôi ( nhưng chỉ dừng ở mức cưới xin thôi ) bây giờ thời buổi loạn lạc, văn hoá phẩm đồi truỵ nhan nhản, người lớn thì vô tâm nên chúng nó giỏi hơn thế hệ trước 1 bậc , chơi cô dâu chú rể còn tiến thêm vài bước nữa
    ( cái chuyện trẻ con XXX thỉnh thoảng lại thò lên mặt báo chả biết đáng thương hay đáng trách )
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 10/01/2007
  9. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    đáng nể chứ,tuổi trẻ tài cao
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bây giờ nó chỉ nhỏ về xác thôi, chứ cái đầu chúng nó bằng mấy lần cái đầu thế hệ 8x đời đầu về khoản bố láo bố toét. Nhớ có hôm có việc vào một hàng net, ngồi cạnh 1 bé, chỉ khoảng lớp 6 thôi, người bé tí, mặc áo đồng phục trường Tô Hoàng, chat nhoay nhoáy, mồm chửi thề sấm sét , chốc lại quay sang bảo con bé bạn (cũng bé tí tẹo nốt) ngồi cạnh:" &%@ cái thằng này, nó đang cưa tao mày ạ, nó bảo nó 25 tuổi, chờ rồi bà mày cho mày vào tròng @*&%$", ối mẹ ơi, check xong cái mail em biến mất luôn, sợ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này