1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bọn trẻ con lớp dưới láo phết ............

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi baby_ntt, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau , nghe mà giật mình nhớ lại . có lẽ đã 3 năm có lẻ rồi ko đụng vào chú nào , vài lần suýt , nhưng chỉ 1 câu " anh cho em xin lỗi " , thế là chú tiu nghỉu , thần mặt ra đấy , mình lượn .
    hồi trước cũng thế , cứ nghe thấy thằng này bố láo thằng kia khệnh khạng ( con gái ko bao giờ đụng vào ) là đã thấy máu nóng chảy giần giật trong người .
    giờ mỗi lần đọc những vụ kiểu như 2 nhóm côn đồ chém nhau , bao nhiêu người tử nạn hoặc bị thương , lại thấy ghê người , chẳng phải là may mắn sao khi mình ko bị dính tên trên đấy , và nếu xảy ra , mình liệu có còn ngồi đây đọc và thông cảm ko ?
    điều quan trọng là , mình được cái gì sau khi đánh , oai phong kể với bạn bè là tao đã đập cho thằng oắt kia 1 trận à , hay là nơm nớp xem liệu nó có chết , hoặc bị thương , rồi mình sẽ bị sờ gáy , đuổi học , liên luỵ đến cả gia đình , bạn bè .....bét ra thì cũng là cảnh giác từng tí 1 cẩn thận kẻo bị trả thù . ko đáng .
    nhưng việc gì cũng có 2 mặt của nó thôi . lành quá dĩ nhiên cũng ko được , nó đã động tay động chân trước thì cũng chơi đến cùng , nhưng nếu không thì kệ mẹ nó . nó khiêu khích mà mình tức thì có nghĩa là mình đã thua nó ngay từ đầu rồi .
    vài lời vớ vẩn
    chúc vui

Chia sẻ trang này