1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bong ban ...bia ...hop bao

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Tại sới Giảng võ đã diễn ra đại hội bóng bàn bia họp báo lớn chưa Từng thấy ...Hai bên Đã giao lưu với nhau bằng hai trận đồng Đội A,B kết quả không quan trọng Nhưng Hào khí bóng bàn Luôn luôn tưng bừng..Dẫn đầu đoàn Cục Thuế là Bác Thái bạc, Đặng thành..Sau đó đến Hà nhật, Trung béo, Hùng mỡ, An hàng hòm, Tùng xăng dầu, Hải tài chính, Trân trố,HÙng trắng, Châu béo ,Quang nam định..cùng toàn bộ sới Giảng võ Do Đại Ca hái Cầm đầu..Các màn Chúc Tụng bia Luôn luôn náo nhiệt..Bỗng các bài ca Vút lên Cả Đại Đội bóng bàn hát và vỗ tay theo Rất hào khí...Cô Hạnh nguyễn Biểu cũng rất vui và Chúc mừng mọi người rất nhiệt tình.Đại Ca hái Cũng rất tất bật với việc tổ chức Sân bàn..Danh sách các bảng đấu...Cuối cùng Buổi Đại hội cũng kết thúc vào hồi 8h15 tối..Sau khi ra về Ai cũng tỏ ra thoải mái và phấn khởi ..Tinh Thần bóng bàn ngày càng lên cao..........vì bóng bàn Luôn làm nên điều kì diệu cho cuộc sống!!!!!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    3 kiếm sĩ giữa trời Mưa: Đánh xong trên in Loving Mời hai hảo thủ Kiên voi và Hư Trúc uống bia Lê Hông Phong..Trời mỗi lúc một mưa to..hàng loạt bia được mang ra Trong Cái say của hơi men Hai Ông tướng bắt đầu thổ lộ về Một thời để nhớ Nơi mà Vinh Quang Luôn chói loá với Kiên vOI Và Loving Vào Quãng thời gian 2000 -2002 Có thể nói là bất khả chiến bại...Loving đã từng đau đầu phải lựa chọn Là theo con đường ÂM nhạc hay thể thao..và anh quyết định Gạt bỏ con đường ÂM nhạc khi Đó Trình đàn ORGAN của LOVing có tiếng của Hà nội ..Và anh đã không sai lầm ..Con đường bóng bàn Anh Thăng Hoa..Trong đợt công tác Vừa rồi Trong NAm...Trần Tuấn ANh B đã Thúc thủ trước Cương Trắng..Nộp Một trận bia Giòn giã..Câu chuyện bóng bàn ngày càng nóng lên...3 người Đều đánh giá Môn thể thao Thật tinh tế và nghệ thuật Khó lên đến đỉnh cao và Xuống địa ngục rất nhanh...Phải đến hơn 9h tối KHi Bia lê Hồng phong đã hết ..3 vị cao tăng bắt đầu dùng Di Ảnh Kì hình đi về Môn phái của Mình..Lòng nhẹ tênh, thênh thang sung sướng hạnh phúc với những gì đã san sẻ và trao đổi với nhau
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 27/05/2006
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng một đêm trời mưa tầm tã ở Bách Khoa Quán Hai vị khách bóng bàn uống hết cốc này đến cốc nọ ..Một vị Cao Lớn Hung Dữ Chính là Hư Trúc còn vị còn lại Thỏ Thẻ với Những ngụm bia nhỏ Là Hùng con Hải PHòng ..bia đã ngà Hùng tâm sự Ở Sới Hải PHòng Hùng con đi đến đâu là Xác chết la liệt đến đấy..Lập già hải PHòng không phải là Dối Thủ ..Rồi những Chuyện Dân bóng bàn Hải PHòng cá độ Đồ Sơn Rất Sôi nổi...Ra Hà nội Hùng con do không thi đấu Các giải nên Đi Đến sới nào NGười ta cũng không thể NGờ được Vừa Rồi Hùng con đã chém chết Hùng Xe tăng...Phải nói các loại Hùng đều rất hay..bao nhiêu Thứ Chuyện không thể nói hết trong 2 tiếng..Trời Mưa đã Ngớt Hai Vị khách hiệp hành đút Kiếm vào Bao thi Triển Khinh Công 12 thành công Lực lao nhanh về Phía Võ đang để Dự Quần ANH Hội ....
  4. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tình hình bóng bàn - bia - họp báo của bác Cua có vẻ giảm sút
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Uống bia Giảng Võ chán chê nhưng chừng đó chưa đủ với Đông đơ và Hư Trúc ..Hai vị khách lại tiếp tục dừng chân ở Lan chín gọi một thôi một hôì một lúc sau có sự tham gia của Cường ếch và Quang hai tay..Bia ngà gật say Đông đơ và Quang báo hồi tưởng lại thành Tích bất diệt ăn Trận copy đơn Đông Đơ Quang Báo và Tính Béo Văn còi..Quả thật thì nhìn vào hai đội hình này thì ai cũng phải lắc đầu cho Đông Đơ Quang báo..nhưng câu triết lý của đông đơ : Chúng Ta phải tìm sự sống ở ranh giới cái chết...đã giúp cho Đông đơ ăn Trọn cả TÍnh Béo văn còi...trong khi đó Quang Báo thua Tính Béo..và trận đôi nhưng xuất sắc thắng Văn còi 3-1 mang 200k bia về bản...Đồng thời Đông đơ lại hồi tưởng cách đây hơn hai Tuần bố trí trận ĐÔNG ĐƠ CHấp Châu điên 3 phát nhưng Châu điên đã LÙI XE trước sự chứng kiến của Dân Trung tự...Húng lên ĐÔNG ĐƠ Chấp Luôn Cường ếch hai phát chơi 50 bia nhưng CƯỜNG ẾCH Vẫn chưa nhận....Đông đơ liền nói với Hư Trúc nếu như em thiết kế được trận NGANG ANH VÀ CƯỜNG ẾCH thì anh sẽ hoa hồng cho em 10%...đúng là QUÁ TỰ TIN...gần 12 giờ đêm ..các sĩ tử mới lục đục ra về đi Sinh Nhật HUẤN ở bàn PHÚ MỔ....Mua quả chai JON vàng...uống ken được gần tiếng thì chẳng thấy hai bác ĐÔNG ĐƠ VÀ QUANG BÁO ĐÂU....chắc say quắc cần câu ở đâu đó....Hư Trúc lượt đầu uống liên tục ...cũng tý nữa thì hy sinh vì chưa ăn gì may mà kìm được
  6. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ông Cua này xài di động đê, để anh em còn biết đường rủ đi uống bia. Dạo này tôi bóng bàn tuần 1 buổi nhưng bia thì đều đặn lắm. Hix. Già rồi...

Chia sẻ trang này