1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bong ban ...bia ...hop bao

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tịch nick là gì ý nhỉ Mà có nhà mới ngoài mời cơ quan đoàn thể họ hàng lối xóm các cô cậu chú bác gì...Thì cuối cùng cũng phải mời bõ bóng bàn ....này Anh em mau nhịn đói nhin khát để ngày mừng nhà mới được hoành tráng ...hêh hỏi xem bác thích mặt vợt gì anh em Lệ quyên vào mua cho Bác ýy sướng ...BBia Voà LỜI RA..ANH EM TA HỌP BÁO ...PHẢI KHÔNG NHỈ
  2. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đánh bóng xong làm vài cốc Heniger, uống xong đêm về đâu bụng gần chết, chịu không thấu. Thế mà mấy ông già như Hảo gai, Đô gai lại thích uống loại này, bảo đi uống bia HN thì nhất định không. Kiểu này có lẽ phải đi chỗ khác kiếm ăn thôi, chứ nếu có thắng bóng bàn thì cũng chết sớm thôi.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bia heniger uống vừa nặng vừa đau đầu mà cái quán Bia đấy ngồi uống cũng không sướng có gì mà nhắm đau anh...Em thích uống ởo Chõo đầu nghĩa tân hơn..Bia uống cũng nhẹ ngânhgf Đồ nhậu nhiều giá cả cũng rẻ Nhưng mà 2.500 Uống nó cũng chie đến thế là ngon..Còn mấy bác già trong Viện Xây dựng Uống vui thoi chu có uống được nhiều đâu...Phải công nhận Viện Xây dựng là nơi Họp Báo ác chiến nhất...Khó có cây vợt nào vào mà ngóc đầu lên được...
  4. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có cái thân tôi đây
    Gần 3 tuần cát với xi măng, nhà với cửa nên vợt phải cất vào trong tủ, chân tay ngứa ngáy mà chả biết làm thế nào. Lên trên Box thì thấy các bác bàn chuyện bóng bàn rôm rả quá. Chắc là tuần này nhà tôi làm xong.
    Mà thấy bảo là chủ nhật tuần này Box ta Offline hay sao ấy. Hẹn các bác hôm ấy chúng ta làm một chầu cho rôm chuyện. Lâu không gặp mặt cũng thấy thèm bia "1, 2 3 zô zô" quá.
    À mà các Cua định bỏ tôi mấy quả đấy?
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lại Nhà mới ah!! Có BIA àh sướng thế nhỉ Nè Nếu làm nhà xong thì thông báo lên Để Cua mời Thêm mấy chú Thần Bia đại hiệp giúp ..Còn bản thân Cua làm sao mà biết đường chấp biết chi mô răng rứa như thế nào đâu...Lại kị giơ nũa thì khéo lại xin chấp ngược.Mà Vợt tay trái nên kết hợp với bác chủ tịch mời anh em ra quán nào đấy cho Hoành tráng..Làm cho Box sôi động là nghĩa vụ của mỗi chúng ta...Hê mà box mình có ai hay đi đá bóng nhỉ lập đội Bóng đá box bóng bàn đi anh em vừa luyện chân vừa luyện tay cho khoẻ..Như Hoài Anh đó nó chơi bóng đá khá lắm mà đội của nó cũng mạnh chứ...Thể thao mà chơi toàn diện thì hay biết mấy
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quán bia 167 nguyễn thái học là một quán bia nhỏ nắm sát nhà máy in tiến bộ khoảng 50m, Ngày nào có thể nói cua 79 cũng quại 5 nhát rồi về ..nhưng mãi tới hôm qua cua79 mới phát hiện ra điều bí ẩn bất ngò của quán bia này...Không ngờ chủ quán bia này là một tỷ phú đi lên từ chiếc xe xích lô..hiện anh là người sản xuất bia đầu tiên của việt nam...Hiện nay bà Bó đang cai quản quán bia nhưng ôong chủ là em ruột của bà béo...Bà béo đưa cho cuốn tạp chí Phong cách việt..giới thiệu về ôong chủ này rất kĩ...Từ kẻ đạp xích lô chuyên đi trở bia đến các điểm tiêu thụ từ những năm 80..ngày nay ôong chủ đã là một tỷ phú..tên anh là nguyễn Hữu đường...chuyên đi tháp tùng thủ tướng sang quan hệ với các nước khác..cũng một điều ngạc nhiên thú vị khaclá ÔOng chủ tập đoàn bia việt pháp này đang đxây một toà tháp đôi hiện nhất việt nam ..wwincom bà triệu phải gọi bằng CỤ...Toà tháp đôi này sẽ xây 25 tâng bên trên là hai sân bay trực thăng săn sạng cất cánh hạ cánh...Địa điểm xây là cạnh nhà máy in Nơi bính chú làm việc trên đường Hoàng Quốc việt..Hiện ôong đang là chủ sở hữ của nhiều nhà máy bia và nguyên liệu làm bia là malt cho toàn quốc...Tài kinh doanh và nếm bia của ôong hàng đầu việt nam..Nhưng lại không uống bia thế mới tài..Thảo nào uống bia của cửa hàng này ngon thế khôg kém bia lê hông phong...ngoài ra anh em nhà bà rất thành đạt...em ruột bà có nhà hàng linh Hoa nổi tiếng ởo phố nguyễn biểu..với số vốn 50 tỷ đồng..em rể hiện đang lái xe cho nguyên thủ quốc gia.hôm qua hôm kia cũng lái xe cho Hồ cẩm đào...Quaquá kinh dị...nhưng bà chê con trai bà bất tài...Cho đi làm công nhân nhà máy bia..hỏi sao bà không cho con trai bà đi học nước ngoài...bà béo bảo nó bất tài thì phải cho nó đi lao động Phải tự lực cánh sinh...như gương ôong Cậu của nó.....nói đến chủ đề này tôi thấ mỗi khi ngồi quán bia dù là vỉa hè đi nữa cũng thu đuwọc nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống phải không các bạn..ngoài ra mỗi khi ngồi với các quái kiệt Tuấn sẹo hay hưng con cũng kiếm được nhiều thông tin trong làng bóng bàn...Quả thật bóng bàn ..bia họp báo thật huyền diệu
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    trời đã khuya và mưa phùn lất phất nhưng hai vị khách bóng bàn vẫn mải mê câu chuyện chưa muốn dứt đó là cua79 và donguyen đây là lần đầu tiên họ họp báo với nhau..bao nhiêu là thứ chuyện chuyện box bóng bàn chuyện các sới bóng, chuyện An dưong,...rồi chuyện Lên bóng..phải nói chú donguyên này cũng có một lối đánh phủi rất khó chịu,đôi công cũng vào loại đỉa Trâu, kèm theo có quả giật mất bóng,quả bạt bóng cũng rất mạnh..mà đồng chí này cũng chịu khó đi giao lưu các sới nữa chứ.Quán bia thì đã về hết cả hai vị khách cũng phải miễn cưỡng ra về mà vẫn còn chưa nói hết mới đau!!!Hôm nay cua tôi xin lỗi chú đonguyen nhe vì đã ép chú uống 6 cốc không biết có đi làm bình thường không..Nếu đi làm được bình thương hôm sau uống với anh phải 9 cốc mới cho về đấy
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    sự trở lại của Thanh Thuế sau thời gian chấn thương đã tạo lên sự nóng bỏng cho bàn ..Dvì đay là bàn chất lươngc cao của in..Hôm qua Thanh đã xuất séc vượt qua hwung còi...Dĩ nhiên sau sự trở lại là một trận bia ra mắt đầy ấn tượn ởo quán bia lê Hồ phong Rất tiếc Cua phải vội về chứ không thì đã chén thù chến tạc cho sưóng rồi..
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm nay ra cục thuế chỗ bác THÁI bạc ,giao lưu xong có bác Sinh Thắng vợt gai chiêu đãi bia rượu ở Hải xồm đến tận gần 4h chiều Uống phê lòi hai con mắt ..chiều không còn đủ sức ra in đành ngồi nhà viết bài...Hôm nay đinh so sánh hai anh em nhà bác Sinh thắng và NGô công công xem ai hơn thì mỗi người một vẻ Mười phân vẹn mười...Bác Sinh Thắng hiện cũng là Quái kiệt trên THuế với mặt Anti ..He người nào mới đánh một vài năm chắc chắn cũng phải bị chấp 4 -5 quả
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua hội bia thật rôm rả vì có thêm Hoàng cò Đức thương mại Chuyên, Tặng tại 167 Nguyễn thái học...Anh em giới thiệu Box bóng bàn cho Đức TM nghe và Đức có vể rất hào hứng với rtang web này...còn tặng chuyên dường như không quan tâm lắm ...Cùng ôon lại những gì đã trải qua ởo giải in Cả Hư trúc Đức, Hoàng co đều vượt qua vòng loại ởo giải in...Đức cũng rất xuất sắc khi thắng Tùng bạch mai ..nhưng gặp Thắng đen ởo vòng hai thfì Ngã ngựa..Hư trúc gặp trường thanh xuân kcũng không qua được Hoàng cò xuất xắc hơn khi vượt qua Minh Đỏ nổi tiếng để ngồi Thua Trân Trố ởo vòng ba...Ngoài ra Hoàng cò đã ghi đáu ấn vào lịch sử giải In Đồng đội khi thắng Liên tiếp hai anh em nhà chuyên nghiệp Cuơng và Tùng doxi mec...Conf Bác chuyên tặng gps vui bằng những câu chuyện CHINH CHIẾN oẻ trường Y Hải Dương..Conong nhận sức chiến đấu của Hai bắc Thật đáng kính phục...Hai bác này còn có chiến tích đi khắp các UBND tỉnh phú thọ Hoà Bình để Giao lưu bbóng bàn...Quả thạt là đáng kinh nể..Còn các sới ởo cací hà nội này hhtì hai bắc nằm trong lòng bàn tay...Hy vọng khai bác sau khi Học Hà quân độ đánh sẽ khá hơn để cùng nhau thi thố tranh tài....

Chia sẻ trang này