1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn phiêu lưu ký.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn phiêu lưu ký.

    Hôm nay định đến Việt Đức đánh với anh Trí trọc, không may là anh Trí bị ép uống rượu nhiều quá không đến nổi.

    Rất bất ngờ là trùng ngày đánh giải đôi mừng 2-9 của CLB, thế là đánh được cũng ít.

    Trận đầu đánh 1 chai nước với anh Dũng lốp, thua 3-0 nhưng đánh rất hay, không ke cóng.

    Trận 2 đánh với Tú phủi thua 3-2, tâm lý không được tốt lắm, cần phải rèn thêm.

    Trận 3 đánh với Công gai, thua 3-0. Trận này đầu óc mê muội, cần tỉnh táo hơn.

    Ở lại tổng kết giải cùng cả CLB rất vui. Về mức độ hiếu khách thì CLB Việt Đức không hề thua kém CLB An Dương. Hơn nữa ở đây có vợ chồng chủ bàn là chú Quân hói và cô Thư rất tâm lý. Em bị một vố khá đau, thành ra cảm thấy mình có cái nợ không thể không quay lại. Lần sau quay lại xin tự cho mình là người của CLB. Thật xấu hổ.
  2. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào CGCD qua Việt Đức cho Bog qua với, Bog làm ngay gần Việt Đức, đi làm về được đánh bóng bàn thì còn gì tuyệt bằng.
    Hẹn ngày hạ Tú Phủi ngay trên sân nhà của Tú phủi ( Tú phủi chấp 5 nhỉ)
  3. trild

    trild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhiều nhiều.
    Anh đầu nhớ được mà chân không không đi được.
    Để tuần sau anh qua THĐ nộp mạng nhé.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu anh ạ. Anh xin lỗi gì mà nhiều thế. Em chả nghĩ gì cả đâu.
    Nghe thằng Tú phủi nó nói dạo này anh chơi bời lắm nên đánh xuống nhiều.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật 2-9 biết tin THĐ đóng cửa nên CGCD lọ mọ đi tìm chỗ chích choác thay thế. Gọi điện cho Tú **** (bạn Tú nếu không hiểu sao có cái nick này có thể hỏi tớ, còn nếu không thích nick này thì tớ sẽ không dùng nữa, nhưng tớ thấy cái nick này hay đấy bạn Tú ạ) hỏi xem Việt Đức có mở cửa hay không, nhưng mà người trả lời lại là nữ, là cái gì của Tú **** thì CGCD không dám hỏi. Thế là CGCD chỉ có một lựa chọn duy nhất là lên 2 3` Trưng.
    Mới vào CGCD nhìn thấy Chuyên bác sỹ là đã thèm rỏ rãi, thế là chầu chực ngay cạnh bàn để chộp. Cuối cùng CGCD đã chộp được một miếng thịt tưởng chừng rất là ngon và thơm.
    Trận 1 CGCD đi nhanh chóng do không thể thích nghi với ánh sáng của 2 3` Trưng, hầu hết tất cả đòn đánh của CGCD đều hụt bóng vì loá quá không nhìn thấy gì, thế là CGCD đề nghị đổi bên làm trận 2. Kết cục Chuyên bác sỹ thua 3-1 nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì khi anh Chuyên cũng bị loá mặt.
    Nghỉ ngơi được một tí thì phát hiện ra con Cua vừa làm thịt xong con Mèo vằn đang bò đi bò lại tìm mồi, thế là CGCD thấy thương phận con Cua đói kém nên xin nộp mạng. Con Cua lại quả cho CGCD 3 bi.
    Ngay séc đầu CGCD giao dài và giật. Sau vài giây giật mình Cua đã trấn tĩnh và bắt đầu kê được quả giật của CGCD, nhưng dù sao cũng đã muộn, Cua bị mèo giẫm bay cả càng.
    Séc 2 thì CGCD đã bị bắt bài, giật quả nào sang Cua bắt hết, nhưng CGCD kiên trì giật trái phải trong lòng rất lấy làm khoái trá vì có người kê cho mình tập.
    Công việc chuyên môn hoá Giật-Kê được tiếp diễn đến séc 4 và do non tay nên CGCD ra đi 3-1. Cua thấy khoái nên đề nghị đánh trận 2.
    Trận 2 cũng tiếp diễn như trận 1, một bên giật một bên kê, thỉnh thoảng xéo một phát. Càng ngày CGCD càng bền bóng hơn, mỗi điểm bóng qua lại phải 5, 6 quả mới hết. Nhưng cuối cùng CGCD vẫn thua 3-1. Cua khoái trá lại đề nghị đánh trận 3.
    Vớ vẩn thật lại thua 3-1, lần này mới phát hiện ra con Cua cố tình cho CGCD giật để hắn tập kê. Dù gì thì cũng thấy triển vọng làm bia giật ở Cua và xong 3 trận này CGCD rút ra khá nhiều kinh nghiệm với quả giật phải. Tổng kết là trình độ có khá lên vì trước đây đánh 3 quả với Cua thì đi nhanh và rất nhanh 3-0, 3-0...
    Đánh xong Cua ra khen bây giờ chú đánh bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn đập vợt như hồi xưa, thế là lên một đẳng cấp mới rồi. Nghe lời của Cua CGCD muốn cười hô hố nhưng không dám. Chả lẽ thừa nhận rằng đang đánh vợt của Dotran, nếu mà đập thì CGCD sẽ bị Dotran ép giá đền 1 triệu 2 ngay lập tức. Dotran là người độc ác không biết thương ai bao giờ nên CGCD bao giờ cũng phải cẩn thận, à quên đề phòng.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định bụng sẽ viết bài chuyên mục bản tin Trần Hưng Đạo nhưng thằng bạn giời đánh rủ đi uống cafe nên em đành lên Việt Đức. Sau một hồi gọi tán loạn thì tập hợp lực lượng bao gồm Donguyen1983 và Masterlazy.
    Mới vào sới CGCD đưa mắt tìm anh Dũng lốp do vừa nghĩ ra cách đối phó với quả lốp này, nhưng CGCD sớm thất vọng vì hôm nay Dũng lốp không thấy đến. Ngồi được một lúc thì anh Minh Pôn Pốt (nickname mới có hôm nay) xà vào. Do CGCD không thể quen được với ánh sáng loá mắt của sới Việt Đức nên trận đấu diễn ra tỉ số nhanh chóng là 3-0 phần thắng nghiêng về Minh Pôn Pốt.
    Vừa ngồi nghỉ một chút thì anh Huy dao phay í ới gọi, ngỏ ý muốn lên báo thế là CGCD xăng xái cầm đồ nghề làm báo sang ngay. Ngã giá 2 quả CGCD bị giã cho 4-0 tối tăm mặt mày.
    Tiếp theo CGCD gặp Donguyen1983 và đi nhanh chóng 3-0. Lăng xăng sang kiếm chuyện với một bác có tuổi không biết tên giật được 1 trận thắng 3-2 vất vả.
    Cuối giờ CGCD lại cà khịa Donguyen1983 1 trân cuối gỡ gạc. 2 séc đầu CGCD lại đi nhanh chóng. Đến đây thì Donguyen1983 đề nghị chú chủ bàn Quân hói tắt quạt và giàn đèn sân sau cũng cùng lúc được tắt đi. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một này (mấy khi thằng Donguyen1983 chơi đẹp thế, thằng này chơi xấu lắm các bác ạ, hay ăn gian nữa, thua mỗi Dotran) CGCD vùng lên kiếm 3 séc sau mang về chiến thắng 3-2, trả thù được trận thua trên In vào Chủ Nhật vừa qua.
  7. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua CGCD đã có lòng gọi ra Việt Đức mà đành ngậm đắng nuốt cay ôm hận ngồi trong văn phòng đến 10h đêm. Ngậm ngùi. CGCD có lòng gọi bạn lần nữa nhé.
    Trình độ bóng bàn lên cùng với cân nặng nhưng ko sao, có công luyện tập ắt có ngày giảm được cân :D.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm nhé, bạn chơi bóng muộn hơn 10h là điều bình thường.
    Nhưng mà công nhận là bạn Bog bị chủ bóc lột sức lao động quá nhiều. Tuy là làm công ăn lương thật nhưng 10h tối mà còn bắt nhân viên phục vụ thì ông chủ này (ông hay bà nhỉ) thật là, ờ, tệ.
  9. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Chỗ nào cũng đi này.
    Mày chơi ở đẩu ở đâu mà trong các bài tường thuật Nân Ru Cý chẳng bao giờ thấy nhắc đến VTT tao cả là thế nào.
    Gặp tao trận nào thì thua trận đấy, thôi thì cái cơ nó thấp thì chấp nhận rồi, có cố cũng khó nhưng mà mày cũng phải cho anh mày mở mày mở mặt chứ. Từ giờ trở đi nhé, nếu có trận nào gặp tao thì phải tường thuật chi tiết lại nhé.
  10. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    cô Thư chủ bàn hình như là em của bác Hùng cốc,bác làm ở tổng cục 6 mới về hưu,bác đánh vợt tàu,có 1 mặt trái ko phải là anti,mà là cái quái gì ko biết,cặt khó chịu phết,quả chặt quả nặng,.Bác Hùng có nói là Dũng lốp thì hay lốp quả trái lên rồi lùi xa bàn để lốp tiếp,cách trị là chỉ đập 2-3 quả rồi cho ổng ra xa bàn,rồi bỏ nhỏ 1 quả thật nhỏ,ổng ko về được,mà có về được thì đập tiếp 1 quả mạnh vào là Văn Điển city gọi nhanh.

Chia sẻ trang này