1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi donguyen1983, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn tại Olympic Bắc Kinh 2008.

    Vòng bk đồng đội nam (mỗi đội 3 VĐV, đánh 4 trận đơn 1 trận đôi, có 1 VĐV chủ lực đánh 2 trận đơn, 2 VĐV còn lại mỗi người 1 trận đơn và 1 trận đôi) :
    BK1: Đức - Nhật Bản :3-2
    BK2: Trung của- Hàn Quốc :3-0
    Trận bk2 hình như Malin ăn Oh SangEun, WangHao ăn Ryu 3-1 (11-7 6-11 11-9 11-6 ) và Wang Liqin & Wang Hao ăn Oh Sang Eun & Yoon Jae Young 3-0(11-4 11-6 11-5 ). TQ vào gặp Đức ở Ck rùi.
    Bên nội dung đồng đội nữ thì CK là Tàu- Sinh mai đánh thì phải.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    CK đồng đội nữ TQ-Sinh: 3-0
    Wangnan(No5)-Feng Tian Wei(No9):3-1 (9/11,11/3,11/8,11/6)
    Zhang Yining(No1)-Li Jia Wei(No6):3-1 (8/11,11/3,11/4,11/7)
    GuoYue+Zhang Yining- Wang Yue Gu/Li Jia Wei: 3-0
  3. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    TQ nó chẳng thua trận nào.Có lẽ bb là môn có sự chênh lệch chuyên môn lớn nhất giữa quốc gia đứng đầu và phần còn lại của thế giới
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Nói về cả sự đồng đều và trình độ cao thì Trung Quốc có khoảng cách khá xa so với phần còn lại của thế giới.
    Tuy nhiên ở giải đơn nam, dù các tay vợt TQ vẫn chiếm ưu thế lớn nhưng khó có thể nói trước được điều gì. Ở nội dung này hứa hẹn sẽ có một vài bất ngờ. Có thể điểm qua một vài gương mặt như sau:
    Oh Sang Eun (Hàn Quốc): Cách đây khoảng 1 năm, Oh đột ngột rút lui khỏi tất cả các giải quốc tế. Lý do được đưa ra, theo hãng tin Xinhua, là anh bị chấn thương vai phải. Bên phía Hàn Quốc cũng tung tin rằng khả năng Oh tham dự Olympic Bắc Kinh là rất nhỏ. Thực tế cho đến thời điểm này thì Oh đã tham dự. Qua một vài trận đấu trong nội dung đồng đội, nếu tinh ý có thể thấy lối đánh của Oh thể hiện một chút khác biệt. Anh đánh thực dụng và chắc chắn hơn trước rất nhiều, đặc biệt quả phải có thể nói là lên một tầm cao mới.
    Ryu Seung Min (Hàn Quốc): Ryu Seung Min là đương kim vô địch Olympic nội dung đơn nam. Tại Olimpic Athens 2004, anh đã xuất sắc vượt qua huyền thoại bóng bàn Thuỵ Điển Waldner và kiệt tác bóng bàn Trung Quốc Wang Hao để bước lên ngôi vô địch. Lối chơi của Ryu nếu dựa trên một nền tảng thể lực dồi dào rất có thể tạo ra bất ngờ một lần nữa. Cách đây khoảng 5, 6 năm, bộ ba Wang Hao, Ryu Seung Min và Chuan Chih-Yuan được dự đoán sẽ thống trị thế giới bóng bàn. Nằm trong bộ ba đó, Ryu còn được coi là người có kỹ thuật di chuyển chéo hay nhất thế giới. Đối mặt với Wang Liqin và Ma Lin, Ryu luôn ở vị thế ngang bằng. Quả núi khổng lồ đối với Ryu hiện nay là Wang Hao. Từ sau Olimpic Athens, Ryu hầu như đều thất bại trước Wang Hao và thất bại sau càng thê thảm hơn thất bại trước, nhất là trong 1 năm gần đây. Đối với nhiều người, thất bại đem lại nhiều bài học hơn là thành công, không biết sau những thất bại đó Ryu có rút ra được điều gì không. Hình tượng Wang Hao hiện nay đôi lúc làm người ta bỏ ý định tìm hiểu sự phát triển cao hơn của môn bóng bàn hiện tại.
    Chuan Chih-Yuan (Đài Loan): Là một trong ba tài năng trẻ 6 năm trước được dự đoán sẽ thống trị bóng bàn, khi mới khoảng 17 tuổi, bước ra đấu trường quốc tế, Chuan đã gây kinh hoàng cho Trung Quốc khi đánh bại Ma Lin ở vòng bán kết một giải Protour với 1 séc 11-2 (11-3?) và 1 séc 11-0 trắng. Tuy nhiên xét đến thời điểm hiện tại Chuan lại là người gây thất vọng nhiều nhất. 4 năm trở lại đây, mỗi lần đối mặt với Wang Liqin và Ma Lin, anh luôn thể hiện là một đối thủ non kém bị vượt mặt ở những thời điểm quyết định. Chuan cũng là người rất hay thua những đối thủ vô danh nằm ngoài top 50. Giải thế giới 2003 tại Paris, Chuan, khi đó xếp hạng 6 đã để thua Joo See Hyuk, lúc đó xếp hạng 55 (Joo sau đó giành ngôi Á quân). Tại giải tiếp theo vào năm 2005 ở Thượng Hải, Chuan lại bị Jun Mizutani, lúc đó xếp hạng 68 hạ gục. Với Top 3 TQ hiện giờ, Chuan chỉ bùng sáng khi gặp lại Wang Hao. Mặc dù sở hữu quả trái cực kỳ bền bỉ và khó chịu, nhiều lúc Wang Hao vẫn phải tránh giao đấu trái trực diện khi đối mặt với Chuan. Chuan được coi là người có kỹ thuật đánh vợt ngang 2 càng toàn diện với bộ di chuyển ngang hay nhất thế giới. Điểm yếu của Chuan là thể lực. Thêm một điều ngoài lề, Chuan là một trong những đấu thủ đỉnh cao hiếm hoi tốt nghiệp đại học đúng thời gian, nghĩa là anh chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp cho đến năm 22 tuổi.
    Chài mệt quá, bao giờ có sức em viết tiếp.
  5. boyboy83

    boyboy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    đoàn kiến quốc thắng trận vòng loại 4-0...
    Wanghao đánh dã man thật,cả kĩ thuật tâm lí và ý chí quyết thắng,có lẽ ko có 1 VDV nước ngoài nào có khả năng gây bất ngờ trước wanghao,nhưng wanghao lại bị malin khắc tinh.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay xem lại mấy quá đánh của Quốc đẹp quá!! Hy vọng chiều nay Quốc sẽ làm nên chuyện với VDV người Pháp!!
    Hãy là chính mình !! Cố lên !! Đoàn Kiến Quốc ơi!!
  7. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cụ, nhưng vì đã vui thì vui cho hết cỡ, em cứ hình dung ra con bệnh của chúng ta thuộc tuýp này:
    Người tầm thước. Giọng Bắc, hơi ngọng. Ưa làm việc vặt.
    Học chưa hết phổ thông. Yêu bóng bàn lắm, vậy mà chỉ đi chơi cho vui, không thông hiểu về luật bóng bàn và lịch sử môn thể thao rất tuyệt vời này đâu. Chơi bóng theo kiểu mấy ông già về hưu đưa đẩy cho vui và lâu lâu ngồi hóng chuyện ai đó. Mắc căn bệnh gì đó, đại loại như lối hoang tưởng, quê quê và say say, hài hài và hấp hấp. Bệnh nhân có thể hút thuốc lào, không thạo bất cứ một ngoại ngữ nào...thậm chí đôi khi cao hứng hát lên mấy câu chèo cũng nên, loại cò lả, sắp qua cầu hay sa lệch chênh gì đó...Quần áo xốc xếch không là bao giờ, cơm xong tựa cửa xỉa răng rõ lâu bất kể có ai đi qua, đại loại thế, chẳng biết là đã đúng được mấy phần trăm...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Đoàn Kiến Quốc vòng 2 tình hình thế nào nhỉ? Nghe nói thấy chiều nay đấu vòng 2 ..Bác nào có biết kết quả không?
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin vừa đọc được thì Đoàn Kiến Quốc lại tiếp tục thắng đối thủ thứ 2, quá tuyệt vời !! Theo như lời Quốc nói thì đây là lần thứ 2 dự Olympic nên Quốc không có sự bỡ ngỡ ..Quả thật quá tuyệt vời!~~
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cho Đoàn Kiến Quốc lại tiếp tục toả sáng

Chia sẻ trang này