1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi donguyen1983, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thằng Donguyen nói là KQ ăn cả Legout của Pháp. Tay này là hàng khủng, hình như năm 2007 đã từng chén cả Ma Lin 1 trận.
  2. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Giá có ông Nguyễn Lưu vào đây bình luận bóng bàn cho anh chị em cùng nghe nhỉ! Ông này là số một về bóng bàn.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là niềm mong mỏi của Việt Nam đã dừng bước nhưng chúng ta có quyền tự hào, khi ra đi Quốc đặt mục tiêu một trận thắng và chúng ta đã có hai trận thắng, trận thắng đầu là hoàn toàn bình thường nhưng trận thắng sau thì cực kì oanh liệt...Dù sao cũng chúc mừng thành công của Quốc
  4. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Số 1 về bóng bàn? Dốt nát.
  5. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được tay nào như thế cũng khó đấy em ạ, chớ có nói càn...
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Jun Mizutani và Seiya Kishikawa (Nhật Bản): Đây là hai tay vợt trẻ thuộc lứa đầu tiên dưới thời đại huấn luyện viên Amizic (Amizic là huấn luyện viên vĩ đại người Croatia. Không chỉ là một tài năng vượt bậc trong công tác huấn luyện, ông còn có khả năng chọn lọc nhân tài khó ai bì kịp. Những VĐV đã lọt vào mắt xanh của ông và được đào tạo thành danh thủ có thể kể đến Samsonov và Michael Maze). Khi được phỏng vấn, Amizic đã nói rằng lứa VĐV Nhật này phải đến năm 2010 mới chín, nhưng điều đó không có nghĩa là tài năng của 2 VĐV này chưa được thể hiện. Vài năm trước đây Kishikawa đã hạ gục được những cây cổ thụ lớn như Chen Wexing và Ryu Seung Min, còn Jun Mizutani cũng thể hiện được bản lĩnh ngay khi đối đầu với những danh thủ Trung Quốc. Điểm yếu của hai tay vợt này đó là kinh nghiệm thi đấu nghèo nàn, tuy nhiên từ 2 năm trước họ đã được gửi sang đánh giải ngoại hạng Đức và một loạt các giải Protour để cọ sát học hỏi. Với những người ưa thích sự ngạc nhiên và đổi mới thì hai tay vợt trẻ măng này rất đáng được để mắt.
    Timo Boll (Đức) và Samsonov (Belarus): Họ đều từng là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm và cùng có thời gian gây khó khăn, lo lắng cho nền bóng bàn Trung Quốc. Timo Boll thuận tay trái, có lối đánh 2 càng linh động, dùng độ xoáy cực lớn và chủ động phá nhịp lấy điểm. Samsonov thì có kỹ thuật và lối đánh công thủ toàn diện, đường bóng và nhịp bóng đầy cảm xúc, luôn nhịp nhàng và hợp lý. Hai tay vợt này có thể không còn ở thời điểm đỉnh cao nhất, nhưng họ vẫn là những bức tường đồng chắn trước mặt người Trung Quốc.
    Trong một nội dung đầy bất ngờ như giải đơn và một giải đấu khắc nghiệt như Olympic, chẳng ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong môn bóng bàn với bản đồ thế lực Trung Quốc và phần còn lại hiện nay.
  7. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khen cái loại gọi đối giật là đôi công xa bàn, chê Nam Hải bạt không tốt là số 1 thì đúng là hết thuốc chữa thật rồi... Khổ thân em, chưa tìm được chú Tổng Cóc nào mới ra nông nỗi này phải không...
  8. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua mấy dòng cóp nhặt của chú mày, chị thấy ngay rằng chú em cũng chỉ là loại chân đất, thích sưu tầm mà thôi, thứ vô danh ấy trên cõi Việt có cả ngàn, cả vạn, cốt tử là chính kiến của mình thì chú không có. Thế thôi, chị cũng không thèm quan tâm đến sự nổi giận của loại như chú, bởi có lẽ chú là ai, mặt mũi và cái chính là đầu óc thế nào, mấy ai thèm biết...
  9. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào cụ gì, chắc cụ ở xa không biết, giờ BBVN đang hay dần lên. Chỉ có điều bên cạnh cái hay lại tồn tại lũ người ngu xuẩn và hấp hơi quá đi mất. Hồi trước, cháu ở trường VĐ có vui vẻ với các bạn BB tại CLB của cô Loan, vui phết, mà cũng có ai đó dở người nhưng không đến mức cả lũ như bây giờ. Ai đời đi cãi nhau vớ vẩn làm hèn con người đi cụ nhỉ? Hôi ấy lớp 10 đã biết lịch sử có câu "Hồng quân cứ tiến..." cháu thấy đúng y như bây giờ, đến mức con trai lên 12 tuổi đọc net phải ôm bụng mẹ ơi quên đám vớ vẩn ấy đi...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau Tiến Minh cầu lông là Đoàn Kiến Quốc bóng bàn những người có thể làm nên chuyện đã dừng bước. Nhìn vào tương lại OLYMPIC 1012 khi mà tre đã già măng chưa kịp mọc chúng ta cảm giác hơi hụt hẫng, một nền đào tạo thể thao biết bao giờ mới có được nhiều người tài giỏi, chiếc huy chương vàng đơn Seagame sắp tới là còn quá khó chứ chưa nói gì đến đấu trường lớn hơn. Nói gì thì nói tương lai vẫn còn đó, chúng ta thì vẫn phải hy vọng

Chia sẻ trang này