Bóng bàn tự sự Cái tiêu đề nghe có lẽ chưa "chính xác" lắm, vì ý chung chỉ muốn ngồi ôn lại những kỷ niệm yêu dấu ngày xưa, cũng như lý giải vì sao mình lại chọn bóng bàn chứ không phải là bóng... rổ - như là một môn thể thao "vua" của chính bản thân mình. Mình đến với bóng bàn - nói một cách nôm na là cầm cây vợt bóng bàn để đánh quả đầu tiên vào năm lớp 10 - thời gian cũng gần Tết như bây giờ. Lúc đó vừa hoàn tất thi cử trong trường, một đám bạn kéo nhau leo rào cúp cua để đi... đánh bóng bàn. Cứ cầm cây vợt lóng ngóng như thể cầm dao chặt cá. Thời đó trong đám bạn tự hào mà nói là chẳng ai biết... đánh bóng bàn. Vậy mà cứ tự tập luyện, tự đánh với nhau riết rồi cũng được. Tính đến giờ cũng gần được 10 năm roài... Trước đây mình cũng thuộc loại láu cá, đánh thì không hẳn là quá hay - nhưng nói chung cũng từng tham gia các giải ĐH Quốc Gia nên đôi khi tính tình hơi shock nổi. Nhiều lúc tốn tiền "ngu" thay vợt mới chỉ vì "thói quen"... quăng vợt vào... tường khi thua những quả không đáng thua. Bóng bàn cũng tập cho mình được nhiều điều hay trong cuộc sống. Tập cho mình biết sự khiêm tốn và điềm tĩnh hơn. Biết tôn trọng đối thủ - dù đó chỉ là một người mới biết đánh (giác ngộ quan điểm: bất kỳ ai đó ta gặp trong cuộc sống đều có điểm hay cho ta học hỏi). Biết điềm tĩnh hơn (bằng chứng là 2 năm roài chưa phải thay vợt bóng bàn). Bóng bàn cũng giúp cho mình quen nhiều người bạn thân, cùng đam mê, cùng sở thích, cùng chia sẻ niềm vui - nỗi buồn trong cuộc sống. Chỉ tiếc là giờ đây bạn bè mỗi người một hướng... Còn bạn? Bạn đánh trái bóng đầu tiên trong "sự nghiệp" bóng bàn từ tình huống nào?
analog với bóng bàn là học tiếng Anh: Bóng bàn trông rất dễ mà đánh rất khó. Nghe người ta nói tiếng Anh dễ mà mình cạy miệng không ra một câu Quả giật là quả ai cũng muốn học nhưng chỉ học quả giật không thể đánh lên tay được. Học nói hay ai cũng muốn nhưng chỉ học nói thì không lên được Ở Việt Nam học tiếng Anh 7 năm trong nhà trường chả biết mặt chữ tròn méo như thế nào. Ở Việt Nam đánh bóng bàn 10 năm chưa thuần thục các động tác cơ bản (đánh phủi) Học bóng bàn cần cần cù. Học tiếng Anh cần siêng năng.