1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 24 !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi donguyen1983, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 24 !

    Sau giải Các ngôi sao châu Á HTV thì mục tiêu thực tế của bóng bàn VN tại SEA Games 24 cũng chỉ có thể là vị trí thứ 2 các nội dung nam(đồng đội, đơn và đôi). Khi mà lực lượng đội nam Singapore quá mạnh với GaoNing xếp hạng 11 TG và YangZi xếp hạng 38 TG thì các nội dung nam ở ĐNA khó mà lọt khỏi tay đảo quốc này.
    Khởi tranh với nội dung đồng đội, nếu thất bại của đội nữ trước Thái Lan (1-3) là không ngoài dự báo, thì các cây vợt Mỹ Trang - Xuân Hằng - Lương Thị Tám trước Philippines vẫn bảo đảm cho khả năng vượt qua vòng đấu bảng. Nếu vào ngày 4-12, đội nữ của chúng ta đánh bại Indonesia.

    Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay, bộ ba Quốc - Tấn Quỳnh - Nam Hải đã sớm giành quyền vào bán kết khi liên tiếp đánh bại Lào và Malaysia cùng tỷ số 3-0. Trận đấu với Indonesia của tuyển nam Việt Nam vào sáng 4/12 cũng sẽ quyết định ngôi đầu bảng 2.

    Vấn đề với đội tuyển nam Việt Nam là cần giành được ngôi đầu bảng để tránh gặp Singapore ở vòng bán kết.Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội vào CK và đạt chỉ tiêu đăng ký.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bản tin bóng bàn SEA Games 24(04-10):
    Bóng bàn nam vẫn toàn thắng .
    Để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Indonesia sáng nay và có vé dự bán kết nội dung đồng đội, đội bóng bàn nam của Việt Nam phải vượt qua những ức chế rất lớn do cung cách bắt ép của trọng tài. Đội nữ cũng đã giành vé dự bán kết.
    Trận đấu liên tục phải tạm hoãn do những phản ứng gay gắt của các tuyển thủ chúng ta.
    Ở loạt trận vòng bảng đầu tiên của môn bóng bàn nam (đồng đội) diễn ra hôm qua, Việt Nam giành chiến thắng đúp trước Malaysia (3-1) và Lào (3-0). Nếu thắng tiếp Indonesia hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm ngôi nhất bảng B. Như vậy, đối thủ ở bán kết sẽ là đội nhì bảng A, nhiều khả năng là Thái Lan.
    Trong lịch sử đối đầu ở các kỳ SEA Games, đội tuyển bóng bàn xứ Chùa Vàng chưa bao giờ thắng được Việt Nam. Phía chủ nhà bởi vậy có lý do để lo lắng. Và có lẽ, xuất phát từ việc muốn tránh đối đầu với chúng ta ở bán kết nên tổ trọng tài người Thái Lan hôm nay đã nhiều lần cố tình bắt ép các VĐV Việt Nam. Thể hiện rõ nhất là ở set đấu thứ hai của trận thứ hai, họ bắt lỗi Tuấn Quỳnh đến 6 điểm - chiếm quá nửa số điểm của một set (11).
    Quá bức xúc trước cách hành xử của tổ trọng tài, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn kiêm trưởng đoàn bóng bàn Việt Nam tại SEA Games lần này - Phạm Đức Thành - đã nhiều lần đến tận bàn làm việc của tổ giám sát trận đấu để khiếu nại. Những cuộc đôi co như vậy diễn ra khá căng thẳng và khiến trận đấu nhiều lần phải tạm hoãn. Trước sự kiên quyết của cả HLV lẫn VĐV Việt Nam, ban tổ chức buộc phải đổi trọng tài chính ngay trước khi diễn ra trận đấu thứ năm mang tính quyết định giữa Tuấn Quỳnh với Mardiyono.
    Nhờ sự thoải mái tinh thần khi đã hết mối lo trọng tài, Tuấn Quỳnh đã có một trận đấu xuất sắc, dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Bốn trận trước đó, chiến thắng chia đều cho hai đội (Đoàn Kiến Quốc và Nguyễn Hải Nam giành thắng trong trận thứ nhất và thứ ba).
    Với chiến thắng chung cuộc 3-2 hôm nay, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam sớm có mặt ở bán kết. Trận đấu chiều nay với Myanmar chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Nhằm khích lệ tinh thần tuyển thủ, ngay tại sàn đấu, ông Nguyễn Đức Thành đã trao cho đội món thưởng nóng trị giá 50 USD mỗi thành viên (một HLV và 5 VĐV).
    Ngày mai, chúng ta sẽ đấu bán kết với chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngay trong ngày.
    Cũng chiều nay, Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng và Lương Thị Tám đã xuất sắc đưa đội bóng bàn nữ vượt qua vòng bảng, bằng chiến thắng 3-1 trước Indonesia (đối thủ mà ở hai kỳ SEA Games trước chúng ta toàn thua).
    Trước đó, trong ngày khởi tranh môn bóng bàn diễn ra hôm qua, các tay vợt nữ của chúng ta đã đánh bại Philippines 3-0 nhưng lại để thua Thái Lan 1-3. Nên, dẫu thắng trận hôm nay Việt Nam vẫn chỉ đứng thứ hai bảng B và phải sớm gặp Singapore - ứng viên vô địch số một tại giải năm nay - tại bán kết
  3. chimpanzeevn

    chimpanzeevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem tivi cũng khá bức xúc đấy, tuy nhiên VN vẫn thắng và chắc sẽ nhất bảng thôi. VN cố lên, xxxxxxxxxxxxxxxôôôôôôôô......
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cũng về trận đấu căng thẳng và nhiều bức xúc giữa đội bb nam VN với Indonesia thì báo Vietnamnet đã có bài tường thuật chi tiết hơn :
    Bất chấp sự thiên lệch trắng trợn của trọng tài để giúp Thái Lan "né" Việt Nam ở bán kết, trong đó có việc rút thẻ vàng cảnh cáo Tuấn Quỳnh và rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV trưởng Lê Xuân Phong, ĐT bóng bàn nam Việt Nam vẫn thể hiện được phẩm chất của mình để đánh bại đối thủ Indonesia trong trận đấu quyết định ở vòng bảng để phân định vị trí nhất nhì.
    Trước khi diễn ra trận đấu này, ở nội dung đồng đội nam, cả Việt Nam và Indonesia đều đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết của bảng B, nhưng cuộc chạm trán giữa 2 đội vào ngày thứ Ba (4/12) vẫn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả đôi bên, bởi nếu như bên nào giành chiến thắng thì sẽ đoạt ngôi nhất bảng B và sẽ tránh được "ông kẹ" Singapore với dàn VĐV nhập tịch từ Trung Quốc ở bán kết.
    Trong khi đó, ở bảng A, ngoài vị trí nhất bảng chắc chắn thuộc về Singapore, ngôi nhì bảng cũng đã là của Thái Lan và đối thủ của họ ở vòng bán kết sẽ là đội nhất bảng B.
    Chính vì thế, Thái Lan rất muốn Indonesia đánh bại Việt Nam nhằm "né" chúng ta ở bán kết, bởi từ trước tới nay Thái Lan chưa bao giờ thắng Việt Nam ở nội dung đồng đội nam.
    Đoàn Kiến Quốc là cây vợt lĩnh ấn tiên phong của ĐT Việt Nam, và ngay ở ván đầu tiên, cây vợt này đã bị Yon Mardiyono vượt qua với tỷ số 9/11. Sau đó, Kiến Quốc thắng lại ở 2 ván tiếp theo với tỷ số 11/7 và 11/9, nhưng lại sẩy chân ở ván thứ 4 với tỷ số 7/11. Rất may ở ván thứ 5 quyết định, kinh nghiệm của một cây vợt dày dạn bản lĩnh trận mạc đã giúp Kiến Quốc dứt điểm Yon Mardiyono với tỷ số 11/8 để thắng chung cuộc 3-2.
    Khởi đầu vất vả của Kiến Quốc đã dự báo một ngày vất vả cho các cây vợt nam của chúng ta, và kịch tính bắt đầu xuất hiện ở trận đấu thứ 2, khi Tuấn Quỳnh, nhà vô địch tại SEA Games 22, đụng độ với Hussein Muhammad, đương kim quán quân đơn nam SEA Games 23. Ở ván đầu, Tuấn Quỳnh đã vượt qua Hussein với tỷ số 11/9 sát nút, và đến ván thứ 2, khi Tuấn Quỳnh đang dẫn trước 1-0 thì bị trọng tài người Thái Lan bắt lỗi giao bóng và tặng 1 điểm cho Hussein.
    Sự cố này đã khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu bởi Tuấn Quỳnh không chấp nhận quyết định của trọng tài, nhưng cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn sau khoảng 5 phút tạm ngưng. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, khi Tuấn Quỳnh đang dẫn 3-1, trọng tài lại bắt lỗi giao bóng, và khi Tuấn Quỳnh khiếu nại liền bị rút thẻ vàng cảnh cáo. Quá ức chế tâm lý vì cách điều hành của trọng tài, Tuấn Quỳnh đã không thể thi đấu với 100% phong độ và để thua chóng vánh ở ván này với tỷ số 6/11.
    Sang đến ván thứ 2 và ván thứ 3, mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Tuấn Quỳnh liên tục bị bắt lỗi giao bóng, và khi đang dẫn trước 8-6 ở ván thứ 3, trọng tài lại bắt lỗi Tuấn Quỳnh, qua đó gián tiếp giúp Hussein thắng ngược với tỷ số 11/9.
    Đến ván thứ 4, tình hình vẫn không có gì thay đổi, thậm chí Tuấn Quỳnh còn bị bắt lỗi ngay ở tình huống giao bóng đầu tiên, nhưng Tuấn Quỳnh vẫn kịp thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để thắng sát nút với tỷ số 12-10, sau khi đã bị dẫn trước tới 9-10.
    Bi kịch của Tuấn Quỳnh xuất hiện ở ván thứ 5, ván đấu mang tính chất quyết định. Ở ván này, Tuấn Quỳnh và Hussein đua tranh điểm số cực kỳ căng thẳng và cách biệt giữa 2 bên chỉ rất sít sao. Tuấn Quỳnh liên tục bị dẫn trước nhưng đều bắt kịp, và đến khi Tuấn Quỳnh dẫn lại 9-8, phía Indonesia đã phải xin tạm dừng để hội ý.
    Khi tỷ số đang là 10-11 nghiêng về Hussein, trọng tài lại bắt lỗi giao bóng của Tuấn Quỳnh để trao chiến thắng chung cuộc cho ĐT Indonesia trong tiếng vỗ tay vang dội ở nhà thi đấu bóng bàn đặt trên tầng 7 của Klang Plaza. Cần phải nói rằng ở trận đấu này BTC đã sắp xếp một lực lượng hoạt náo viên chuyên nghiệp để cổ vũ cực kỳ nhiệt tình cho Indonesia, và điều đáng nói là nhóm CĐV này lại mang quốc tịch... Thái Lan.
    Sang đến trận thứ 3, Nam Hải đã vượt qua Jacobs Dian David Michale với tỷ số 3-1 để khôi phục lợi thế dẫn bàn cho ĐT Việt Nam, nhưng tới trận thứ 4, Kiến Quốc lại bị Hussein vượt qua với cùng tỷ số, cho dù đã thắng trước ngay ở ván đầu tiên.
    Lúc này, tỷ số giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia đã là 2-2 và nếu như Tuấn Quỳnh không thắng được Yon Mardiyono ở trận đấu quyết định cuối cùng thì chúng ta sẽ phải chạm trán với ĐT Singapore ở bán kết. Như đã được lập trình trước, BTC ngay lập tức chỉ định trọng tài đã bắt chính ở trận Tuấn Quỳnh thua Hussein vào vị trí điều hành.
    Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt của BHL ĐT Việt Nam, và sau một hồi tranh cãi dai dẳng, BTC đã phải thay trọng tài chính, nhưng không phải cho ông này nghỉ hẳn mà điều ra vị trí trọng tài lật bảng, để trọng tài lật bảng thế vào vị trí trọng tài chính.
    Ván đấu đầu tiên diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi Tuấn Quỳnh một lần nữa bị nhắc nhở lỗi giao bóng lúc đang bị dẫn trước 1-3, nhưng lần này trọng tài không phạt điểm Tuấn Quỳnh mà chỉ góp ý.
    Ở ván này, có thời điểm Tuấn Quỳnh đã bị Mardiyono dẫn trước tới 1-5, nhưng nỗ lực bám đuổi kiên cường đã giúp Tuấn Quỳnh bắt kịp và thắng ngược đầy nghẹt thở với tỷ số 14-12. Sang ván thứ 2, dù bị trọng tài bắt lỗi giao bóng, nhưng Tuấn Quỳnh vẫn kết thúc ván đấu một cách chóng vánh với tỷ số 11-5.
    Sang ván thứ 3, đến lượt Mardiyono bị bắt lỗi giao bóng, và đúng vào thời điểm HLV trưởng Lê Xuân Phong bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo, Tuấn Quỳnh đã ghi điểm quyết định để đánh bại Mardiyono với tỷ số 11-4, giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước ĐT Indonesia, qua đó nắm chắc ngôi đầu bảng B, dù vẫn còn một trận cuối cùng ở vòng loại với ĐT Myanmar.
    (Vietnamnet)
    ________________________________
    Trọng tài cố tình xử ép chúng ta
    Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Phạm Đức Thành: "Rõ ràng trọng tài không công tâm"
    "Không có một trọng tài nào mà một ván đấu chỉ có 11 điểm mà lại bắt tới 5, 6 lỗi giao bóng. Với tư cách là TTK LĐ bóng bàn Việt Nam tôi đã chính thức đưa ra ý kiến khiếu nại, bởi Trần Tuấn Quỳnh không phải là VĐV lần đầu tiên tham dự sân chơi khu vực. Tuấn Quỳnh đã có mặt tại đây từ khi còn là VĐV năng khiếu và hầu như năm nào cũng dự giải khu vực. Thế nên có thể nói rằng trọng tài hoàn toàn đã có ác ý với VĐV Việt Nam.
    Việc tính toán lựa chọn đối thủ ở vòng kế tiếp là nhiệm vụ bắt buộc của các HLV, nhưng cũng phải dựa trên tinh thần fair-play của thể thao. Nếu như chỉ vì toan tính cá nhân rồi đưa ra những hành động thiếu thiện chí cũng như việc trọng tài điều hành thiếu khách quan thì theo tôi điều đó là không nên.
    Hội đồng trọng tài môn bóng bàn có trả lời khiếu nại của Việt Nam là cứ thi đấu đi rồi sẽ giải quyết sau. Tôi cho rằng đây là điều không thể chấp nhận. Vì nếu thi đấu xong rồi thì mọi việc đều đã an bài, chúng ta không thể làm lại được.
    Chính vì vậy, đến trận thứ 5 giữa Tuấn Quỳnh và Yon Mardiyono, chúng tôi đã có khiếu nại với BTC cũng như tổng trọng tài là phải thay đổi trọng tài, và kết quả thì ai cũng đã thấy. Cả trận đấu mà trọng tài chỉ bắt Tuấn Quỳnh 1 điểm và cũng bắt Yon Mardiyono 1 điểm, trong khi ở trận đấu thứ 2 giữa Tuấn Quỳnh và Hussein Muhammad thì trọng tài chỉ bắt lỗi Tuấn Quỳnh, bất chấp việc Hussein cũng sai luật rất nhiều.
    Tôi không cho rằng trọng tài ở trận này không đủ trình độ chuyên môn để nắm chắc diễn biến trên sàn thi đấu. Trước khi diễn ra SEA Games họ đã được tập huấn đầy đủ nên khó nói rằng sai sót của họ là do nguyên nhân khách quan. Như tôi đã nói, sự thực là trọng tài đã không công tâm và có thái độ ác ý với Tuấn Quỳnh khi điều hành trận đấu giữa Tuấn Quỳnh và Hussein".
    HLV trưởng Lê Xuân Phong: "Trọng tài cố tình xử ép chúng ta"
    "Nói về chuyện trọng tài sai do cố ý hay do vô tình thì rất vô cùng, nhưng tôi nghĩ rằng mấy tình huống đầu tiên mà Tuấn Quỳnh bị bắt lỗi có thể là do lỗi nhận định, còn ở những tình huống tiếp theo thì BHL thấy rằng rõ ràng trọng tài đã không công tâm.
    Tôi đã ra nói thẳng với tổng trọng tài là trọng tài bắt lỗi Tuấn Quỳnh là người không có cái tâm cần có của một người làm công tác cầm cân nảy mực. Rốt cuộc đến trận quyết định khi lại thấy trọng tài đó xuất hiện ở vị trí bắt chính, BHL đã ra đề nghị với tổng trọng tài là xin đổi.
    Đầu tiên thì tổng trọng tài không đồng ý, nhưng về sau thấy đề nghị của chúng tôi hoàn toàn đúng luật, nên chấp nhận thay đổi trọng tài chính, và các bạn đều thấy là kết quả trên sân phản ánh chính xác trình độ giữa 2 VĐV. Trước đây khi tham dự giải quốc tế chúng tôi chưa bao giờ gặp những chuyện thế này.
    Tất nhiên trong thực tế thi đấu thì các VĐV có thể vận dụng luật một cách khéo léo, và rõ ràng VĐV của Indonesia đã làm như thế, khi anh ta dùng người che bóng lúc giao bóng chứ không dùng tay che bóng để không phạm luật.
    Thế nên chúng tôi chấp nhận một hai tình huống đầu bị bắt lỗi của Tuấn Quỳnh là do lỗi nhận định của trọng tài, nhưng nếu VĐV đã có ý thức thay đổi thì trọng tài phải thấy đó là sự thay đổi tích cực và không bắt những lỗi như thế, đặc biệt là không bắt lỗi pha bóng quyết định.
    Ở tình huống có ý nghĩa quyết định đến cả trận đấu, khi Tuấn Quỳnh giao bóng đúng luật như thế mà vẫn bị bắt lỗi thì rõ ràng trọng tài đã cố tình xử ép chúng ta. Khi gặp Thái Lan ở trận bán kết sắp tới, chúng tôi dự đoán sẽ lại có những tình huống căng thẳng như hôm nay".
  5. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    thua bọn Thái rồi , tranh đồng với Indo thôi
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp ! Hôm qua vừa bốc phét với mấy đứa bên này là bb VN chúng tao mạnh hơn Thái Lan xong. Cảm giác như mình vừa ăn cái tát
  7. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình thua người Thái rồi. Thôi phục thù ở Laos vậy. Laos anh em muôn năm
  8. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nam Hải đoạt 1 vé vào bán kết!!! Có HC đơn!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay đơn nam, K Quốc và Nam Hải đã thi đấu rất tốt! Kiến Quốc mặc dù vào chung bảng với Gao Ning, nhưng cũng đã thể hiện 1 phong độ rất tốt! Tiếc rằng mỗi bảng đấu chỉ lấy 1 vdv do đó Kiến Quốc đành ngậm ngùi chia tay với vị trí nhì bảng, xếp sau Gao Ning! Tỉ số cụ thể trận Kiến Quốc - Gao Ning : 1-3 ( 6-11; 11-13; 11-8; 6-11. Ít ra Quốc cũng lấy lại đc vốn 1 ván! :)
    Bảng của Nam Hải có phần nhẹ nhàng hơn của Quốc. Chỉ có Yang Zi là nặng kí trong bảng đấu này(dù trên bảng xếp hạng của ITTF YangZi cách Nam Hải hơn 200 bậc nhưng các tay vợt VN cũng đã từng nhiều lần thắng đc anh này chứ ko phải là bất khả chiến thắng như khi gặp Gao Ning(top 10 TG) vì đẳng cấp quá! Với phong độ thi đấu tốt, Nam Hải đã không bỏ lỡ cơ hội đoạt lấy 1 tấm huy chương nội dung đơn nam cho VN. Kết thúc trận cuối với Yang Zi: 3-1 (11-7; 10-12; 11-9; 11-8) Hải đã giành vị trí nhất bảng 3 và đoạt chiếc vé tiến vào bán kết! Bóng bàn lại có thêm 1 huy chương. BB VN thắp sáng hy vọng!!!
    Đơn nữ chúng ta kém may mắn hơn. Cả 2 vdv VN đều chung bảng với các đối thủ nặng kí! MX Hằng chung bảng với Li Jiawei, và đã để thua với tỉ số 1-3. ( ít ra Hằng cũng lấy đc vốn liếng 1 ván đầu tiên 11-5). Nhưng điều đáng nói là ở bảng đấu này đã xảy ra bất ngờ! Ứng cử viên vô địch Li Jiawei đã để vuột mất chiếc vé vào vòng trong vào tay vdv của Malaysia :NG Sock Khim (Vdv này cũng vượt qua M X Hằng 3-0 ở ngay trận đầu tiên!). Trong khi đó ở bảng đấu của Mai H Mỹ Trang thì không có bất ngờ xảy ra! Tấm vé vào bán kết thuộc về vdv Nathanna của Thái Lan.
    Chi tiết ở đây http://www.2007seagames.com/info/ENG/TT/TTR176A_TT00014XXXXXXXENG.htm
    Hôm nay sẽ diễn ra các trận cuối cùng của môn bóng bàn. Khả năng lớn là Nam Hải sẽ phải đụng với GaoNing. Việt Nam chỉ có thêm 1 đồng, còn Thái Lan thêm 1 bạc.
    (bongban.org)
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 10/12/2007
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời và cũng có một chút may mắn khi Nam Hải ko phải gặp khủng long Gao Ning ở bk, và bằng chính khả năng của mình anh đã vượt qua tay vợt Phakpoom trong trận BK đơn nam sáng nay với tỷ số 4-1(11-7,11-13,11-6,11-3,11-6) để tiến vào trận chung kết với Gao Ning( thắng Phuchong 4-1) vào 15h chiều nay. Có thể đài VTV3 sẽ phát trận này. Trong bối cảnh bóng bàn ĐNA hiện nay mà chúng ta có 1 vé CK đơn nam cũng là quá tốt.
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi đi rồi các bác ạ, 4-0 nhanh như điện (11-5,11-5,11-7,11-9). Theo tình hình này nếu mà trận đấu có 9 set có khả năng Hải ăn đc Gao Ning với tỉ số 5-4 các bác nhỉ! Cứ nghĩ là VTV3 sẽ phát trận CK BB. Nhưng trùng giờ bóng đá thì nghỉ, hi vọng có phát lại. Hôm trước BK đồng đội VTV3 có phát trực tiếp mà.Thôi thì đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Và bóng bàn VN cũng đạt chỉ tiêu trc khi lên đường.

Chia sẻ trang này