1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng chốc bạn nhận ra ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra mình quá lạnh lùng?????Không,như thế có lẽ tốt hơn .Một chút gì đó vương vấn.....
    Hãy vững tin vào tương lai,lạc quan hơn,yêu đời hơn nhé.
    Goodluck for you.Maybe for a long time ,something changes.......Anyway, you know,I can''t now!
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hi trojan,
    Lâu quá không gặp, mạnh giỏi không? Làm ăn thế nào rùi? Thấy trojan tự nhiên nhớ bạn bè ghê. Ăn Tết xong là chuẩn bị ra trường hết rùi há. "Welcome to the real world, life ''s beautiful though it sucks" . Câu này mới coi trong phim...hihihi...Yêu đời há ...dù đời có sucks.
    Thoáng cái là hết 4 năm rưỡi rùi nhỉ. Một phần mưới mấy cuộc đời. Ngối tính sổ. Năm 1 thấy đời tươi mới ,năm 2 chuyển trường suck, năm 3 suck,năm 4 suck,năm 5 maybe suck again (half -way)....Life is so beautiful, anyway. Good luck, trojan.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bổng chóc nhận ra , minhmuốn một cái gì đó thật sâu và thật xa ,rất muốn ,
    Bổng chóc mình muốn ở một mình và muốn khóc khóc thật nhiều , rất nhiều
    Bổng chóc mình thấy hai từ hạnh phúc , hạnh phúc đang ở đâu????
     
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc mình nhận ra mình không còn bé nữa!
    Nhận ra rằng mình bắt đầu lớn...
    Vì mình bắt đầu quên, và bắt đầu yêu!
    Tui iu phim Han Quoc
  5. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bổng nhận mình già thêm một tuổi
    Ặc ặc, Chẳng biết đi đâu về đâu
    Nhiều lúc muốn đi tu, rồi lại cầm chai tu (chai rượu ặc..ặc...)
    Hic...
    Cái thằng Trojan kia! Đã chịu dzìa nhà chưa hay còn lông bông đâu đó? Rảnh thì wa tao đi uống Cafe " Tỉnh Lặng" , bổng dưng tao nhận ra cafe ở đó ngon lém!
    Bổng nhận ra....., bổng nhận ra..... Đến khi không nhận ra thì chắc tiu wá, ặc..ặc....
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe đó cũng hay đấy nhỉ. Nhưng lần đầu tiên vào bỗng chốc nhận ra một điều gì đó....
    Lần đầu cũng như lần cuối cảm giác ra đi.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra mình đã qua 23 tuổi mà vẫn chẳng có gì
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra rằng sự tinh tế trong từng vấn đề của hai người là khác nhau . Điều cần là tìm được điểm chung thôi , sao khó quá .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc ta nhận ra rằng ta thật ngu ngốc vì đã chọn em.....
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc giật mình,
    Mình đang đi theo con đường nào đây?
    Liệu có thể chờ , có thể đợi được ko ?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này