1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng chốc bạn nhận ra ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chợt nhận ra mình chả là gì đối với người ấy
    Chợt nhận ra mình không cứng rắn như mình vẫn tưởng
    Chợt nhận ra ko phải cứ muốn là được
    Chợt nhận ra mình thật lạnh lùng , thờ ơ với mọi người
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  2. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bỗng chốc nhận ra rằng mình đang thiếu vắng một tình thương !
    hu...hu...
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra mình đã là em rể của anh boysaigon
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chợt nhận ra rằng hai người có một chút sự khác biệt thôi , nhưng dường như chỉ chừng đó cũng đủ để không đến một đích như mong muốn rồi .
    Bỗng chợt nhận ra ta lại là kẻ lang thang rồi .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ cho bít dzới, làm tò mò quá hà.
    Bỗng chốc thấy mình ngu ngơ.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    mechat@ mà dám nói à? Làm em rể anh là phải đảm bảo bí mật, đôi bên cùng có lợi.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. why_not_forever

    why_not_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc bạn nhận ra... diễn đàn này sao nhảm nhí quá
    (cảm nhận thật sự, ai muốn treo nick thì cứ tự nhiên)
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà vẫn có người vào post và xem chứ. Thế th2i bạn cũng 8 và nhảm nhí không khác gì.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hai vị xin cho tui xin.Christy làm mod mà cứ móc méo khách như vậy,lần sau ai mà dám tới. Mà bạn whynot cũng làm người ta ấn tượng thật. Nếu tui hổng sai thì chắc đây là lần đầu bạn vô box này, phán một câu chắc nịch như thế đúng là hiếm thấy,dù bất kể đúng sai.
    Riêng bản thân tôi thì cũng đồng tình với bạn những chỗ như ttvn chỉ là những chỗ tào lao. Nếu loại bỏ những cái gọi là nhảm nhí như là tâm sự tra tấn, âm nhạc ngu ngốc,thơ ca tàm xàm,dịch thuật ngu xuẩn,tiếng Việt dốt nát ....thì diễn dàn này chẳng còn lại bao nhiêu cái đáng nói cả. Ậy, nhưng nói kiểu "lí trí" , nghiêm túc thì như thế nhưng còn nói kiểu tào lao thì đã là chỗ tào lao thì nên lên nói chuyện tào lao. Như "nhập gia tuỳ tục", đi ra "hàng tôm hàng cá" không ai mong người ta nói chuyện "đáng hoàng" cả, không thì tức cười lắm.
    Phải nói là tôi rất ưa thích chỗ này vì có nhiều anh chị em vui vẻ, hoạt bát. Như anh Boysaigon,anh pickou rất hài hước, đi offline chung một lần,nhìn hai anh làm tui cười suốt vì thật sự đã lâu tui quên mất những thanh niên vui vẻ là như thế nào. Hay Bely "tám" mà thoải mái,rộng rãi ít thấy. Christy hay e thẹn,dịu dàng, hoặc chị Rose "bà già" mà dễ thương v.v. Đúng là "ấn tượng khó phai".
    Với diễn đàn này, lâu lâu buồn buồn không có chuyện gì làm thì chạy lên viết vài câu nhảm nhí trong Nhật ký của chi Rose, viết chỉ để muốn bà con biết mình đang lam gì. Có khi cũng chẳng ai đọc,mình đọc một mình nhưng cũng có chút cảm giác gì đó gọi là chia xẻ. Vậy cũng đủ thấy thoải mái hơn. Hay lên nghe mấy bài nhạc của Quick,đọc thấy thơ gì hay thì gửi vô ,hay đọc mấy mục "tâm lí",mấy câu chuyện phỏng vấn hài hước của nữ phóng viên xinh đẹp bà cố
    Tôi lại đâm ban lạc chủ đề rùi, nhưng nhân tiện bày tỏ "tình thương mến thương " với anh chị em vậy.
    Hôm nay chợt nhận ra mình làm một chuyện khủng khiếp. Hụt hẫng cái cảm giác mất mát,mất sạch, buồn...bà cố, không muốn làm gì....Rùi lại tự thầy mình kỳ,đã lỡ rùi,chợt nhớ một câu trong bài hát Dream on của ban Arosmith" Everybody has due to pay", thôi đã mắc phải nợ thì phải trả vậy.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra mình là 1 thằng vô tích sự...
    Cái chuyện người ta làm dễ ẹt, mà mình làm chẳng được cái wé gì. Còn cái minh làm được thì... ai cũng làm được...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này