1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng chốc bạn nhận ra ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bổng chốc nhận ra thì..............đã muộn
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chuyên gia câu bài đây mà, Mod ơi, làm việc đi chứ
    Bỗng chốc tôi nhận ra rằng tôi thích cạnh khóe ông Mêchát. Có ai giải thích được tại sao không trời!!
    Thôi để tui giải thích vậy, lúc đầu thì thấy ông này cứ lung tung, bài người ta đang viết hay tự nhiên ổng chen một câu ngang hông, không dính dáng gì đến đề tài của người ta, mà nói chẳng trúng chẳng trật vào đâu. Lúc đó mới hay tìm cách nói móc cho vui. Nói riết từ ghét biến ra khoái, thành quen tật, nói hoài.
    Ông thông cảm nha.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    thế mà tui lai không bị than phiền là spam,chỉ có ông là bị............câu hỏi :sao thế nhi?
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bỗng bất chợt tôi nhận ra người ta chỉ là một con người bình thường... Tôi lại yêu cái bình thường ấy!
    Tui iu phim Han Quoc
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra mình chẳng hiểu tí gì về người ấy ... cứ nghĩ rằng mình là người biết nhìn người .. thế mà không thể tưởng tượng được rằng người mình yêu quý lại tồi tệ đến thế ...
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Các ông hết chuyện rồi hay sao mà cứ gặp là cãi nhau thế hả?! Bỗng chốc nhận ra 2 thằng drpth và mech nhiều chuyện quá trời! ha ha ha ha ha ha ha....
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    bỗng chóc nhận ra ten cavoisatthu muốn ăn đòn,thế nào drpth?hợp tác đập thằng này chứ?
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bổng chốc nhận ra ình đã đùa giỡn quá lố khiến các nàng ỉn giận rùi,ghét tui rùi....
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra hình như có khoảng cách vô hình nào đó đang được nới rộng ra . Trời ơi , làm sao để kéo lại đây ? Mình bây giờ như đang ngồi trong 4 bức tường , không hiểu chuyện gì xảy ra . Mình muốn gặp và nói để xem xem có cái gì bất ổn ? Nhưng sao không thể ?
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cần gì gặp chứ?Gọi điện nói chuyện được rùi mà
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều....là lá la la

Chia sẻ trang này