1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng chốc bạn nhận ra ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không muốn cũng phải nhận ra, tốt nhất là ai muốn nhớ mình thì nhớ, còn mình thì cấm tiệt ko được nói tiếng "nhớ" với bất cứ ai, nếu ko thì... lãnh đủ!
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc mình nhận ra ,con gái thì ai cũng như ai,thích phức tạp hoá mọi vấn đề............Mô phật .......thiện tai .....thiện tai
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc nhận ra mình chẳng còn bé nữa, nhưng mà 21 tuổi mà chẳng làm được rì
    bỗng chốc nhận ra mình chẳng là cái quái rì cả , nó chẳng coi mình ra cái đinh rỉ gì .. bạn thân mến thế đấy , đúng là ko nên tin tưởng ai quá nhảm nhí
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra mình cô đơn đến thế. . . !!!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xin chia buồn với nạn nhân
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cố gắng để ko nghĩ ra nhưng mà vẫn phải nhớ đến , hôm nay là ngày va lung tung , lại một valung tung ko có gì mới mẻ , chả có gì đáng nhớ
    lại phải cho qua , đúng ko
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới chịu nhận ra sao mech@? Chị cứ tưởng em đã phải biết từ lâu ấy chứ!
    Nhưng thôi, giờ mới biết vẫn là chuyện tốt!
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chợt nhận ra là sống mãi cái kiếp giấu mặt thế này thật chán. Nhiều lúc muốn đi offline mà không được gì hết.
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cứ đi offline nếu có thể (vàao một ngày nào đấy!). Mọi người đều hoan nghênh mừ! Sow cũng hoan nghên anh hen!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhận ra cái này cũng thấy hay hay và bỗng chốc nhận ra mình thật sự kiên cường

Chia sẻ trang này