1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng có lúc chợt nhận ra rằng...!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhoccon9884, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghn82

    tunghn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ^^ bạn này nhiều cảm xúc thật^^ đọc mà thấy đi sâu vào trong trái tim
  2. tichgiang

    tichgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
  3. tichgiang

    tichgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  4. tichgiang

    tichgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng mất ai, vì ta chưa có ai cả.
    Đừng mất lòng tin, chỉ vì ta đã tin!
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đừng mất lòng tin, chỉ vì ta đã tin!
    [/quote]
    Đâu đơn giản và dễ thế bạn...!!!!!!!!!
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ố, các chủ đề HPN và HĐH bị del hết rồi à????
  8. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có biêt bao nhiêu gia đình đã rơi vào hoàn cảnh như thế! Bố mẹ, anh chị em chung sống hạnh phúc, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, biết bao nhiêu những đứa con đứa cháu đã được sinh ra và lớn lên...Năm tháng trôi đi, bố mẹ rồi cũng ra đi...Họ đã làm gì nhỉ? Chẳng cần quan tâm tới những kỷ niệm, chẳng cần nhớ họ đã cùng nhau sống trong những ngày tháng khó khăn. Họ thẳng tay vứt bỏ, thẳng tay đối xử tàn nhẫn với nhau, thẳng tay nói xấu nhau, thẳng tay coi nhau là kẻ thù và thẳng tay nhìn nhau như những người xa lạ!...Đau lắm chứ, vì trong đầu luôn có một suy nghĩ ngây thơ, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với dòng họ mình!...Nhớ lắm chứ, nhưng không thể lên! Nhớ lắm chứ, từng góc nhà kỷ niệm! Nhớ lắm chứ, dáng bà nội ngồi đan! Nhớ lắm chứ, thật sự là nhớ! Chấp nhận từng ngày và kìm nén. Mình sẽ không thay đổi, sẽ mãi là mình, ngây thơ và không hiểu biết, để giữ lại những ngày tháng êm đềm ấy trong lòng. Bán nhà chia tài sản! Đừng làm thế! Bán nhà là bán kỷ niệm! Tiếc lắm!
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nghe thảm vậy.
    Nhưng lại hơi giống mình. Thế mới đau.
    Tuy nhiên, quá khứ chỉ để nhìn và rút kinh nghiệm, không phải để tiếc nuối.
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Rút ?? O rly ?? Vãi sul..... >.<

Chia sẻ trang này