1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng có lúc chợt nhận ra rằng...!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhoccon9884, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cưới! Mà tập 2 rồi cơ đấy! Thế mà mình thì vẫn chưa tập nào! Cũng vui nhỉ, lại đuợc tụ tập với nhau, lâu lắm rồi, nhg lại thiếu mất Huyền. Nó cũng muốn về VN lắm nhg cũng khó. Thấy nhớ hồi cấp 2 quá! Ngô nghê và vô tư, ước gì được quay lại những ngày tháng đó, mình sẽ vẫn là mình, khác người và nhí nhố!
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Khác người thật.
  3. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hụt hẫng quá! Cảm giác như mọi chuyện vẫn thế. Ngôi nhà đấy, nhg con người thì đã thay đổi, chẳng là gì nữa, vậy mà đôi khi mình thấy thân thuộc...Hồi đó đã quá trẻ con!
    Thế nào nhỉ? Mình lại chẳng có cơ hội gặp anh ý, đi trên đường mà thấy lòng trống trải. Thật khó khi anh ý ở vị trí đó, quá cao so với mình, quá cao để mình có cơ hội tiếp cận, cũng quá cao để khi nhìn xuống mình cũng chỉ là những người bình thường anh đã gặp. Mình đề cao quá chăng? Đúng là thế mà, nhưng sao ấn tượng ban đầu thật sâu sắc!
  4. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình bị điên rồi!
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hình như hoàn cảnh gia đình tớ cũng gần giống bạn này, nhiều lúc hơi ức chế nhưng không thể thay đổi quá khứ đâu bạn à, điều duy nhất có thể làm là 'forget and move one', chúc bạn cuối tuần vui vẻ :)

    TB: không có ai là quá cao hay quá thấp trong tình cảm, ai cũng có yếu điểm trong tâm hồn (vd gia đình, công việc, tình cảm, quá khứ ...); nếu có thể tìm được yếu điểm của hắn thì sẽ dễ thôi hi hi, hãy trở thành một người bạn tâm lý, biết chia sẻ trước đã. Tuy nhiên trong cuộc sống người ta hay có xu hướng tìm một nửa có cùng level với mình, nếu zai nhà bạn quá đỉnh thì cũng nên suy xét cho kỹ vì tán đổ xong lại chia tay thì bạn là con gái sẽ thiêt thòi
  6. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể người nghe chuyện Mị Châu
    Trái tim lầm lỡ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Để nỗi cơ đồ đắm biển sâu
    ......
  7. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như có điều gì đó mất mát! Tại sao mình lại quá khờ khạo để tin vào điều gì đó mà chỉ trong truyện cổ tích mới có?
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
  9. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc được gì trong box 84 thế này! Cảm giác thấy cay sống mũi! Nước mắt rưng rưng. Nghĩ gì thế này!
  10. toxic0

    toxic0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chia sẻ và kinh nghiệm của bạn mình thấy vui hơn nhiều. Nhưng đôi khi tình yêu có những lí lẽ mà trái tim không thể hiểu được. Thật khó để quên một người dù biết rằng : Rồi thời gian sẽ lên sẹo vết thương thôi/ Cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím/ Và kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm/ Dù được sinh ra sau mỗi nhát rìu...

Chia sẻ trang này