1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng có lúc chợt nhận ra rằng...!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhoccon9884, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn, meo_deo_kinh.
    Hãy cố gắng vượt qua cho dù thế nào đi nữa nhé.
    Ai rồi cũng sẽ có ngày đó.
    Mình tin đấy là kết thúc 1 cuộc sống, nhưng là khởi đầu 1 cuộc sống khác, đầy huyền ảo và tốt đẹp hơn.
  2. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ ....chẹp.....nhỉ....
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nhủ cái lủ tủ mủ.
    Nhỉ cái lỉ tỉ mỉ.
  4. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đúng cm rồi nhé
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mày giỏi thi post với tao tiếp?
  6. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thi thố gì, cậu cũng đang buồn thoai
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    :-??
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chợt nhận ra rằng lâu lắm không ra ngoài hành lang hút thuốc buổi đêm, ngắm nhìn bất cứ thứ gì xung quanh, dù là bầu trời không ánh sao, vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng và dịu sáng, nghe 1 bản nhạc, để tâm hồn vài phút thoát khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này.
  9. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Những việc đến bất ngờ bao giờ cũng gây sốc. Tớ sốc thực sự! Bố là người mà tớ yêu thương nhất, còn hơn cả mẹ. Dù bố có làm gì thì bố vẫn là người tớ tôn trọng nhất. Còn những người đã làm bố tớ ra nông nỗi này, tớ sẽ không bao giờ quên, họ sẽ phải trả giá.
    Cám ơn Tuya và Minh nhé! Bọn mình cũng biết nhau từ rất lâu rồi, tớ rất trân trọng điều đó!
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bạn!
    là tớ chắc sẽ khóc nhiều lắm!

Chia sẻ trang này