1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng có lúc chợt nhận ra rằng...!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhoccon9884, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxic0

    toxic0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc meo_deo_kinh luôn mạnh mẽ. Cuộc đời có vay có trả mà!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bỗng có lúc chợt nhận ra rằng mình đã làm được nhiều việc rất có ích, mình thật bao dung, mình thật thà........hêê hê
  3. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới thấy bực mình thế này. ***** nhà nó, điên không chịu được!
  4. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ bố tớ ấy à! Vì mọi năm, những ngày này là bố tớ lại bật cái đĩa nhạc mừng Noel, rồi 3 bố con lại lôi cây thông ra lắp và trang trí. Buồn quá, chẳng biết nên nghĩ gì nữa. Bóng dáng của bố tớ vẫn ở xung quanh tớ, cả ở ngoài cầu thang, cả con đường mà bố tớ vẫn đi ra hồ. Làm thế nào bây giờ, khi tớ vẫn nghĩ bố tớ chỉ đi đâu đó, hay đi về quê mấy hôm.
  5. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Những đứa tỉnh táo khó chết khi gặp khó khăn. Nhưng dễ toi vì những điều đơn giản.
    Đôi khi em quá tỉnh táo, để có thể nhận ra rằng: đằng sau những con người biết - chấp - nhận - cuộc - sống, vẫn có một góc trời riêng, nơi họ không - chấp - nhận điều gì cả.
    Và thật có lỗi, khi quá mù quáng, để quên đi mất: đằng sau những điều đơn giản em vẫn thấy, vẫn chứa đựng nhiều ý đồ không phải vì em.

Chia sẻ trang này