1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá 7x nhận xét và tường thuật

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 28/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá 7x nhận xét và tường thuật

    Đến với giải TTVN lần này, đội hình 7x có nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên nền bóng dá 7x trước đó đã trải qua nhiều thăng trầm biến động , nội bộ lục đục, tình trạng chia rẽ, chán nản dẫn đến sự ra đi của một số cầu thủ như T3 , Lê Quang . Hoà thượng......

    Trong trận khai mạc đầu tiên của TTVN lần thứ 4, 7x Hà Nội gặp CHF 7x ra quân với một đội hình có nhiều vị trí thay đổi làm ngỡ ngàng khán giả. Tiền đạo Dê ngày xưa nay đảm nhiệm trấn giữ khung thành, còn Blue đá hậu vệ. Mà nói nhanh là 7x đã thua với tỉ số 3-1, một tỉ số phản ánh đúng cục diện trận đấu khi mà hàng công của 7x không có đường nét nào ra hồn, còn hậu vệ thì vụng về, chập chạp trong những pha bóng quyết định. Các cầu thủ 7x thi đấu lạc pha với nhau, khi cầu thủ có bóng tăng tốc độ thì các cầu thủ cần phối hợp đứng nhìn. Khi cầu thủ chạy chỗ tốt thì cầu thủ có bóng không triển khai bóng vào nơi hợp lý.

    Nhưng thua CHF cũng là cái tất nhiên, vì đội bạn quá mạnh, lực lượng dự bị hùng hậu, thể lực tốt, tư duy chiến thuật cao, tinh thần thi đấu tập trung.

    Thôi thì cố gắng đá, được thua là chuyện thường tình, hy vọng làn sau có nhiều cái để tường thuật
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể tường thuật, nhưng xin mạn phép đề nghị bác đừng nhận xét.
    Bác dạo này giống Long Vũ tợn. Hay là lập box "Chiếc nón kỳ diệu ttvn" rồi mời bác sang dẫn chương trình nhỉ
    Ngoài ra bác nên để bài tường thuật trong topic thể thao, hoặc bóng đá, hoặc cái gì đó liên wan cho tiện theo dõi, 7X hơi nhiều topic bóng đá, sẽ gây loãng...
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  3. scrubber

    scrubber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại thua rồi, chán đến nỗi chẳng có gì cho nguoicuoicung bình luận, thật là ngày tàn của 7X FC đến rồi...
    Những "cái loa phóng thanh" đã không còn hơi sức đâu mà lên tiếng nữa. Một từ ngắn gọn: Chết sớm còn hơn.
  4. GirlKiller

    GirlKiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một Chi hội vẫn được mệnh danh là Anh, Chị của TTVN thế mà buồn quá. Không ngờ phong trào bóng đá lại đi xuống thảm hại như vậy, có lẽ các bác phải xem lại cái khâu tổ chức của mình đi, đặc biệt là các bác có trách nhiệm. Hãy tìm lại không khí của sân Vạn phúc trước đây.
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tất cả mới chỉ là trận đầu. Thi đấu, thắng hay thua cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi!
    Hơn nữa, trước khi giải khởi tranh, chúng ta đã đặt ra mục tiêu thế nào nhỉ? Vô địch ư? Không! Thể hiện hết mình để mình chứng cho sự nhiệt tình & lòng say mê môn thể thao vua? Chính xác!
    Vậy nên, không quá buồn và thất vọng chỉ vì một sự khởi đầu không mấy suôn sẻ! Tin là chiến thắng sẽ chờ 7XFC trong lượt những lượt đấu tới.
    * Xin phép bác nguoicuoicung, em tạm khoá topic này lại. 7XHN hiện có đến 03 topic dành cho bóng đá rồi. Mà ngày trước bác vẫn post những bài tường thuật hấp dẫn trong những topic đó, phải không ạ? Có yêu cầu khác, bác cứ PM hoặc "Nhắn tin" cho em. OK?
    ** scubber: tình trạng không hề bi đát như đồng chí nghĩ. Không biết người-set-title cho bạn nghĩ gì khi nghe đồng chí than thở như vậy?
    *** GirlKiller: nhắc cậu đừng nên quá nặng lời như vậy. Cậu cũng là một trong những số "các bác có trách nhiệm" đấy thôi! Nếu có thể thì tư vấn hoặc giúp đỡ chúng tôi. Chứ cứ nhiếc móc thế này, e chừng oải quá. Thế nhỉ?
    Thân!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này