1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zicta

    zicta Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    273
    chuẩn rồi
    bảng Thái, Ỉn và Mã đấu nhau, Vịt tha hồ quan sát
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.964
    Đã được thích:
    19.147
    Thái bốc thăm thơm nhỉ? Vừa phải xanh chín với Ỉn Mã vừa phải tốc váy show hết cả hàng họ =))
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ngày xưa mình nhớ tên cả đội Thái. Bây giờ nhớ tên mỗi Dangda & Thip gay. Đội U22 của nó thì ko nhớ tên thằng nào. Chỉ biết thằng đội trưởng U21 có bộ ria mép trông ấn tượng. Có lẽ trình nó cũng ko có gì nổi bật. Miễn thì ấn tượng với Aungthu và Zang Pai Ing. Còn thằng da đen tóc vàng U19 chắc ăn gian tuổi nên hết thời rồi.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410

    Phi lởm kinh hoàng. U22 Mã bị đội B U22 VN quất cho 3-0. Mà còn thắng nó 4-1. Phi chẳng hơn gì Đông Timo. Khả năng yếu hơn Căm.
    --- Gộp bài viết: 10/07/2017, Bài cũ từ: 10/07/2017 ---

    Tí mò đây. nghiệp dư thôi. Nhưng đá rắn đấy coi chừng mất chân.
    Như vậy ngoài Thái - Miễn mạnh, Căm đề phòng. Thì 2 đội kia trình độ hạng nghiệp dư. Có thể dùng đội U20 đập được.
    Duc_________No___Duc_________No__ thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410

    Buồn, ngồi xem lại cái trận 2 năm trước tôi không xem vì lúc đó tôi đang phản biện Miura.
    Công bằng mà nhận xét thì tôi không cho là Việt Nam yếu hơn Miễn. Thực tế Việt Nam không phải đội mạnh. Việt Nam thua đội B của Thái. Vì vậy trình độ chúng ta kém xa Thái. Nhưng ở tiệm cận trên của Miễn.
    Vậy tại sao chúng ta thua, do kém may. Tôi nghĩ cũng có phần không may. Nhưng cũng phải thừa nhận nguyên nhân chính chúng ta thua là do sai lầm chiến thuật của HLV Miurra.
    HLV đội Miễn là người Miễn. Không có bằng cấp như Miura. Nhưng bắt bài hoàn toàn lối chơi của VN. Khi ông ấy cho khoá chặt các mũi nhọn như Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng. Đồng thời phản công sắc bén, nhắm vào vị trí cánh phải của Minh Tùng.Minh Tùng đã mắc sai lầm bỏ vị trí, cản phá hụt dẫn đến bàn thua thứ 2. Trong tình huống này, Quế Ngọc Hải ham lên tấn công sau quả phạt góc ko lùi về kịp. Minh Tùng bản năng trung vệ ra thế chỗ và bỏ vị trí.
    Trên hàng công, Hồng Quân không phải là một tiền đạo. Anh ta giống 1 trung vệ của Mianmar hơn. Cậu ta dứt điểm bằng chân gỗ, đầu gỗ. Có lẽ mỗi khúc giữa là đá chính xác thì không dùng đá bóng được. Vậy mà Miura dùng Hồng Quân đá tiền đạo cắm. Cắm vào goal hot girl thì được chứ làm gì được Mianmar.
    Tóm lại, tai sao mình thua:
    Sai lầm cá nhân:
    Có 3 vị trí chơi ăn hai, phá tem trong trận này:
    1. Quế đội trưởng. Đẹp zai, hát như Khánh Phương. Tiếc là: đá ngu mắc lỗi cả 2 bàn thua.
    2. Minh Tùng. To cao 1m84, PV bốc phét 1m86 làm say lòng bọn mê zai đẹp. Tiếc là: vô dụng cả công lẫn thủ.
    3. Diễn viên, người mẫu Mạc Quần Hồng: như đã nói ở trên 3 khúc thì chỗ tốt nhất không đá bóng được.
    Sai lầm chiến thuật tập thể:
    Người chịu trách nhiệm là thánh sống Miura.
    Thứ nhất, đội của Miura quen đá phòng ngự, hàng phòng ngự vốn quen chơi thấp khi được sự hỗ trợ của hàng tiền vệ. Trong 2 bàn thua, cả hàng tiền vệ lẫn tiền đạo, thậm chí các hậu vệ như QNH, Thanh Hiền cũng lên tấn công. Khi đó khoảng trống lộ ra. Các trung vệ còn lại như Tiến Dũng, Minh Tùng vốn không quen độc lập tác chiến đã mắc lỗi.
    Thứ hai, Miura chọn lối đá tấn công là sai lầm cả về phòng ngự và tấn công. Hàng tiền đạo gồm Thip Phượng như đã phân tích chỉ thích hợp đá lùi kiến tạo. Trong khi Quân Sịp Hồng chỉ đá giỏi bằng chân giữa. Vậy thì tấn công làm sao? Trận này Quân Sịp có 3,4 quả đối mặt mà phá bóng giúp Miễn. Khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì bạn sẽ thủng lưới.
    Do vậy, tôi cũng liên hệ tới SG năm nay. Khi mà chúng ta có hàng tiền vệ mạnh. 2 năm trước cũng vậy: Huy Hùng- Huy Toàn- Duy mạnh - Ngọc Thắng.. Nhưng hàng tiền đạo không mạnh thì cũng không nên chơi tấn công. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội hình dâng cao thì bạn càng dễ thủng lưới. Đó là quy luật của bóng đá.
    Lần cập nhật cuối: 10/07/2017
    Duc_________No___Duc_________No__ thích bài này.
  6. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Hồi đấy tôi chỉ cảm thấy buồn bực vì Miura không trao nhiều cơ hội cho đám HAGL đang lên thôi chứ không hề trách móc gì ông ta. Cái thằng họ Mạc đá Asiad hay bao nhiêu, mang theo bao nhiêu kì vọng thì đến Seagame nó đá bay hết lên khán đài, di chứng nặng đến nỗi đó là lần cuối nó được lên tuyển. Day là rủi ro mà HLV nào cũng gặp, ko trách Miura được.

    Mình ở thế cửa trên, không tận dụng lợi thế để áp đảo đối thủ thì dù có đá thấp cũng đâu phải là đội bạn nó sẽ lao lên đâu. Cuối cùng 2 thằng nhường nhau lại chỉ thành hoà và đá pen thôi.

    Uh thì qui luật, nói thì dễ nhưng mà hãy tự đặt câu hỏi là qui luật mà ai cũng biết sao nhiều ông lơn vẫn mắc thế ?
    Vì bác nghĩ quá đơn giản là nếu không công được thì quay về thủ, xin lỗi luôn đấy là điều không thể. Kể cả khi thắng rồi mà giảm nhịp độ trận đấu vẫn có khả năng bị bên kia nó chộp ngược. Và nếu khi đang hăng mình giảm nhịp mà bị ăn đòn thì còn tai hại hơn khi mà rất khó gượng lại được tinh thần trong khi bọn bên kia nó như bị ăn phải thuốc kích thích vậy.

    Nhớ AC Liv năm nào ko ? Dẫn 3-0 hiệp 1 sang hiệp 2 các ông đi dạo chờ còi, kết quả là không ngóc được đầu lên.
    Arsenal những trận thắng 2 bàn, 3 bàn rồi tự nhiên giảm nhịp độ lại hoà và thua ngược nhiều như cơm bữa.

    Bayer, AC đá C1 với Arsenal lượt đi thắng 3 bàn 4 bàn, lượt về có những lúc ngồi run lẩy bẩy vì bọn Arsenal nó quật lại cho suýt ngã ngửa.

    Cho nên là giải này không cần phải phân tích nhiều, tinh thần là phải áp đảo đối phương, quyết chiến quyết thắng. Duy nhất 1 điều cần nhớ là giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh thôi. Tiến lên !!!
    Duc_________No___ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.964
    Đã được thích:
    19.147
    Tính ra Quần Sịp Hồng bỏ lỡ 8 cơ hội, vãi lol thật :))

    Duc_________No___ thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.672
    Đã được thích:
    3.805
    Bóng đá ĐNA đang rất cần một thằng làm đầu tầu để kéo cả đám lẹt đẹt đi lên, việc này Thái đang làm nhưng nó có vẻ chưa đủ tầm. Đang hy vọng vào thằng Úc tham gia đầy đủ, nhiệt tình, hiện tại nó mới chơi đến U19, nên lập 1 giải U23 ĐNA riêng kéo Úc tham gia, Seagame để bọn U19 chơi, tập dợt cho U19 châu A.
    Duc_________No___ thích bài này.
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Lôi TQ và Úc vào, kéo luôn Châu Đại Dương vào luôn (New Zealand).
    Biết đâu khi đó WC khu này được 1 vé trực tiếp.
    Duc_________No___ thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808


    Clip gần đây về tiền đạo của Indo cho bác nào quan tâm.
    Duc_________No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này