1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    [​IMG]
    asnawi 21 tuổi. trong khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cùng độ tuổi này đang phát tờ rơi ở hạng 2 Nhật, Hàn cho Mito, Yokohama với Incheon thì asnawi thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát.
    Đi vì chuyên môn nó khác hẳn với đi vì thương mại, phát tờ rơi.
  2. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Chúng ta nên ủng hộ Asnawi cũng như các cầu thủ ĐNA khác đang thi đấu ở nước ngoài vì tương lai chung của nền bóng đá khu vực. Vùng trũng mà cứ easy game mãi thì VN cũng khó tiến thêm, cứ nhìn Thái hồi xưa thì thấy.

    Mà đi thì cũng nên thỉnh thoảng về nhé chứ như mấy ông Thái đi nước ngoài là các loại Seagames Asiad AFF Cup WC bỏ không thèm đá hết luôn, đến lúc bị loại từ vòng bảng HLV lại phải lý do lý trấu hơi mệt.
    fancomatlas07 thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Mấy chú Thái lọ có về đủ cũng chắc gì qua được vòng bảng 2. Họ cũng hòa mình 2 trận còn gì nữa.
    nhnglhn thích bài này.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cái câu lượng quan trọng hơn chất là cái rất nhảm nhí, vì thực tế nếu không có lượng thì không bao giờ chất tốt được. Đặc biệt là trong thể thao, muốn giỏi trước tiên phải đều đã. Nhật Hàn trước cũng thế thôi, trước đây bọn nó bói ra được có một vài thằng chơi bóng ở châu Âu, trận nào bọn nó không về thì cũng tán loạn cả lên, giờ gần như toàn bộ đội hình Nhật thi đấu ở châu Âu, Hàn cũng đông không kém thì mặt bằng chung nó mới lên được.

    ĐNA nói chung và VN nói riêng trước mắt là cứ phấn đấu xuất ngoại được nhiều đã, chưa đi châu Âu thì đi Hàn Nhật, càng nhiều càng tốt, rồi mới đấu đá lựa chọn thải loại lên được. Chả bao giờ có chuyện cái nền bóng đá ngoài top 100 đẻ ra được một thằng siêu sao ( mà không được đào tạo từ bé ở nền bóng đá phát triển ). Nhất là ở cái vùng trũng về thể hình thể lực như VN và ĐNA. Messi thiên tài mà từ bé không chuyển sang Barca mà vẫn ở Argentina suốt ngày đá bóng cúi mặt thì về sau chắc kịch là thành cỡ Quaresma với cả Ortega, Riquelme, giỏi nhưng không tới mức GOAT được.

    Nên là cứ đi đi, phát tờ rơi cũng được, đánh ghế dự bị cũng được, về còn ít ra là biết mình ở đâu mà phấn đấu, chứ cái loại cả đời rúc xó nhà như mấy siêu sao VL bố tướng lắm, đến khi ra ràng thì hoá mèo con hết cả. Giờ cứ bảo bọn JMG đi phát tờ rơi, rồi thì V Hậu sang quảng cáo xe đạp, tôi thấy nó về vẫn hơn mấy thằng quê choa thương mẹ với cả thủ lĩnh VQ song phi. Đá trận hay trận dở, gặp đối cao thì thua nhưng chả bao giờ thấy bọn nó sợ hay tâm lí cả, còn mấy anh như Hải Quế, Tinh Trùng, VQ ra gặp đối cứng mặt tái mét như mất sổ gạo đỡ quả bóng không ai kèm mà cũng hụt.

    Con người ở đâu cũng thế thôi, cái cảm giác tự tin, being in control nó nằm rất nhiều ở kinh nghiệm, va đập, đi nhiều tiếp xúc nhiều ngoài cái comfort zone của mình. Tôi chả nói đâu xa, nghĩ các ông trên này cũng đa phần không phải dân gốc HN, SG, giờ bao năm bôn ba, khi nào rảnh về quê nhìn mấy thằng bạn từ bé tí cả đời không ra khỏi làng, giờ chắc làm tới chủ tịch xã, chủ tịch thôn khoa tay múa mép chê mấy ông lên TP làm lương ba cọc ba đồng không bằng làm vua con dưới làng thét ra lửa, các ông có thèm tranh luận ko.

    Cầu thủ cũng thế thôi, còn trẻ thì phải phấn đấu xông pha, đi sang các nước bóng đá phát triển hơn là con đường tất yếu, không được đá thì cũng học được nhiều cái khác để mang về, và tốt cho bản thân nó. Giờ nghĩ đến Nhật thì nhớ có Nakata như là cầm đầu mở đường, nhưng thật ra trước đấy có đến cả trăm cầu thủ vô danh tiểu tốt khác trong hàng chục năm cũng sang dự bị học việc ( ngay cả King Miura là một ví dụ, MVP J League sang phát tờ rơi ). Cái gì nó đúng thì nên làm, dù là tốn thời gian đi mãi rồi cũng tới thôi, đừng có đẽo cày giữa đường. Còn khó khăn thì mới đáng chứ cái thằng nào cũng làm được thì làm gì cho mất công.
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2021
    fancom, atlas07, hoalongtrang1 người khác thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Về đủ thì thắng được Mã Ỉn thôi chứ vẫn lại sao được UAE. Lượt về nó mạnh phải gấp đôi lượt đi lại đá trên sân nhà nữa!
    nhnglhn thích bài này.
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    kazu Miura chẳng qua là từng sang brazil học bóng đá nên bọn Nhật tung hô chứ chả phải nó tung hô vì cái trình độ. vì Nhật nó coi Brazil là hình mẫu để học. đến cả WC 1998 mà lão HLV Nhật còn chả thèm gọi Kazu Miura
    chứ nói thẳng ra. cầu thủ Nhật đầu tiên sang châu Âu là Okudera khoảng những năm 1977. tay này đá rất thành công ở Bundesliga với 1 chức vô địch với mấy cái á quân. 9 năm ở Đức, ra sân 259 trận, 41 bàn. ở thời ông này thì là cầu thủ châu Á duy nhất vào tới bán kết C1 châu Âu và ghi bàn ở Cup C1 Châu Âu. sau này được liệt vào hàng legend ở Bundesliga. Tất nhiên, phải có 1,2 cầu thủ đá thành công thì bọn châu Âu nó mới nể
    còn nhìn lại tất cả cầu thủ Việt Nam toàn phát tờ rơi mà thấy nản. Lâm thì chắc chắn thương mại con mịa nó rồi. Osaka nó còn lập cả page Việt Nam để bán ốp điện thoại, áo.... có tên Văn Lâm. Lâm nay lại éo được đăng kí thi đấu.
    https://cerezovietnam.myhypershapes...Q1vsn10OYaZnn_fCTJphV4zzS35O18TUWvpsW4L-VZYk4
    nhìn lại bọn Thái. Chanathip lại vừa có pha kiến tạo. Bunmathan thì đá chính. asnawi thì đá chính liên tục.
    Nhìn lại cầu thủ Việt Nam thất bại toàn tập. còn mỗi Lâm giờ đang ở clb nước ngoài nhưng viễn cảnh thương mại đang hiện rõ.
    --- Gộp bài viết: 09/08/2021, Bài cũ từ: 09/08/2021 ---
    Nếu nó có đầy đủ đội hình chắc nó xử đẹp Indo, Mã rồi.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Ỉn cũng bắt chước Vịt xây dựng nguyên 1 bộ sậu Hàn, mà thế éo nào 3 ông trợ lý Hàn mâu thuẫn rút lui để lại Shin 1 mình cô đơn :))
    nhnglhn thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Vụ mấy ông Hàn bỏ Shin mà đi tôi đoán vì chia chác không công bằng. Liên đoàn Indo cũng nghèo mà lương Shin do brand tốt nghe nói khoảng 1M/năm. Giờ covid không có đá bóng, mất tài trợ, các giải huỷ hết thì cũng khó khăn, phải đề nghị bhl giảm lương (hồi tháng 4 có thông tin trên mạng là Indo nợ lương bhl 2 tháng). Nhưng giảm làm sao chia thế nào thì cãi nhau, Shin không chịu nhượng bộ kết quả là 3 ông kia ghét tếch luôn. Liên đoàn Indo đá ngay quả bóng cho Shin để rũ trách nhiệm.

    Đây là thuyết âm mưu cho vui thôi, còn thực tế thế nào phải mấy ông kia nói mới biết.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Xem ra nhiều fan Thái (cả hàng xịn lẫn hàng nhái :D ) cũng ức chế ông Park ra phết :))

    "Huyền thoại BĐ Thái Lan Piyapong Pue-on đã đưa vụ việc bị bôi nhọ trên mạng xã hội ra tòa và chờ phán xét từ nhà chức trách.

    Piyapong Pue-on đã bị chế giễu trong một cuộc khảo sát về ứng viên thay thế HLV Akira Nishino ở tuyển Thái Lan. Cựu danh thủ Piyapong nộp đơn lên tòa án ở Ratchadaphisek, Bangkok từ 9/8.

    Anh Pongpisut cùng bố mình và luật sư đã đến tòa án nộp đơn kiện. Họ thu thập đủ bằng chứng về những tài khoản đưa ra bình luận khiếm nhã. Ông Piyapong hoàn toàn nghiêm túc và muốn làm cho ra lẽ khi bị bôi nhọ.

    "Luật sư sẽ đại diện cho tôi làm các thủ tục tố tụng với tòa án. Ở độ tuổi này, tôi phải nhờ vào con trai đứng ra bảo vệ mình trước những hành vi của những kẻ xấu", ông trả lời phỏng vấn với Siamsport.

    Chuyện diễn ra trên mạng xã hội của con trai ông Piyapong, nơi có hàng trăm nghìn người theo dõi. Anh Pongpisut đặt ra câu hỏi liệu ai có thể thay HLV Nishino. Nhiều người xem chế giễu dù đó là ai, thì cũng không phải là Piyapong.

    Những bình luận tiêu cực còn kèm theo sự so sánh và bôi nhọ cựu cầu thủ từng thi đấu ở Hàn Quốc. Ông Piyapong đã thi đấu cùng ông Park Hang-seo và Lee Young-jin trong màu áo Lucky-Goldstar FC (nay là Seoul FC) từ 1984-86 và vô địch K.League 1985.

    Cả ba người từng hội ngộ ở Bangkok khi tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan hồi tháng 9/2019. Ba người ôm lấy nhau trước sự chứng kiến của truyền thông hai nước. Có lẽ vì vậy nhiều CĐV không vừa mắt với ông Piyapong."

    [​IMG]

Chia sẻ trang này