1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.508
    Đã được thích:
    18.798
    Ăn 4 nháy rồi nên muốn làm Messi đây mà :D
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    1.029
    Đá thế này thì trận cuối có khi lại mở bài "thánh nhân may ra mới thắng được Thái".
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.807
    Đã được thích:
    2.962
    Trong BHL có cả song Tuấn đó bác. Chắc lý do năm sau quá tuổi thì hợp lý hơn. Hoặc chấn thuơng...
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.222
    Đã được thích:
    5.465
    Bọn nó đá thế này từ đầu hiệp 2. Hiệp 1 sau khi ăn bàn còn bị đài ép ngược tí thủng, cả hiệp 1 nửa cuối ko làm được gì, hiệp 2 thì 30p đầu chuyển sang húc ủi, toàn cắm mặt rê dắt linh tinh nát bét trận đấu nhìn như trẻ con cấp 1 xếp dép làm gôn, bóng cứ đến chân là kệ mẹ đồng đội, cắm mặt rê dắt lao ầm ầm vào bọn kia, trong khi thằng chuyền xong thì ko di chuyển đứng im trơ mắt ếch ra nhìn đồng đội hưởng lạc.

    H1 thì tôi không nói, chứ khoảng 20p đầu hiệp 2 là thể hiện rõ nhất sự ngu đần óc chó của Tuấn gôn khi mặc kệ bọn nó đá như thế mà không chửi bới cũng như có sự thay đổi nào, tầm 10p nhìn bọn nó đá vô kỉ luật như thế là phải thay người và chỉnh đốn lại rồi, đằng này cứ kệ mẹ, mà tôi không rõ là kệ hay còn cổ suý chúng nó đá như thế thì không biết. May mà bọn Đài nó cũng yếu, húc ủi một tí thì hết pin chứ gặp bọn cứng cựa thì đá láo nháo như thế thì đến phút 70 trở đi lại bài ca thể lực đi xuống.

    Tuấn gôn, Nam chợ, nói chung là cùng một rọ hết. Ngoài chém gió ra chả làm được cái mẹ gì. Nhìn đá phát nản.
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.508
    Đã được thích:
    18.798
    Nghe nói Thái cũng chả hơn gì Vịt, ăn Nepal 3-0 mà đá cũng ko thuyết phục lắm!
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.807
    Đã được thích:
    2.962
    Ở tuyển Pháp trước có thanh niên gì không bao giờ được gọi lên tuyển nữa cũng vì tội đang thắng sắp hết giờ không chịu giữ bóng câu giờ lại phát động tấn công nên bị thủng lưới dẫn đến bị loại... Không biết bác nào còn nhớ tên. :D
    --- Gộp bài viết: 05/10/2022, Bài cũ từ: 05/10/2022 ---
    Trăm phần trăm là sai bác nhá. :D
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.971
    Đã được thích:
    1.802
    David ginola trong trận cuối của vòng loại World cup 1994 với Bulgari
    atlas07 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.222
    Đã được thích:
    5.465
    Giải này Bulgaria nó là thế hệ vàng, chứ mấy ông Pháp thì ương ương dở dở đang giai đoạn chuyển giao thế hệ ở nhà cũng đáng, kết cục là Bulgari nó vào thành ngựa ô thì Stoichkov mới vua phá lưới chứ.

    Mà bọn Pháp nói chung bao giờ cũng có vấn đề lục đục giữa cầu thủ với HLV, chắc bắt nguồn từ văn hoá công đoàn biểu tình đình công các loại. Catona cũng chả bao giờ có duyên với tuyển, cũng chửi bới HLV rồi bỏ ko lên.

    Quay lại pha của thằng Vịt ở trên, thì nếu câu giờ ( giả như là thắng 4-1 sẽ bị loại hoặc xuống nhì bảng ), thì nó cầm bóng rê xuôi xuống biên, hoặc là tiêu cực nữa thì quay đầu trả lại cho cánh, cánh trả về gôn là xong. Đằng này cái kiểu đang phản công, mà cắm đầu đòi rê vào trung lộ qua 2,3 thằng đội bạn là cực ngu, recipe for disaster để bị ăn phản công.

    Cứ nhìn những pha solo là nó phải bắt nguồn từ giữa sân, hoặc thằng hậu vệ cuối cùng là phải ở sát mép cấm địa rồi, chứ cái kiểu ngoáy đít không có tốc độ quanh quanh vòng cấm thì kể cả có đẩy bóng qua được hậu vệ nó cũng chả bao giờ qua nổi gôn, nó chỉ vài bước là hốt bóng ngay.

    Tóm lại là vừa ngu vừa kém. Trò ngu thì đã đành, thằng thầy không nhận ra chỉnh sửa thì còn ngu nữa. Còn bảo thắng 4 quả rồi muốn làm Messi, thì nếu như chỉ là 2v2 hoặc 2v2 thì có thể đột phá, đằng này 4 thằng đồng đội chạy hộc *** lên đến nơi để nó làm trò đấy, thậm chí còn không sút nổi thì đúng là về phải bắt chạy phạt bằng 4 thằng kia cộng lại cho nhớ.
    atlas07 thích bài này.
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    623
    David Ginola. Không phải là không chịu câu giờ mà là đá phạt góc kiểu tài tử chuyền thẳng vô chân đối phương phản công chớp nhoáng. Chính hlv Pháp sau trận còn mỉa mai là “Kiến tạo bàn thắng là việc mà Ginola đã làm rất tốt”.
    Sau trận đó, các thánh Cantona, Ginola dù có phong độ cao ở Anh nhưng không bao giờ được gọi lên tuyển Pháp nữa, mở đường cho sự nghiệp huy hoàng của Zidane, Henry, Djorkaieff Karembeu.
    Lần cập nhật cuối: 05/10/2022
    atlas07 thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.508
    Đã được thích:
    18.798
    Tui thì chả nhớ gì anh chàng này ở tuyển Pháp, mà chỉ nhớ hồi ở Tottenham thôi - 1 anh chàng rất đẹp trai lãng tử với mái tóc dài, đá bóng hào hoa như 1 nghệ sĩ :)
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này