1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+.+.+BÓNG ĐÁ +.+.+ CÁC TIN TỨC, KẾT QUẢ, CẢM NHẬN VỀ TRẬN ĐẤU, BÌNH LUẬN...NÓI TÓM LẠI LÀ TẤT TẦN TẬ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thainguyen001, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ?osân khấu lớn EURO? đã hạ màn, bỏ lại phía sau cánh gà những thân phận trái ngược nhau. Người thì từ đó bước ra ánh hào quang, kẻ lại ngậm ngùi lui vào màn đêm quên lãng. Gánh nặng của thời gian và lý do không hoàn thành nhiệm vụ là hai nguyên nhân chính dẫn đến một cuộc ?othay máu? hàng loạt trong lòng 16 đội bóng vừa chinh chiến trên bán đảo Iberia.
    Theo ước tính, chỉ phân nửa trong số các nhà cầm quân tại VCK kỳ này giữ được chiếc ghế của mình sau ngày 4/7, trong đó Scolari và Rehhagel, những những người vừa có được một tháng Sáu ngọt ngào, rõ ràng là chắc chân hơn cả.
    Bên hàng ngũ những ?okẻ đào tẩu?, Jacques Santini là bộc lộ ý định ?otẩu vi? sớm nhất. Khi mà giải đấu còn chưa diễn ra, ông này đã thậm thụt với CLB Tottenham tại Premiership. Về phần mình, LĐBĐ Pháp quyết định im lặng ngồi chờ đến sau VCK mới bàn đến chuyện gia hạn hay chấm dứt hợp đồng. Và thành tích thảm hại của ĐT Pháp đã khiến câu trả lời trở nên quá rõ ràng.
    Nối gót Santini là 3 đồng nghiệp đến từ những nền bóng đá hàng đầu của châu lục, đó là Rudi Voeller (Đức), Inaki Saez (TBN) và Giovanni Trapattoni (Italia).
    Ngoài ra, kể từ đầu tháng Bảy, Otto Baric và Plamen Markov cũng chính thức không còn ăn lương của LĐBĐ Croatia và Bulgaria.
    Và cuối cùng, ?olối ra? cho HLV trưởng ĐT Hà Lan Dick Advocaat đã được dọn sẵn. Chưa bao giờ trong lịch sử EURO, người hâm mộ lại được chứng kiến một sự luân chuyển chất xám rầm rộ đến như thế này ở thời ?ohậu VCK?.
    Nhưng thay thế một HLV trưởng và thay đổi cả một hệ thống chiến lược đâu phải chuyện đùa. Chính vì vậy, LĐBĐ Anh đành bấm bụng ?obơm? vào tài khoản chiến lược gia người Thụy Điển Eriksson mỗi năm 4 triệu bảng Anh.
    Khác với người Ăng lê bảo thủ, bộ máy lãnh đạo các nền bóng đá Đức và Pháp đã sẵn sàng cho một cuộc cách tân. Sau khi ứng cử viên số 1 Ottmar Hitzfeld khước từ trọng trách do Voeller để lại, LĐBĐ Đức lập tức hướng sự chú ý tới ông bầu CLB Arsenal là Arsene Wenger, người đồng thời là mục tiêu của các vị đồng nhiệm tại Pháp. Ngoài Wenger, hai cựu tuyển thủ Laurent Blanc và Jean Tigana cũng đang được nhắm cho cương vị chỉ huy đàn ?ogà trống Gaulois?.
    Tương tự, ?ovùng đất trũng? chắc chắn sẽ gạt bỏ Advocaat để dọn đường cho nhân vật khác (có thể là Guus Hiddink, người đưa ĐT Hàn Quốc lên ngôi đệ tứ anh hào hoàn vũ cách đây 2 năm) với tham vọng nâng cao hình ảnh của ?ocơn lốc màu da cam? trong mắt bạn bè năm châu.
    Và cũng vì mong ước chấm dứt 40 năm không thành tích của ĐTQG nước mình, Tây Ban Nha đã trao quyền bính vào tay HLV gạo cội Luis Aragones. Vai diễn thất bại của Trapattoni giờ đây được chuyển sang cho ?ogã đầu bạc? lừng danh Marcello Lippi là chuyện xảy ra trên mảnh đất hình chiếc ủng.
    Song song với việc thay tướng, những đợt tuyển binh chắc chắn sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia, bởi lẽ, không ít ?okhai quốc công thần? đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.
    Cặp lá chắn thép ở ĐT Hà Lan, Jaap Stam và Frank de Boer, coi như đã ?ogiã từ vũ khí?. Trong khi đó, nhà tổ chức Rui Costa và trung vệ F. Couto của Bồ Đào Nha, có thể cả thủ lĩnh Luis Figo, sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ngay sau trận CK với Hy Lạp.
    116 lần khoác áo ĐTQG là cột mốc cuối cùng trong quãng đời vẻ vang cùng The Blues của nhà VĐ thế giới và châu Âu Marcel Desailly. Đồng đội lâu năm của cựu thủ quân ĐT Pháp, Liliam Thuram cũng chia tay chiếc áo đấu màu lam quen thuộc trong thời gian không xa. Chuyện đi hay ở của ?onhạc trưởng? Zidane thì đang được người hâm mộ bốn phương bàn luận sôi nổi.
    Bên phía CH Séc Pavel, Nedved và Karel Porborsky đang tính chuyện về vườn. Hơi khác một chút, màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo Azzurri có thể sẽ khiến ?obò mộng? Vieri phải nhường lại vị trí trung phong cho tài năng trẻ Cassano. Ngược lại, chỗ đứng của lão tướng người Thụy Điển Henrik Larsson không bị ai đe doạ, anh ra đi đơn thuần vì lý do cá nhân và vấn đề tuổi tác.
    Thế đấy, dòng chảy thời gian đã cuốn đi hàng vạn, hàng vạn người hùng trên sân cỏ, nhưng nó cũng không ngừng sản sinh ra những lớp kế cận tuyệt vời. Kể từ giờ phút này, những Aragones, Lippi (HLV) hay C. Ronaldo, Rooney và Cassano (cầu thủ)? sẽ là mặt trời của làng cầu thế giới.

    Theo Báo Bóng Đá
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ?osân khấu lớn EURO? đã hạ màn, bỏ lại phía sau cánh gà những thân phận trái ngược nhau. Người thì từ đó bước ra ánh hào quang, kẻ lại ngậm ngùi lui vào màn đêm quên lãng. Gánh nặng của thời gian và lý do không hoàn thành nhiệm vụ là hai nguyên nhân chính dẫn đến một cuộc ?othay máu? hàng loạt trong lòng 16 đội bóng vừa chinh chiến trên bán đảo Iberia.
    Theo ước tính, chỉ phân nửa trong số các nhà cầm quân tại VCK kỳ này giữ được chiếc ghế của mình sau ngày 4/7, trong đó Scolari và Rehhagel, những những người vừa có được một tháng Sáu ngọt ngào, rõ ràng là chắc chân hơn cả.
    Bên hàng ngũ những ?okẻ đào tẩu?, Jacques Santini là bộc lộ ý định ?otẩu vi? sớm nhất. Khi mà giải đấu còn chưa diễn ra, ông này đã thậm thụt với CLB Tottenham tại Premiership. Về phần mình, LĐBĐ Pháp quyết định im lặng ngồi chờ đến sau VCK mới bàn đến chuyện gia hạn hay chấm dứt hợp đồng. Và thành tích thảm hại của ĐT Pháp đã khiến câu trả lời trở nên quá rõ ràng.
    Nối gót Santini là 3 đồng nghiệp đến từ những nền bóng đá hàng đầu của châu lục, đó là Rudi Voeller (Đức), Inaki Saez (TBN) và Giovanni Trapattoni (Italia).
    Ngoài ra, kể từ đầu tháng Bảy, Otto Baric và Plamen Markov cũng chính thức không còn ăn lương của LĐBĐ Croatia và Bulgaria.
    Và cuối cùng, ?olối ra? cho HLV trưởng ĐT Hà Lan Dick Advocaat đã được dọn sẵn. Chưa bao giờ trong lịch sử EURO, người hâm mộ lại được chứng kiến một sự luân chuyển chất xám rầm rộ đến như thế này ở thời ?ohậu VCK?.
    Nhưng thay thế một HLV trưởng và thay đổi cả một hệ thống chiến lược đâu phải chuyện đùa. Chính vì vậy, LĐBĐ Anh đành bấm bụng ?obơm? vào tài khoản chiến lược gia người Thụy Điển Eriksson mỗi năm 4 triệu bảng Anh.
    Khác với người Ăng lê bảo thủ, bộ máy lãnh đạo các nền bóng đá Đức và Pháp đã sẵn sàng cho một cuộc cách tân. Sau khi ứng cử viên số 1 Ottmar Hitzfeld khước từ trọng trách do Voeller để lại, LĐBĐ Đức lập tức hướng sự chú ý tới ông bầu CLB Arsenal là Arsene Wenger, người đồng thời là mục tiêu của các vị đồng nhiệm tại Pháp. Ngoài Wenger, hai cựu tuyển thủ Laurent Blanc và Jean Tigana cũng đang được nhắm cho cương vị chỉ huy đàn ?ogà trống Gaulois?.
    Tương tự, ?ovùng đất trũng? chắc chắn sẽ gạt bỏ Advocaat để dọn đường cho nhân vật khác (có thể là Guus Hiddink, người đưa ĐT Hàn Quốc lên ngôi đệ tứ anh hào hoàn vũ cách đây 2 năm) với tham vọng nâng cao hình ảnh của ?ocơn lốc màu da cam? trong mắt bạn bè năm châu.
    Và cũng vì mong ước chấm dứt 40 năm không thành tích của ĐTQG nước mình, Tây Ban Nha đã trao quyền bính vào tay HLV gạo cội Luis Aragones. Vai diễn thất bại của Trapattoni giờ đây được chuyển sang cho ?ogã đầu bạc? lừng danh Marcello Lippi là chuyện xảy ra trên mảnh đất hình chiếc ủng.
    Song song với việc thay tướng, những đợt tuyển binh chắc chắn sẽ diễn ra tại nhiều quốc gia, bởi lẽ, không ít ?okhai quốc công thần? đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.
    Cặp lá chắn thép ở ĐT Hà Lan, Jaap Stam và Frank de Boer, coi như đã ?ogiã từ vũ khí?. Trong khi đó, nhà tổ chức Rui Costa và trung vệ F. Couto của Bồ Đào Nha, có thể cả thủ lĩnh Luis Figo, sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ngay sau trận CK với Hy Lạp.
    116 lần khoác áo ĐTQG là cột mốc cuối cùng trong quãng đời vẻ vang cùng The Blues của nhà VĐ thế giới và châu Âu Marcel Desailly. Đồng đội lâu năm của cựu thủ quân ĐT Pháp, Liliam Thuram cũng chia tay chiếc áo đấu màu lam quen thuộc trong thời gian không xa. Chuyện đi hay ở của ?onhạc trưởng? Zidane thì đang được người hâm mộ bốn phương bàn luận sôi nổi.
    Bên phía CH Séc Pavel, Nedved và Karel Porborsky đang tính chuyện về vườn. Hơi khác một chút, màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo Azzurri có thể sẽ khiến ?obò mộng? Vieri phải nhường lại vị trí trung phong cho tài năng trẻ Cassano. Ngược lại, chỗ đứng của lão tướng người Thụy Điển Henrik Larsson không bị ai đe doạ, anh ra đi đơn thuần vì lý do cá nhân và vấn đề tuổi tác.
    Thế đấy, dòng chảy thời gian đã cuốn đi hàng vạn, hàng vạn người hùng trên sân cỏ, nhưng nó cũng không ngừng sản sinh ra những lớp kế cận tuyệt vời. Kể từ giờ phút này, những Aragones, Lippi (HLV) hay C. Ronaldo, Rooney và Cassano (cầu thủ)? sẽ là mặt trời của làng cầu thế giới.

    Theo Báo Bóng Đá
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sau thất bại ở Euro 2004, rất nhiều mũi nhọn đồng loạt chĩa vào vị đứng đầu đội tuyển Anh Beckham. Trước tình hình đó, Wayne Rooney đã phải "nhảy" vào cuộc để bảo vệ Becks.
    Sau những màn trình diễn kém cỏi ở Euro, Becks giờ đang phải gánh chịu áp lực đòi anh từ chức. Nhưng Rooney đã lên tiếng bảo vệ Becks. Anh nói Becks nên tiếp tục dẫn dắt đội tuyển thêm nhiều năm nữa. Rooney cũng tiết lộ việc Becks đã giúp đỡ anh như thế nào khi đang ở trong ánh hào quang.
    ?oỞ cạnh những người như anh và Michael Owen, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Đó là lí do vì sao giải đấu này mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích, cả trong và ngoài sân đấu. Sau trận gặp Croatia Becks đã kéo tôi ra một góc và nói với tôi rằng anh ấy biết mọi chuyện sẽ như thế nào và tôi phải dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh ấy nói những người tôi biết có thể trở nên nhỏ nhặt nhưng tôi phải quên tất cả và tiếp tục sống.?
    Một số nhà phân tích cho rằng nên nhường lại chiếc băng đội trưởng đội Anh cho Owen, Steven Gerrard hoặc Sol Campbell. Nhưng Rooney tuyên bố: ?oBecks thực sự là một đội trưởng tuyệt vời. Anh biết anh sẽ nói gì và xứng đáng là đội trưởng trong nhiều năm nữa. Trong giải đấu này, tôi được thấy học hỏi rất nhiều điều từ anh ấy. Ví dụ, trời nóng, cần phải uống nhiều nước, anh ấy chỉ cho chúng tôi biết khi ghi bàn chúng tôi nên chạy đến góc sân rồi sau đó đi bộ trở lại. Vì vậy tất cả chúng tôi đều được nghỉ ngơi.?
    ?oAnh ấy luôn là người giúp đỡ và khuyên nhủ chúng tôi. Giống như khi Darius Vassell đá hỏng quả penalty. Darius biết điều gì sẽ xảy ra. Và dù Becks cũng là người đá hỏng, anh vấn vòng tay qua vai Darius và an ủi anh. Anh ấy nói với Darius hãy cố gắng quên tất cả đi và tiếp tục sống. Bởi những chuyện như thế có thể xảy ra.?
    Trang Thu
    Theo The Sun
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sau thất bại ở Euro 2004, rất nhiều mũi nhọn đồng loạt chĩa vào vị đứng đầu đội tuyển Anh Beckham. Trước tình hình đó, Wayne Rooney đã phải "nhảy" vào cuộc để bảo vệ Becks.
    Sau những màn trình diễn kém cỏi ở Euro, Becks giờ đang phải gánh chịu áp lực đòi anh từ chức. Nhưng Rooney đã lên tiếng bảo vệ Becks. Anh nói Becks nên tiếp tục dẫn dắt đội tuyển thêm nhiều năm nữa. Rooney cũng tiết lộ việc Becks đã giúp đỡ anh như thế nào khi đang ở trong ánh hào quang.
    ?oỞ cạnh những người như anh và Michael Owen, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Đó là lí do vì sao giải đấu này mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích, cả trong và ngoài sân đấu. Sau trận gặp Croatia Becks đã kéo tôi ra một góc và nói với tôi rằng anh ấy biết mọi chuyện sẽ như thế nào và tôi phải dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh ấy nói những người tôi biết có thể trở nên nhỏ nhặt nhưng tôi phải quên tất cả và tiếp tục sống.?
    Một số nhà phân tích cho rằng nên nhường lại chiếc băng đội trưởng đội Anh cho Owen, Steven Gerrard hoặc Sol Campbell. Nhưng Rooney tuyên bố: ?oBecks thực sự là một đội trưởng tuyệt vời. Anh biết anh sẽ nói gì và xứng đáng là đội trưởng trong nhiều năm nữa. Trong giải đấu này, tôi được thấy học hỏi rất nhiều điều từ anh ấy. Ví dụ, trời nóng, cần phải uống nhiều nước, anh ấy chỉ cho chúng tôi biết khi ghi bàn chúng tôi nên chạy đến góc sân rồi sau đó đi bộ trở lại. Vì vậy tất cả chúng tôi đều được nghỉ ngơi.?
    ?oAnh ấy luôn là người giúp đỡ và khuyên nhủ chúng tôi. Giống như khi Darius Vassell đá hỏng quả penalty. Darius biết điều gì sẽ xảy ra. Và dù Becks cũng là người đá hỏng, anh vấn vòng tay qua vai Darius và an ủi anh. Anh ấy nói với Darius hãy cố gắng quên tất cả đi và tiếp tục sống. Bởi những chuyện như thế có thể xảy ra.?
    Trang Thu
    Theo The Sun
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio vỗ tay tán thưởng chiến thắng của Hy Lạp. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của Eusebio khi đội chủ nhà không thể đăng quang
    [​IMG]
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio vỗ tay tán thưởng chiến thắng của Hy Lạp. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của Eusebio khi đội chủ nhà không thể đăng quang
    [​IMG]
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiến công bất ngờ tại EURO 2004 chắc chắn đã nâng giá trị của các cầu thủ Hy Lạp lên rất nhiều. Ngay từ bây giờ, tương lai của những chiến binh này đã được đem ra mổ xẻ. Rất nhiều CLB danh tiếng như Real, MU... trước đây đối với họ chỉ là giấc mơ xa vời thì nay đã trong tầm tay với
    Otto Rehhagel (HLV)
    Vua Otto hẳn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian để ăn mừng chiến tích vĩ đại nhất trong sự nghiệp của ông. Ở Hy Lạp ông là Vua và dù nước Đức quê hương có vẫy gọi bao nhiêu, Otto chưa chắc đã mềm lòng. Ông luôn khẳng định sẽ gắn bó với bóng đá Hy Lạp. Biết đâu 2 năm sau tại Đức, người ta lại phải ngả mũ trước đội quân không thể đánh bại của ông?

    Antonis Nikopolidis (Thủ môn)
    Thủ thành đầu bạc 33 tuổi này đã chuyển từ Panathinaikos sang CLB đối đich Olympiakos trong mùa hè vừa qua nhưng hẳn là nhiều ông bầu đang muốn có anh trong đội hình. Tuy nhiên, ở độ tuổi của mình, có lẽ Nikopolidis sẽ hài lòng ở lại quê hương để làm một người hùng trước khi giải nghệ sau 2 năm nữa như anh dự định.

    Yourkas Seitaridis
    Anh chắc chắn là một trong những phát hiện lớn nhất của EURO 2004. Hậu vệ phải 23 tuổi của CLB Panathinaikos này có mọi phẩm chất cần thiết để vươn lên đẳng cấp thế giới. Real Madrid đã để mắt đến anh và Antonio Camacho tuyên bố muốn có anh trong đội hình. Nhưng Real sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ông lớn khác của châu Âu, trong đó có Porto và Inter Milan.

    Michalis Kapsis
    CLB AEK Athens của Kapsis đang ngập trong khủng hoảng và chắc chắn Kapsis sẽ ra đi trong mùa hè này. Phong độ rất cao nhưng đã 30 tuổi nên nhiều khả năng Kapsis chỉ chuyển đến 1 CLB trung bình ở châu Âu. Anh tuyên bố muốn chơi cho 1 CLB ở Bundesliga.

    Dellas
    Trung vệ cao lớn của AS Roma là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Vua Otto. Những gì Dellas thể hiện tại EURO 2004 vừa qua là một lời cảnh báo với AS Roma. Ở tuổi 28, Dellas đang ở đỉnh cao phong độ và hứa hẹn sẽ cùng với Philippe Mexes của Pháp tạo thành một bức tường đá tại Serie A mùa tới. Dellas muốn ở lại Roma nhưng nếu đội bóng Italia tiếp tục lãng phí anh trên ghế dự bị, Dellas sẽ ra đi và ít nhất đã có Valencia và Benfica muốn có anh.

    Takis Fyssas
    Hậu vệ trái của Benfica đã khiến Poborsky ''''mất điện'''' ở vòng bán kết. Đã 31 tuổi, Fyssas mong muốn được chơi tại một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Anh hoặc Tây Ban Nha. Anh chỉ mong có thể bởi tuyên bố không hy vọng vào một vụ chuyển nhượng bộn tiền.

    Theo Zagorakis
    Tương lai của đội trưởng ĐT Hy Lạp khá mờ mịt. Anh đã một lần không thành công trong việc chuyển đến Leicester vào năm 2000 và hiện thì đang ngập trong khủng hoảng với AEK Athens. Zagorakis muốn ra đi nhưng ở tuổi 33 khó có CLB lớn nào ở châu Âu chấp nhận mạo hiểm với anh. Có thể Zagorakis sẽ tiếp tục chơi bóng ở quê nhà một vài năm trước khi giải nghệ làm HLV như ước muốn của anh.

    Costas Katsouranis
    Cũng giống như các đồng đội khác ở AEK Athens, tiền vệ trụ 25 tuổi này có thể sẽ ra đi trong mùa hè để đỡ gánh nặng cho CLB. Gây ấn tượng bởi kỹ năng phòng thủ và hỗ trợ tấn công đồng đều, Katsouranis chắc chắn sẽ chuyển đến chơi ở 1 giải VĐQG lớn hơn. Hiện đã có Olympique Marseille ngỏ lời với anh.

    Angelos Basinas
    Tiền vệ dẫn dắt lối chơi 28 tuổi này đã gắn bó gần như cả sự nghiệp với Panathinaikos và khó có khả năng anh ra đi dù có không ít CLB lớn dòm ngó đến anh. Nếu Basinas muốn một mục tiêu cao hơn, chắc chắn anh sẽ đến 1 trong 3 nước Anh, Tây Ban Nha hoặc Italia.

    Stelios Giannakopoulos
    Giannakopoulos đã chứng minh anh đủ sức chiếm một vị trí chính thức trong đội hình của Bolton mùa giải tới. Thành công tại EURO 2004 sẽ giúp Giannakopoulos tự tin hơn và rất có thể anh sẽ bùng nổ trong mùa tới tại giải Ngoại hạng.

    Giorgos Karagounis
    Tiền vệ 27 tuổi này đã có một vụ chuyển nhượng lớn đến Inter Milan vào tháng 11/2003 dù từ đó đến nay, vị trí thường xuyên của anh là trên ghế dự bị. Thi đấu rất tốt tại EURO 2004 nhưng nhiều khả năng, Karagounis sẽ vẫn phải nhận vai phụ trong đội quân toàn sao tại San Siro. Tuy nhiên, nếu tân HLV Mancini muốn cải tổ đội hình, Karagounis có thể là lựa chọn ưa thích. Nếu không, anh có thể chuyển đến 1 CLB khác tại Serie A theo hợp đồng cho mượn, điều thường thấy ở Inter Milan.

    Angelos Charisteas
    ''''Thiên thần Athens'''' đã chứng minh được giá trị của mình tại giải đấu lớn nhất châu Âu bằng 3 bàn thắng quyết định, trong đó có bàn trong trận chung kết. Tại Werder Bremen, tiền đạo 24 tuổi này vẫn chưa chứng tỏ được nhiều dù anh là bản hợp đồng kỷ lục của CLB. Chắc chắn, Charisteas sẽ đóng vai trò lớn hơn tại Bremen trong mùa tới, hoặc cũng có thể ra đi đến một CLB lớn hơn, như PSG chẳng hạn.

    Zisis Vryzas
    Giống như những đồng đội khác, Vryzas sẽ là gương mặt đáng chú ý trong đội hình Fiorentina, CLB mới trở lại Serie A. Năm 2001, Vryzas đã bỏ lỡ cơ hội đến chơi cho Arsenal do một chấn thương và có lẽ hiện tại anh chỉ toàn tâm toàn ý với Fiorentina. Nếu giữ được phong độ như tại EURO 2004, Vryzas sẽ lại là một tiền đạo đáng sợ như ngày còn khoác áo Perugia.

    Theo Vietnamnet

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiến công bất ngờ tại EURO 2004 chắc chắn đã nâng giá trị của các cầu thủ Hy Lạp lên rất nhiều. Ngay từ bây giờ, tương lai của những chiến binh này đã được đem ra mổ xẻ. Rất nhiều CLB danh tiếng như Real, MU... trước đây đối với họ chỉ là giấc mơ xa vời thì nay đã trong tầm tay với
    Otto Rehhagel (HLV)
    Vua Otto hẳn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian để ăn mừng chiến tích vĩ đại nhất trong sự nghiệp của ông. Ở Hy Lạp ông là Vua và dù nước Đức quê hương có vẫy gọi bao nhiêu, Otto chưa chắc đã mềm lòng. Ông luôn khẳng định sẽ gắn bó với bóng đá Hy Lạp. Biết đâu 2 năm sau tại Đức, người ta lại phải ngả mũ trước đội quân không thể đánh bại của ông?

    Antonis Nikopolidis (Thủ môn)
    Thủ thành đầu bạc 33 tuổi này đã chuyển từ Panathinaikos sang CLB đối đich Olympiakos trong mùa hè vừa qua nhưng hẳn là nhiều ông bầu đang muốn có anh trong đội hình. Tuy nhiên, ở độ tuổi của mình, có lẽ Nikopolidis sẽ hài lòng ở lại quê hương để làm một người hùng trước khi giải nghệ sau 2 năm nữa như anh dự định.

    Yourkas Seitaridis
    Anh chắc chắn là một trong những phát hiện lớn nhất của EURO 2004. Hậu vệ phải 23 tuổi của CLB Panathinaikos này có mọi phẩm chất cần thiết để vươn lên đẳng cấp thế giới. Real Madrid đã để mắt đến anh và Antonio Camacho tuyên bố muốn có anh trong đội hình. Nhưng Real sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ông lớn khác của châu Âu, trong đó có Porto và Inter Milan.

    Michalis Kapsis
    CLB AEK Athens của Kapsis đang ngập trong khủng hoảng và chắc chắn Kapsis sẽ ra đi trong mùa hè này. Phong độ rất cao nhưng đã 30 tuổi nên nhiều khả năng Kapsis chỉ chuyển đến 1 CLB trung bình ở châu Âu. Anh tuyên bố muốn chơi cho 1 CLB ở Bundesliga.

    Dellas
    Trung vệ cao lớn của AS Roma là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Vua Otto. Những gì Dellas thể hiện tại EURO 2004 vừa qua là một lời cảnh báo với AS Roma. Ở tuổi 28, Dellas đang ở đỉnh cao phong độ và hứa hẹn sẽ cùng với Philippe Mexes của Pháp tạo thành một bức tường đá tại Serie A mùa tới. Dellas muốn ở lại Roma nhưng nếu đội bóng Italia tiếp tục lãng phí anh trên ghế dự bị, Dellas sẽ ra đi và ít nhất đã có Valencia và Benfica muốn có anh.

    Takis Fyssas
    Hậu vệ trái của Benfica đã khiến Poborsky ''''mất điện'''' ở vòng bán kết. Đã 31 tuổi, Fyssas mong muốn được chơi tại một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Anh hoặc Tây Ban Nha. Anh chỉ mong có thể bởi tuyên bố không hy vọng vào một vụ chuyển nhượng bộn tiền.

    Theo Zagorakis
    Tương lai của đội trưởng ĐT Hy Lạp khá mờ mịt. Anh đã một lần không thành công trong việc chuyển đến Leicester vào năm 2000 và hiện thì đang ngập trong khủng hoảng với AEK Athens. Zagorakis muốn ra đi nhưng ở tuổi 33 khó có CLB lớn nào ở châu Âu chấp nhận mạo hiểm với anh. Có thể Zagorakis sẽ tiếp tục chơi bóng ở quê nhà một vài năm trước khi giải nghệ làm HLV như ước muốn của anh.

    Costas Katsouranis
    Cũng giống như các đồng đội khác ở AEK Athens, tiền vệ trụ 25 tuổi này có thể sẽ ra đi trong mùa hè để đỡ gánh nặng cho CLB. Gây ấn tượng bởi kỹ năng phòng thủ và hỗ trợ tấn công đồng đều, Katsouranis chắc chắn sẽ chuyển đến chơi ở 1 giải VĐQG lớn hơn. Hiện đã có Olympique Marseille ngỏ lời với anh.

    Angelos Basinas
    Tiền vệ dẫn dắt lối chơi 28 tuổi này đã gắn bó gần như cả sự nghiệp với Panathinaikos và khó có khả năng anh ra đi dù có không ít CLB lớn dòm ngó đến anh. Nếu Basinas muốn một mục tiêu cao hơn, chắc chắn anh sẽ đến 1 trong 3 nước Anh, Tây Ban Nha hoặc Italia.

    Stelios Giannakopoulos
    Giannakopoulos đã chứng minh anh đủ sức chiếm một vị trí chính thức trong đội hình của Bolton mùa giải tới. Thành công tại EURO 2004 sẽ giúp Giannakopoulos tự tin hơn và rất có thể anh sẽ bùng nổ trong mùa tới tại giải Ngoại hạng.

    Giorgos Karagounis
    Tiền vệ 27 tuổi này đã có một vụ chuyển nhượng lớn đến Inter Milan vào tháng 11/2003 dù từ đó đến nay, vị trí thường xuyên của anh là trên ghế dự bị. Thi đấu rất tốt tại EURO 2004 nhưng nhiều khả năng, Karagounis sẽ vẫn phải nhận vai phụ trong đội quân toàn sao tại San Siro. Tuy nhiên, nếu tân HLV Mancini muốn cải tổ đội hình, Karagounis có thể là lựa chọn ưa thích. Nếu không, anh có thể chuyển đến 1 CLB khác tại Serie A theo hợp đồng cho mượn, điều thường thấy ở Inter Milan.

    Angelos Charisteas
    ''''Thiên thần Athens'''' đã chứng minh được giá trị của mình tại giải đấu lớn nhất châu Âu bằng 3 bàn thắng quyết định, trong đó có bàn trong trận chung kết. Tại Werder Bremen, tiền đạo 24 tuổi này vẫn chưa chứng tỏ được nhiều dù anh là bản hợp đồng kỷ lục của CLB. Chắc chắn, Charisteas sẽ đóng vai trò lớn hơn tại Bremen trong mùa tới, hoặc cũng có thể ra đi đến một CLB lớn hơn, như PSG chẳng hạn.

    Zisis Vryzas
    Giống như những đồng đội khác, Vryzas sẽ là gương mặt đáng chú ý trong đội hình Fiorentina, CLB mới trở lại Serie A. Năm 2001, Vryzas đã bỏ lỡ cơ hội đến chơi cho Arsenal do một chấn thương và có lẽ hiện tại anh chỉ toàn tâm toàn ý với Fiorentina. Nếu giữ được phong độ như tại EURO 2004, Vryzas sẽ lại là một tiền đạo đáng sợ như ngày còn khoác áo Perugia.

    Theo Vietnamnet

  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Không xứng tầm"
    05:45'' 05/07/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong bài bình luận dành riêng cho VietNamNet, cựu danh thủ Lê Thế Thọ tỏ ra khá thất vọng về trận chung kết giữa Bồ Đào Nha - Hy Lạp, song ông cũng khẳng định chiến thắng của thầy trò HLV Otto Rehhagel là hoàn toàn xứng đáng.


    Một trận chung kết hoàn toàn không xứng tầm và càng không thể thoả mãn những gì chúng ta mong đợi. Cả hai đội đều trình diễn một thứ bóng đá tẻ nhạt, kém hứng khởi bằng phong độ kém cỏi, tốc độ chậm chạp cùng rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Chỉ có trọng tài Markus Merk là người xuất sắc nhất khi ông đã điều khiển trận đấu rất tốt, xử lý rất chuẩn xác tất cả các tình huống và không có bất cứ một sự thiên vị nào cho đội chủ nhà hay đội khách.
    Bồ Đào Nha chơi rất kém so với khả năng của mình. Hy Lạp cũng không khả dĩ hơn khi họ mắc một số sai sót khá lớn, đặc biệt là pha giăng bẫy việt vị bất thành để Ronaldo lọt xuống đối mặt với thủ môn Antonis Nikopolidis. Nhưng một cơ hội như vậy cũng đã bị tiền đạo trẻ của Manchester United bỏ lỡ do sự vội vã, non kém về kinh nghiệm.
    Dù sao, một trận chung kết cuối cùng cũng phải có người thắng kẻ thua và Hy Lạp là người xứng đáng hơn với chiếc Cúp vô địch. Trong một mặt bằng chung của một trận đấu dở, họ là người chơi hay hơn đội chủ nhà, cả về mặt tổ chức lối chơi, khả năng cầm bóng, phối hợp tấn công. Miếng tấn công sắc sảo nhất của Hy Lạp diễn ra trong hiệp 1 với pha bật tường trung lộ suýt thành bàn nếu đường chuyền cuối cùng của Vryzas (15) không quá sâu. Tôi cho rằng, đây là pha bóng điển hình của tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật.
    Và trên một khía cạnh nào đó, nếu tổng kết lại chặng đường họ đã đi qua, thành công của Hy Lạp cũng thật đáng nể: Hai lần thắng chủ nhà Bồ Đào Nha ở trận đầu tiên và cuối cùng, hạ gục đương kim vô địch Pháp ở tứ kết và khiến CH Czech phải ra về trong tức tưởi ở bán kết.
    Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng thấy rằng, công lao của ông O.Rehhagel là rất lớn. Ông đã truyền cho các cầu thủ một tinh thần thi đấu ngoan cường, giúp họ khẳng định mình qua từng trận đấu rất quan trọng, dựa trên tinh thần kỷ luật tốt và sự biết mình, biết người, từ đó phát huy được tối đa những thế mạnh mang đặc trưng của bóng đá Hy Lạp: thể lực dồi dào, sự chính xác và tinh tế về kỹ thuật.
    Ở trận chung kết hôm nay với đội chủ nhà, thế mạnh của Hy Lạp lại tiếp tục được vận dụng hoàn hảo, đó là khả năng chơi đầu. Họ đã vào cuộc với một hoài bão lớn, tâm lý thoải mái và hoàn toàn không chủ trương chơi phòng ngự. Hy Lạp đã chơi sòng phẳng, ăn miếng trả miếng, và trừ trận tứ kết với Pháp họ chơi phòng ngự - phản công, tất cả các trận đấu tại Euro lần này họ đều chơi như vậy.
    Trong khi đó, đội chủ nhà gần như không có một cơ hội ăn bàn trông thấy nào trong cuộc tái đấu này. Nói một cách chính xác, Bồ Đào Nha chưa có một trận đấu nào xuất sắc trong suốt Euro lần này. Các cầu thủ của ông Scolari chỉ là một đội bóng tập hợp từng cá nhân riêng lẻ, hoàn toàn không có sự gắn kết giữa các cầu thủ xuất sắc để tạo nên một tập thể xuất sắc.
    Chúng ta có thể thấy tất cả những pha bóng hay, những bàn thắng mà Bồ Đào Nha ghi được tại Euro 2004 đều từ nỗ lực mang đậm dấu ấn cá nhân của Figo, Deco, Ronaldo, Rui Costa... Hoàn toàn không phải là kết quả của sự phối hợp đồng đội.
    Tôi cho rằng, ông Scolari không mắc sai lầm gì trong chỉ đạo chiến thuật ở trận đấu chung kết và cả ở các trận đấu trước đó. Song, cũng giống như trường hợp của HLV ĐT Pháp Santini, tôi không đánh giá cao tài năng của Scolari, bởi ông đã không đem lại cho đội tuyển nước chủ nhà những điều cần có và đáng phải có về mặt chuyên môn.
    Trận đấu khai mạc, ông đã để 2 cầu thủ xuất sắc nhất là Ronaldo và Deco ngồi ngoài dẫn đến thất bại đầy thất vọng trước Hy Lạp. Những trận sau đó, sự có mặt của họ trong sân đã chứng minh tất cả. Suốt quá trình thi đấu giải của Bồ Đào Nha, Scolari đã không tạo cho đội bóng này được một lối chơi tập thể gắn kết, không tạo ra được một hoặc một số cá nhân có vai trò quyết định, giúp họ phát huy đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của mình.
    Trong khi đó, ngay cả những đội yếu như Latvia cũng có Verpakovskis, Croatia có Prso, Thụy Điển có Ibrahimovic... Họ đều là những mũi nhọn rất mạnh về tốc độ và tạo nên điểm nhấn trong lối chơi của các đội tuyển này. Trong khi đó, lối chơi của Bồ Đào Nha là một lối chơi dàn đều, chuyền bóng ngang sân quá nhiều, giữa các cầu thủ gần như không có sợi dây liên kết với nhau. Thật quá lãng phí khi ông Scolari có trong tay rất nhiều tài năng.
    Về mặt tình cảm, nếu là những người yêu bóng đá đẹp thì hẳn chúng ta sẽ buồn với sự đăng quang của Hy Lạp. Bởi nhìn vào đội bóng vô địch này, khó có thể tìm ra cầu thủ nào là một ngôi sao, một nghệ sĩ đích thực của sân cỏ. Vì lẽ đó, Euro 2004 có lẽ là một Euro căng thẳng, thực dụng và đặt kết quả lên trên hết thay vì một Euro mang tính nghệ thuật và cống hiến.
    Theo cá nhân tôi, 2 đội bóng xứng đáng lọt vào trận chung kết nhất là CH Czech và Anh. Họ đã không chơi một trận đấu nào dở, trong đó Anh là đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất với tôi. Họ chơi chặt chẽ mà vẫn cuốn hút, hiệu quả. Trận thua Pháp chỉ là một tai nạn bởi thực tế cho thấy, dù thua 1-2 nhưng Anh hoàn toàn làm chủ trận đấu và đẩy đối phương vào thế không có lấy một cơ hội.
    Những đội bóng gây thất vọng và đáng tiếc đương nhiên là Pháp, Italia và Hà Lan. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng sự chỉ đạo của HLV quá kém nên cầu thủ không thể phát huy được hết khả năng của mình.
    Lê Thế Thọ

Chia sẻ trang này