1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    MU ko mua được đâu đừng mơ nhiều. Ăn thua là ý thằng Hummels. Đâu phải Dortmund cứ lĩnh tiền rồi dí nó về đâu là dí. Quan trọng nó phải thích cơ.

    Ít nhất cũng phải chọn Chelsea. Còn nếu về MU thì quá ngu. Mà khả năng thằng Hummels ngu là rất nhỏ.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.268
    Đã được thích:
    2.717
    Dùng từ đúng hồi ấy báo chí hay gọi sen đầm - 1 bộ đôi không thể thiếu nhau đấy. Tuy nhiên, thời 2 ông này đá tôi xem cũng thấy chả có gì đặc biệt, nói chung là được, nhưng không ấn tượng gì, chắc cả đội họ đá có tính kỷ luật nên thế. Cánh có Angulo gì đó đi bóng điên lắm với thằng Kili Gonzales của Arg.
    Xem lại đội hình thấy có Ayala và Aimar.
    http://en.wikipedia.org/wiki/2001–02_Valencia_CF_season
    Kuffor là thằng khá vô danh trong giới trung vệ, nói chung ko thuộc loại 1, được phong độ cao 1 mùa, hình như đá hậu vệ cánh thì cũng được.
  3. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Bắt đầu có tin đồn Barca sẽ cứu rỗi sự nghiệp của Di Maria rồi.

    Di Maria, Hummels, Gundogan sẽ là của Barca. Cần thiết thì múc thêm cả hai thằng hậu vệ cánh Dỏrtmund cho đỡ lạc đàn.

    Neymar_______Suarez_________Messsi

    _________________Maria_________
    _______Gundogan________________
    _______________Busquets_________

    Schmelzer__Hummels_____Pique____Piszceck

    _____________GOAL_______________

    Đội hình này thì kinh vl
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Một đội hình ngoại lai hoàn toàn đánh mất linh hồn và bản sắc , chỉ có 2 cầu thủ Tây Ban Nha mà lại là 2 vị trí hoạt động thầm lặng !
  5. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Maria không hợp với Barca hiện giờ đâu. Cho đá tiền vệ trung tâm thì dẫm chân Messi, đá cánh thì dẫm chân 1 trong 3 ông tiền đạo.
    Bộ ba MSN với Messi lùi thấp, ngoài Messi ra thì 2 ông kia luôn thiếu không gian hoạt động. Thêm Maria vào thì chỉ làm tất cả cùng cùn đi.

    Người phù hợp với Barca hiện giờ chính là Verratti. Nếu có Maria thì buộc phải hi sinh Neymar.
  6. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Di Maria ở Real vẫn đá tiền vệ được mà có giẫm chân bọn BBC đâu !
    Sai lầm của Barca là đã bán đi Thiago và Cesc Fabregas . Hàng tiền vệ kế thừa còn lại của Barca hiện giờ chỉ còn duy nhất Sergi Roberto !
  7. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    Không phải là sai lầm mà là vì chúng nó tự ái nên muốn dứt áo ra đi chứ bản thân Barca không muốn bán và không hề đánh giá thấp .

    Barca đã có chuẩn bị cho một lứa cầu thủ bản địa kế cận cực kỳ tài năng nhưng phải cho đi du học 1-2 năm thì mới đủ chín chắn để chính thức lên đội 1.

    Nói về tiền vệ thì Barca đào tạo giỏi nhất thế giới rồi.



    Đây chính là tiền vệ toàn diện nhất của lò La Masia sản sinh ra
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 25/03/2015 ---
    Maria về đá thay vai trò của Iniesta mà bác ơi. Còn vị trị của Veratti ở dưới nữa.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2015 ---
    Ai theo dõi Liga mùa này sẽ biết ngoài Atletico đã nổi dậy thành một thế lực thì còn có Valencia cũng đang từng bước chậm mà chắc tìm lại hào quang khi xưa. Được tỷ phú Peter Lim hậu thuẫn về tài chính tuy không phóng tay bạo chi nhưng chiến lược chuyển nhượng cực kỳ hợp lý và có tính nhất quán giúp họ hoàn thiện được một đội hình chất lượng. Bên cạnh đó là công sức của Nuno Santo , một HLV ăn chắc mặc bền. Chỉ một - hai mùa bóng nữa Valencia sẽ trở thành một đối thủ khó chịu ở châu Âu và sẽ giữ vững được sức mạnh lâu dài.

    Sự sụt giảm đôi chú của Atletico năm nay so với năm ngoái là do họ bị bán máu và không có những bản hợp đồng thay thế xứng tầm chứ không hề là một đội bóng một mùa. Chừng nào Simeone còn ở đây thì Atletico còn khó chịu. Và nếu được tạo điều kiện để mua sắm hơn một chút thì Atletico luôn là một đối thủ không phải là mạnh nhất nhưng là kẻ không ai muốn gặp nhất.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2015 ---
    Sang năm bọn Valencia nó mua Mata, thuyết phục được Falcao giảm lương và xúc, thêm cả thằng Nicolas Gaitan của Benfica thì nó mạnh phải biết.
  8. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    La Masia – DNA Barca, phần 1: Carles Alena, “Maradona của La Masia”

    Carles Alena, cái tên có thể làm nhiều người liên tưởng đến người đội trưởng huyền thoại Carles Puyol. Ở La Masia luôn có những cậu bé thú vị như thế, những cậu bé mà cái tên cứ như thể một sợi dây liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Barcelona.



    [​IMG]

    Trước Carles Alena, người ta đã từng biết đến Gerard Deloufeu, Xavi Quintilla, Oriol Busquets… Nhưng tạm gác lại câu chuyện về những cái tên, cậu bé mà tôi đang nói đến ở đây , là tài năng trẻ được giới chuyên môn Châu Âu ví von so sánh với cả Diego Maradona (nhờ mái tóc và cái chân trái ma thuật), lẫn Andres Iniesta (về vị trí và lối chơi)

    Carles Alena sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998 và là con trai của cựu cầu thủ Francesc Alena. Dù cho cha của Carles không phải là một cầu thủ quá tiếng tăm trong làng bóng đá Tây Ban Nha, khi những câu lạc bộ lớn nhất là ông từng thi đấu chỉ là Lleida và Xerez, nhưng con trai ông lại đang là một trong những tài năng trẻ triển vọng và đình đám nhất xứ sở đấu bò. Hợp đồng hiện tại của Carles Alena với Barca có thời hạn đến năm 2017.

    “Không nhiều hậu vệ ở cùng lứa tuổi với Carles có thể lấy được quả bóng trong chân của cậu bé”. “Cậu nhóc có lối đá thông minh, rê dắt bóng điềm tĩnh, tự tin cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với những đường chuyền sắc bén và chuẩn xác. Ở độ tuổi đó, những phẩm chất như thế khiến người ta kinh ngạc.” – Sach, chuyên gia phân tích về các tài năng trẻ của La Masia, thuộc TotalBarca nhận định.

    [​IMG]

    Bắt đầu sự nghiệp ở La Masia trong đội hình Benjamin B, tên tuổi của Carles Alena bắt đầu được biết đến trong làng bóng đá trẻ Tây Ban Nha khi cậu bé được lên chơi ở đội Alevin A. Trong giải đấu dành cho các đội trẻ dưới 12 tuổi của Tây Ban Nha năm 2009 – 2010, Alena giành cho mình danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, ghi 6 bàn dù cho vai trò của mình chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh trái. Quãng thời gian sau đó là quãng thời gian mà Carles Alena thăng tiến qua từng năm, em nhanh chóng được đôn lên chơi ở Infantil B, Infantil A, Cadet A, Juvenil B và hiện là thành viên của đội U19 Barca – tức Juvenil A tham dự UEFA Champions League dành cho lứa tuổi dưới 19.

    . Alena được đào tạo để trở thành một cầu thủ đa năng ở tuyến giữa, giống như những gì mà Barca đang làm với Sergi Samper hiện tại. Không phải bất kỳ cầu thủ nào của La Masia cũng có thể được đào tạo như vậy, ngoại trừ một vài cầu thủ “có khả năng đặc biệt” và Alena là một trong số đó. Carles Alena có thể chạy cánh trái, hoặc đá cánh phải ở vai trò của Messi lúc mới khởi nghiệp, Alena có thể chơi ở vị trí mà Cesc Fabregas từng đảm đương, thậm chí có thể đóng vai trò như Xavi (dù cho liệu cậu bé có thể trở thành một ông chủ khu trung tuyến như những gì Xavi đã làm hay không vẫn là một dấu hỏi). Dù là thế nào đi chăng nữa, những cậu bé như Alena được đào tạo ra để “gánh cả Barca trên vai mình”, bởi lối đá của Barca luôn lấy việc kiểm soát tuyến giữa làm nền tảng quan trọng nhất.

    [​IMG]

    Cùng với Carles Perez, Ayoub Abou, Lee Seung WOO, Alena chính là một trong 4 cái tên sáng giá nhất của ‘Class of 98’ ở La Masia. Dù vẫn còn quá sớm để nói về tương lai, và với một cậu bé năm nay mới 17 tuổi như Alena thì lại càng khó, khi mà chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều tài năng trẻ của La Masia sớm lụi tàn vì nhiều lý do khác nhau, nhưng hy vọng rằng, một cầu thủ mà ở tuổi 11 đã được so sánh với Maradona, Iniesta, đến tuổi 17 vẫn đang khiến những đại gia khác của bóng đá châu Âu như Arsenal, Manchester City “thèm thuồng”, thì Carles Alena sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ để trở thành một ngôi sao mới trên bầu trời Camp Nou, một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, một tương lai tươi sáng của Barca.

    Nguồn: http://www.nhipdapbongda.com/carles-alena-maradona-cua-la-masia/
    Copyright © nhipdapbongda.com
  9. Suares

    Suares Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    112
    La Masia – DNA Barca, phần 2: Ayoub Abou – Ngày mai, Casablanca sẽ không chỉ là tên của một bộ phim


    Casablanca”, cái tên có lẽ sẽ làm cho người ta liên tưởng đến bản tình ca bất hủ của điện ảnh thế giới trong thế kỷ 20, hơn là một vùng đất lành cho những tài năng bóng đá. Và thực tế thì Maroc cũng chưa bao giờ quá nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới với những cái tên vượt ra ngoài biên giới châu Phi./*

    [​IMG]

    Ayoub Abou sinh ngày 28 tháng 6 năm 1998, là một trong 4 cầu thủ thuộc thế hệ La Masia’98 được kỳ vọng nhất của lò đào tạo này, cùng với Lee Seung Woo, Carles Perez và Carles Alena. Đặc biệt, với ngoại hình và phong cách chơi bóng, cũng như vị trí trên sân, Ayoub được người ta ví von với huyền thoại bóng đá Pháp – Zinedine Zidane.

    [​IMG]


    Lee Seung Woo, Amir Natkho, Ayoub Abou và Paik Seung Ho –những mầm non sáng giá của Barca

    Năm 2007, cha của Ayoub quyết định đưa em đến Barcelona để sống cùng với người anh trai lớn Latif, lúc này đã có một công việc ổn định ở Tây Ban Nha. Ông muốn con trai mình tìm kiếm cơ hội phát triển tài năng ở một trong những lò đạo tạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu khi đó, và dĩ nhiên, với tài năng thiên bẩm của mình, Ayoub nhanh chóng tạo được ấn tượng và lọt vào “mắt xanh” của các chuyên gia Barca tại trại hè bóng đá FCB Escola hàng năm, và là một trong những học viên hiếm hoi của trại hè này được nhận vào rèn luyện ở La Masia. Và Ayoub khởi đầu những năm tháng chơi bóng cho Barca của mình ở đội trẻ Benjamin A.

    [​IMG]

    Từ Benjamin A, Ayoub trưởng thành nhanh chóng qua nhiều cấp độ khác của các đội trẻ, trước khi trở thành thành viên của Juvenil A tham dự UEFA Youth League hiện tại, cùng với Carles Alena, Ayoub đã trải qua các đội Alevin B, Alevin A, Infantil A, Cadet B, Cadet A , Juvenil B trong một khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Tháng 7 năm ngoái, Ayoub vẫn chỉ mới là một cậu nhóc chơi cho đội U16 Barca (Cadet A), thì năm nay, cậu bé đã được góp mặt cùng Juvenil A trong trận hòa 2 – 2 của Juvenil A với U19 PSG ở vòng bảng UEFA Youth League, ở tuổi 16.


    Ở tuổi 16, Ayoub Abou đã thể hiện được nhãn quan chiến thuật của một mẫu tiền vệ tấn công hiện đại, với khả năng cầm trịch tuyến giữa bằng những đường chuyền ngắn, đồng thời cũng là một cầu thủ có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến, dù đây không phải là điểm mạnh của em. Giống như rất nhiều tài năng trưởng thành từ La Masia, Ayoub có kỹ thuật rê bóng thuộc hàng “đỉnh” ở lứa tuổi của mình.

    Khả năng giữ thăng bằng cùng cái chân phải khéo léo giúp Ayoub kiểm soát tốt quả bóng trong chân và có những màn “solo” hoàn hảo khi đối đầu với những hậu vệ cùng trang lứa. Mang áo số 8 ở Cadet A, Ayoub thường chơi đúng vị trí mà Xavi thời đỉnh cao thi đấu, nhưng với nền tảng thể lực tuyệt vời của các cầu thủ châu Phi (dù thể hình không phải là quá tốt), Ayoub ngoài tấn công còn tham gia hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu của Ayoub chính là việc duy trì độ tập trung trong suốt trận đấu, khi mà em vẫn thỉnh thoảng có những tình huống để mất bóng khá “vô duyên” ở giữa sân, và điều đó thì vô cùng nguy hiểm.

    Ngoài vị trí tiền vệ vùng sâu như Xavi, Ayoub còn có thể đá tiền vệ cánh, thậm chí là tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Điều này khá giống với những gì nhìn thấy được ở Carles Alena. Dĩ nhiên rồi, bởi lẽ ở cấp độ trẻ hiện tại của Barca thì cặp Ayoub Abou – Carles Alena vẫn được so sánh với Xavi – Iniesta mà.


    Ayoub Abou là một mẫu tiền vệ đa năng

    Với tài năng và những gì đã thể hiện ở các đội trẻ, Ayoub Abou một ngày nào đó sẽ trở thành một ngôi sao mới trên bầu trời Camp Nou là một điều hoàn toàn có thể. Và cũng giống như các tài năng trẻ khác của La Masia, Ayoub luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đội bóng lớn của châu Âu như Arsenal, Manchester City,…Dù vậy, trước sau như một, ‘Ayo’luôn khẳng định tương lai mình ở đội bóng mà cậu đã gắn bó từ khi còn bé.

    [​IMG]

    Một tương lau tươi sáng đang chờ Ayoub Abou ở phía trước Ở tuổi 16 và chơi bóng ở một đội bóng xuất sắc với đa phần các cầu thủ 18, 19 tuổi như Juvenil A, rõ ràng Ayoub cần thời gian, thời gian để chứng tỏ mình và tiếp tục thăng tiến. 31 phút quý giá trước U19 PSG tại UEFA Youth League năm ngoái chính là 31 phút giúp cho chàng trai có biệt danh ‘Ayo’biết mình ở đâu và còn phải cố gắng bao nhiêu nữa. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Ayoub – Alena sẽ có đủ khả năng để thay thế Xavi – Iniesta vận hành cả cỗ máy Barca đi đến những vinh quang mới.

    Nguồn: http://www.nhipdapbongda.com/la-mas...sablanca-se-khong-chi-la-ten-cua-mot-bo-phim/
    Copyright © nhipdapbongda.com
    --- Gộp bài viết: 26/03/2015, Bài cũ từ: 26/03/2015 ---
    Không biết cái thằng đooc XiaoTong đợt nó cãi nhau chí chết với mình vì chuyện vị trí của Messi bây giờ nó trốn đâu rồi nhỉ
    --- Gộp bài viết: 26/03/2015 ---
    ______Romario_____Ronaldo fat_______

    Ronaldinho______Messi____________Figo

    _________Xavi______Yaya Toure_______

    ______ De Boer____Pique_____Koeman___

    ______________Bravo_______________

    Ai đỡ = ))
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chẳng ai xếp đội hình 3-2-3-2 như chú Kim cả. nếu chơi với 3 hậu vệ thì chỉ có thể xếp 3- 4- 3. Với lại đội hình này toàn thằng công tử chơi kỹ thuật chỉ có mỗi Toure chắn trước 3 hậu vệ thì xác định là ăn bẫy phản công dài dài
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này