1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Ko thấy mấy bác Red, Atlas nói gì về trận MU - Chel tuần rồi nhỉ. Tui xem xong pha Rooney sút ra ngoài vài phút sau là tự nhiên thấy lo lắng kinh dị. Ngửi cái mùi quen quen :)) Cuối cùng thằng Hảzard cũng ghi bàn.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trước trận chấn thương 4 ông kia, buộc phải kéo Rooney xuống đá tv (thực ra là Herrera đá trụ) và dùng Falcao đã chán rồi. Tự dưng mất trụ cả chính lẫn phụ nên hàng công khó mà đá thoải mái dc, Herrera đang đá hay ở trên thì bị lôi về trụ nên tù hẳn và khiến áp lực mà Matic-Zouma giảm đi đáng kể. Thay vì vừa phải lo chống bổng từ Fellaini, vừa phải lo bộ đôi Matta-Herrera ban bật chọc khe trung lộ thì chỉ cần phải lo xử Fellaini. Nói chung trận này Chel 90% thắng MU 70% sức mạnh.

    Trận này tôi muốn Rafael đá hơn bởi tôi luôn đánh giá cao thằng này ở khả năng bắt những thằng kỹ thuật như Hazard, bàn thua Valencia dâng không kịp về, phát hiện tình huống chậm chứ quả đấy nó bắt tốc độ thì dư sức cản phá Hazard. Nhưng thằng Valencia nó thế, ngta chỉ đánh giá nó cao nhờ sức mạnh, tốc độ. Tiếc là hoặc Rafael mất phong độ hoặc ông Gaal gạch tên nó khỏi kế hoạch rồi.

    Quả Rooney mà thành bàn thì không biết thế nào đâu, vì chính Chel lúc đó mới là đội khó đá. Trận này hòa thì hợp lý hơn. Chel có lợi thế tâm lý cực lớn về điểm số nên rất thoải mái thực hiện ý đồ và chơi thực sự tốt.

    Quả thực, xem thế này tiếc cho Chel bị loại sớm C1 do gặp phải đội lưng lửng như Psg, chứ gặp bọn mạnh hăn nó thủ bê tông như hôm rồi thì cỡ Bayern hay Barca cũng mướt mồ hôi.

    Chel phải dùng tới chiến thuật xe buýt 2 tầng 2 máy quét, nhường hẳn toàn bộ thế trận cho MU như kiểu đá với Barca thì cũng coi như thành công rồi. Thua trận này không có vấn đề gì cả, cũng không sợ bị bắt bài. Coi như Chel thắng khi có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và mùa này họ sẽ vô địch.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tôi nghĩ trận gặp PSg giống như là 1 tai nạn. mà tai nạn thì bất cứ đội nào cũng có thể thua. Hai bàn thua đều trong tình huống cố định lật cánh đánh đầu nên khó phòng ngự lắm. Trong 1 ngày mà Luiz lên đồng thì chel bị loại cũng không có gì để nói.
    trận vừa rồi chel đá với tâm lý không cần thắng, chỉ cần hoà cũng được. Trận này hơi giống trận gặp Liv mùa trước. Lúc đó Liv cũng lao lên tấn công muốn nuốt sống chel nên bị dính chưởng.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Trận đấu hôm t7 gợi tui nhớ lại 1 trận Chel - MU thời kỳ đầu của Mou. Đó hình như là trận CK FA Cup 2006 thì phải. Chel như 1 khối bê tông và cuối cùng Drogba ghi bàn trong hiệp phụ, 1 - 0. Cảm giác MU đá hay, làm tốt nhất có thể rồi nhưng vẫn ... bất lực.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng nghĩ trận thua PSG là 1 tai nạn thật sự, hình như tôi cũng từng nói thế trên này. Chả mấy khi 2 trung vệ cùng ghi bàn.
    Chính vì tâm lý vào trận không cần thắng, lại quá thoải mái vì cách biệt với đội thứ 2 (mà đội thứ 2 lại bận đá FA) nên Chel dễ đá vô cùng. Chứ nếu Chel chỉ hơn đội thứ 2 tầm 1-2 điểm thì sẽ không dễ để Chel đá như thế, vì vừa đá vừa lo và cũng phải cần điểm.

    Thật sự thì hôm rồi MU đá tốt nhất trong khả năng có thể rồi. Họ thiếu 1 chút may mắn từ đầu trận khi vắng Carrick-Blind-Jones-Rojo khiến bộ máy đang vận hành trơn tru phải có chút điều chỉnh.
    Falcao được dùng cũng vì cái duyên từng ghi 3 bàn vào lưới Chel ở siêu cúp Châu Âu, nhưng hôm qua vô duyên quá..vừa góp phần vào bàn thua khi tì đè có phần yếu ớt khi để Terry phạm lỗi từ phía sau, phần vì cú sút dội góc chữ A khi Củ Tỏi đã bó tay.

    Herrera-Mata đá rất tốt thời gian qua khi chơi gần nhau, người được hưởng lợi là Fellaini và ngược lại.
  6. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Thằng này chỉ hơi ngu thôi nhỉ
    Bayern lành lặn đang chờ ở bán kết, Barca lo thắp hương khi bốc thăm may ra còn có cơ hội đến Berlin kiếm hạng nhì:-q
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Haiz, nó là thằng ngu nhất trên đây đấy. Ngày 1/4 mà nó tin là Real sa thải Ancelotti mà.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hùm xám vẫn là hùm xám :))
    Khi bị dồn vào thế phải chiến đấu sinh tử 1 mất 1 còn thì nó có thể xé xác con mồi bất kể đó có là Kền Kền, Bạch Xà hay Rồng rắn đi chăng nữa :D
    Thằng nào trước vòng này đã sớm tự đắc Bayern chắc bị loại thì chả hiểu cái mẹ gì về Bayern cả.
    Porto tuổi gì :)) Có là Rồng đất chứ rồng vàng thì Hùm nó cũng tát chết khi về hang nó.
  9. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Luôn tỏ ra nguy hiểm...Hãy nên mất tích 1 thời gian nhé ;;)
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    mùa trước kền kền nó mổ cho nát đầu hùm xám. Chẳng qua Porto cũng chẳng mạnh gì. Theo tôi thấy tối nay real chắc thắng. Bán kết 4 thằng tương đồng nhau Real, Juve, Munich và Barca thằng nào cũng mạnh cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này