1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    So sánh thế nó hơi khập khiễng, vì về cơ bản là con người ngày càng phát triển về các mặt, từ thể hình, thể lực cho tới tư duy. Nhớ không nhầm thì hồi Olympic đầu tiên kỷ lục thế giới chạy 100m là cỡ 12s, bây giờ còn có 9.6s.

    Cũng như là tăng T-34, Ak-47 hay máy báy Zero nó có tính biểu tượng vì những gì nó cống hiến, vì vai trò của nó trong giai đoạn đấy, chứ nếu so về hiệu năng công năng với các loại vũ khí bây giờ thì làm sao bằng được.

    Rồi như việc nhìn vào các loại súng chống tăng bây giờ rồi bảo nó không hiệu quả, nó không hiệu quả nữa là do nó gặp T-90 với Leopard chứ đem ra táng vào các cụ T-34 với cả Panzer hồi trước thì các cụ ra bã là chắc.

    Hiện giờ ở thời đại này phải nói Messi đúng là thánh, và có lẽ ngay cả bản thân tôi về già đến khi nói chuyện với con cháu cũng sẽ hăng say miêu tả Messi bây giờ bá đạo thế nào. Nhưng có một sự thật vẫn phải công nhận là có lẽ đến thời đấy thì Messi không thể bằng các cầu thủ thế hệ sau được ( so với một thằng hay nhất thế hệ sau đây 30, 40 năm). Phát triển là quy luật tự nhiên của con người, về mặt trí tuệ có thể không có bước đại nhảy vọt nhưng về thể hình, thể chất và tuổi thọ thì con người đã, đang và sẽ ngày một tăng cường hơn, và bóng đá thì phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố này.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi xem nhiều clip Ma bư khi u50 rồi béo phị mà biểu diễn bóng như bọn siêu sao đỉnh cao bây giờ, sút phạt vẫn thần sầu thì đủ thấy bản năng thiên bẩm của Ma bư khiếp thế nào.

    Không rõ đám Ronaldo, Messi mai sau về hưu béo phị như thế còn biểu diễn được thế không :)
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhưng bóng đá hiện đại ngày nay các cầu thủ có ý thức giữ sự nghiệp của đồng nghiệp hơn bác ạ, chứ không kiểu triệt hạ ác ý như ngày xưa.

    Giống kiểu ngày xưa thích là chiến tranh, giờ thì kiếm chế hơn nhiều rồi hehe
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thôi, anh Platini còn phải nói Đan hói vần bóng chỉ bằng anh Ma béo vê quả cam thôi mà. Nói gì nữa :D
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    Cái này cũng có phần đúng, nhưng đấy là xét theo phương diện phi bóng đá rồi, như kiểu Espana 82 Maradona bị Gentile nó đánh cho như con, đá kiểu đấy mà bây giờ thì chục cái thẻ đỏ cũng không hết.
    Nói bóng đá nay khác xưa không chỉ về mặt cá nhân từng cầu thủ mà về tư duy chiến thuật cũng thực dụng, có tổ chức hơn rất nhiều. Cái thời mà Pele ghi 1000 bàn xem clip thấy như đá giải phong trào, bóng đá vẫn cống hiến lắm, thời Maradona có xu hướng kỉ luật hơn với catennacio với phòng ngự kiểu Đức hay tổng lực kiểu Hà Lan, nhưng vẫn không thể bằng bây giờ được.
    Xem những trận Barca - Real / Inter / Chelsea (Mou) mới thấy đỉnh cao của bóng đá hiện tại cả về tấn công lẫn phòng ngự nó như thế nào. Gần như không có khoảng trống, cầu thủ chạy bao kín sân, hiếm có khi nào cầm bóng được quá 2s, trong khi các *****i xưa chạy tán loạn long nhong chả có ai kèm, hoặc toàn 1 kèm 1 chứ làm gì có chuyện như thằng Messi có bóng 4 thằng hộ pháp bu vào như bây giờ.
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    thời nào cũng có cái khó của nó, không nên so cầu thủ giữa các thời kì với nhau. Nếu Maradona ngày xưa được tạo điều kiện như Messi bây giờ thì chưa chắc đã kém hơn.

    Cầu thủ ngày nay to cao hơn, chạy nhiều hơn, khoảng trống rất ít, thành ra kĩ thuật của họ phải khá hơn ngày xưa (do đào tạo???). Với việc thi đấu đỉnh cao một năm hơn 50 trận họ cũng không được phép bia bọt, thuốc lá như bọn Maradona ngày trước. Tuy nhiên, y học phát triển giúp phục hồi thể chất nhanh, kĩ thuật mới cho ra những đôi giày ngon hơn, nên cầu thủ phát huy hết khả năng của mình.

    Bác red nên chấp nhận một thực tế là dù La liga nó nát thế nào thì lúc nào cũng chỉ có một hướng. Những siêu cầu thủ đỉnh cao nhất sẽ từ Anh qua Barcelona hoặc Real. Những anh không chứng tỏ được, không có chỗ đứng dù vẫn là cầu thủ giỏi thì mới quay lại Anh :-) Một anh Liverpool có một cầu thủ như Suarez là mừng như được vàng rồi, thằng Barca nó tậu ba thằng đỉnh cao đội trưởng ba đội tuyển quốc gia đá tiền đạo cho nó đủ thấy sự chênh lệch này không một sớm một chiều khoả lấp được.
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Do cp tbn nó đứng sau hậu thuẫn và 18 đội còn lại tại laliga quá hèn nhát để nổi dậy phá kho thóc nhật thôi. Có cái giải nào mà tiền nhận dc chênh nhiều như liga không ?
    Có giải nào mà vị trí cuối mùa không quyết định tiền thưởng như lìga không ? Khi Real, barca có đứng 3 hay 4 thì họ vẫn là 2 đội nắm hơn 50% bánh tiền bản quyền.
    Cứ thế bảo sao Real, barca lắm tiền toàn tạo bom tấn.

    Ấy thế mà khi có sự can thiệp giúp 18 thằng kia thì sun hết vòi vào và đứng về phe địa chủ, chắc làm kiếp đầy tớ nô lệ que rồi.

    Nhìn real,barca tiêu tiền lại thấy cảnh chơi ngông và độ giàu có của các vị lãnh đạo của các nước nghèo châu phi, nước và dân rõ nghèo nhưng mình thì sống như ông hoàng...bảo sao mãi nghèo.

    Bọn châu âu như Đức, pháp nó rất khó chịu với bọn tbn vì điều này mà chưa làm gì dc.
    HoangQuyencsChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mày cũng còn kết ****** thế à dù chưa từng biết mặt. Chạy khách giửa đêm cũng không quên gọi tên bố. ****** hơi bị cảm động đấy nhưng xin lỗi em chỉ là 1 con ấy thôi. Vẫn 1 câu ấy không có cửa nhá em. Ghẻ lau bàn không phơi chung ghẻ lau cầu tiêu...biến đi cho kịp trời sáng.
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trời thế em được điều đi khách = xe máy cơ à. Thế thì lại càng không có cửa với bố. Cho không bố còn sợ bịnh. Bố của em chả cao sang gì nhưng Phương Trinh bố còn chê đồ giả đó em. Đồ bẩn thì bố không ngửi...biến. Mày mà đến trể khách nó đập bậy giờ.
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Kinh, hôm nay bác Tuấn Mỹ nổi hứng tiếp chiêu cơ đấy =))
    --- Gộp bài viết: 19/05/2015, Bài cũ từ: 19/05/2015 ---
    Không hiểu ông Cesc ông nghĩ cái gì mà làm ngay quả headshot vào mặt đầu WB

    Chắc nhắm trọng tài mà sút mẹ nhầm =)) buồn cười quá =))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này