1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tôi xem cả chục lần, nó nhứ chân sau đó đạp thẳng luôn. Lỗi này thẻ đỏ là chính xác. Giống như trường hợp thằng de jong đạp thằng xabi alonso. ông trọng tài định cho thẻ đỏ nhưng nghĩ là trận chung kết Wc nên chỉ cho thẻ vàng, sau đó ông ta là đối tượng bị chỉ trích của cả thế giới.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Quả này mà so với quả dejong thì tôi chả còn gì để nói.
    Quả này có muốn thu chân vào cũng ko được nữa.
    Nếu bác vẫn nghĩ thu chân lại dc trên ko quả đấy thì hình như bác chưa sỏ giầy ra sân bao giờ
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Năm đó Howard Webb huyền thoại bắt trận chung kết này phải không?
    Thẻ đỏ của Ibrahimovic trước chelsea năm nay mới oan ức .
    Trận Chung kết này có điểm chung là 3 nhân vật đầu não của Juventus : Allegri , Pirlo , Buffon đều nếm trái đắng khi phơi áo 4-0 trước Barca và Tây Ban Nha . Không biết lần tái ngộ này có rút ra được kinh nghiệm gì không . Trận đối đầu này là trận thứ chín giữa Allegri với Barca .
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2015
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    có gò mà không nói được. cả hai quả đều là đạp người khác. Cậu không phải là thằng nani nến không thể biết nó có cố tình đạp người ta hay không. Nhưng trọng tài nhận định là nó cố tình đạp người ta thì thẻ đỏ là chính xác. Lỗi là do Nani ngu và đá láo chứ không phải do trong tài cay. Cũng như cha mẹ khi con bị té thì phải là do con mình bất cẩn, không thể đổ lỗi cho cái nền nhà.
    cũng như trọng tài đã quán triệt cứ chuòi bóng với đối phương mà chân nhấc cao hơn mặt cỏ là sẽ bị thẻ đỏ. anh không thể nói là anh không cố ý hay ham bóng vì nó có thể dẫn tới nguy cơ chấn thương cho đối phương. Hành vi đạp của thằng nani cũng thế, thẻ đỏ là chính xác vì nó có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Không thể nói là nani ham bóng hay không cố tình. ai mà biết được nó có cố tình đạp hay không?
  5. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Tình huống nani giống như kiểu: tình ngay lý gian. Theo tôi nó có cái j đó nhẹ hơn Dejong. Cũng vì nani ham bóng + Arbeloa cố tình lao vào để gián tiếp gây thêm tội cho thằng nani. Còn trọng tài xử lý ntn thì về mặt cảm tính thôi. Nếu châm chước có thể cho là vì nani ham bóng. Còn mạnh tay thì bảo thằng này đá láo, đạp người đối phương. Trọng tài đã rút thẻ đỏ chứng tỏ ổng nhận định bằng vế sau. Nhưng có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như góc nhìn, tình hình, tình thế trận đấu, cầu thủ bên bị phạm lỗi gây áp lực...

    Tình huống nani, thằng bị hại Arbeloa cố tình lao vào nhận đòn. Còn tình huống Dejong giơ thẳng chân đạp trúng dù Alonso thu người lại, né nhưng ko kịp. Hai tình huống khác đôi chút. Nếu cho ngược lại: Dejong thẻ đỏ, nani thẻ vàng thì hợp lý hơn.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    OK, chấp nhận trả lời bài này của mày.

    Với tao Real, Barca là 2 đội bóng ở 1 đẳng cấp khác, bọn mà mày liệt kê không được chơi cho Real, Barca không có nghĩa là nó thiếu đẳng cấp. Nó thành công ở Anh nhưng vẫn chỉ ở 1 mức độ nào đó, chưa thể đạt được cái gì gọi là ghê gớm nhưng cứ tạm chấp nhận là bọn nó đã thành công và gây dựng được tiếng tăm ở Anh. Nó thành công ở mức độ nào khi ở Laliga thì sang Anh nó cũng làm được điều tương tự, chứ có phải nó là dạng tầm thường vớ vẩn ở giải Laliga chuyển sang P.L mà thành danh đâu ???

    Bọn cầu thủ thuần Anh đơn giản là nó không thích đi đâu cả vì đấy là quê hương của nó và PL là giải có tính cạnh tranh cao, lương lậu cao, khán giả thì luôn đầy ắp, hầu hết những thằng xuất sắc ra đi đều là ngoại quốc như Ronaldo, Ruud, Forlan..bọn này từ Anh sang TBN gần như ngay lập tức làm được những điều mà chưa từng làm được ở P.L.

    Có thể kể tên vài thằng thuần Anh ra đi tìm kiếm tham vọng ở ..Real, Barca. Tao nhấn mạnh lại là Real, Barca là vì họ đã có thể chọn những đội bóng ít áp lực và ít cạnh tranh hơn ở Laliga để thành công, còn tới với Real, Barca là chấp nhận phải cạnh tranh với các siêu sao hàng đầu thế giới..có thể thành công, có thể thất bại là điều bình thường. Đến 1 cầu thủ đi tới đâu thành công tới đấy như Ibra mà sang Barca cũng không thể trụ được vì nhiều lí do.

    Nhưng mày có thể thấy những Lineker, McManaman, Beckham, Owen cũng chả thua kém gì về sự thành công và hình ảnh so với cái đám mày kể trên. Không ai nói mấy thằng này thất bại toàn diện ở real hay Barca cả.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chú kim nó nhận xét về sự cách biệt của Tây bán nhà và Anh chính xác đấy. Đẳng cấp của cầu thủ taay bán nhà mà so với Anh thì không khác gì so đẳng cấp cầu thủ Nhật và Trung Quốc. mấy cầu thủ của Anh chỉ được truyền thông đưa lên mây và bơm vá là giỏi. xét từng vị trí thì thấy thôi. So từng vị trí trên sân của những cầu thủ cùng thời thì thấy thôi: Terry không thể so được với Puyol. Scholes gerald không đáng để nói tới khi đặt lên bàn cân vơi bọn Xavi Iniesta. Rooney làm sao so được với bọn Torres, Villa.
  8. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    căn bản lối chơi 2 giải khác nhau 1 bên Angle hùng hục 1 bên theo kiểu Latin...
    cầu thủ Anh sang TBN khó hoà nhập về lối chơi, ngôn ngữ hơn,
    bên Anh khán giả sôi động và văn minh hơn ko mất dạy như bên TBN :)
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Kết nhất câu cuối của bác :-D
    HoangQuyencs thích bài này.
  10. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Nhân tài bóng đá ở mỗi quốc gia cũng tùy theo thời kỳ thôi. Có lúc tài năng xuất hiện như nấm, có khi lùng sục khắp nơi mới tìm ra được vài thằng. Tất nhiên nhân tài đó phải thực tài và đc thế giới công nhận và mức độ đóng góp của cầu thủ đó ở đội bóng, đội tuyển mà anh ta đang tham dự.

    Primier vs Liga. Đúng là ở thời điểm hiện tại Tây ban nha sở hữu nguồn cầu thủ tài năng rất nhiều. Đa số họ đều khẳng định đc tầm ảnh huởng, giá trị của mình tại nơi mà họ khoác áo.

    Nhưng ko thể đánh đồng vì Tây ban nha nhiều tài năng hơn mà Liga hấp dẫn hơn, thu hút khán giả thế giới hơn Ngoại hạng. Nhiều cầu thủ giỏi nhưng tụi nó đi nơi khác đá hết rồi chứ ko còn ở Tbn nữa. Real vs Barca là 2 clb giàu và có sức hấp dẫn nhất còn mấy thằng khác ko thể ngóc đầu lên đc.

    Ví dụ, hiện nay Bỉ cũng đang sở hữu số lượng cầu thủ tài năng rất nhiều nhưng đa số nó cũng tìm cách qua Anh. Còn nếu đến Tbn thì cũng chỉ Real vs Barca. Còn bí quá thì mới tìm đến Atl, sevilla.... Nhưng khi thành danh nó cũng chuồn.

    1 giải đấu mà sức hấp dẫn chỉ ở 2 cái tên thì ko thể so với Ngoại hạng Anh đc. Liga có thể đứng thứ 2, cạnh tranh với Bundesliga. Còn Seria thì quá chán, Ligue 1 thì càng ko đáng gọi tên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này